Chờ...

Đánh chết người yêu vì ghen tuông sau khi cùng sử dụng ma túy

VOH - Sáng 10/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ngô Long Hải Ly (35 tuổi, làm nghề thợ xăm) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Ly và chị Phan Ngọc Thảo M. có quan hệ tình cảm. Chị M. thường đến phòng trọ của Ly ở quận Gò Vấp ngủ qua đêm. Tuy nhiên, do ghen chị M. có quan hệ tình cảm với nhiều người khác nên Ly thường xuyên đánh người yêu.

Khuya ngày 23/4/2023, một người tên Duy (không rõ lai lịch) đến tiệm của Ly để xăm hình. Duy đưa cho bị cáo Ly 1 túi ni lông chứa ma túy, rủ Ly sử dụng. Dù Ly từ chối nhưng sau khi ra về, Duy vẫn để lại phần ma túy.

Bị cáo Ly và chị M. cùng nhau sử dụng số ma túy trên. Do phê ma túy, không ngủ được, Ly và M. tiếp tục nói chuyện đến rạng sáng 24/4/2023.

Ly lại nổi cơn ghen và đánh chị M. bằng dây nịt. Thấy chị M. lao vào người mình nên Ly lấy cán dao đánh mạnh vào đầu khiến chị này ngã xuống đất.

danh-chet-nguoi-yeu
Bị cáo Ngô Long Hải Ly tại tòa 

Nghĩ rằng M. đang bị ảo giác do ma túy, Ly lấy điện thoại quay lại với mục đích để cho M. xem lại khi tỉnh táo. Chị M. vào nhà vệ sinh khóc, còn Ly vẫn thản nhiên ngồi xem tivi. 

Một lúc sau chị M. chưa đi ra, Ly vào xem tình hình thì thấy người yêu ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng, đầu nghiêng một bên về phía xô nước.

Hơn 30 phút sau, Ly trở vào nhà vệ sinh lần nữa thì phát hiện mặt M. đã tím tái nên đưa đi cấp cứu nhưng chị M. tử vong sau đó.

Tại tòa, bị cáo Ngô Long Hải Ly đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Ly gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác, đồng thời làm mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Đối với hành vi sử dụng ma túy, quá trình điều tra chỉ có lời khai của Ly, không thu giữ được ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy nên không đủ cơ sở xử lý hình sự đối với Ly về hành vi tổ chức hoặc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.