Hai người bị kết án trong vụ buôn người khiến 53 người di cư tử vong ở Texas

MỸ - Ngày 18/3, bồi thẩm đoàn liên bang tại San Antonio, Texas đã kết tội 2 người đàn ông Mexico vì vai trò của họ trong vụ buôn người khiến 53 người di cư tử vong trong một chiếc xe tải vào năm 2022.

Bộ Tư pháp cho biết, hơn 60 người di cư từ Mexico, Guatemala và Honduras đã bị kẹt trong một chiếc xe đầu kéo có hệ thống điều hòa không khí bị hỏng bị bỏ lại ở ngoại ô San Antonio vào ngày 27/6/2022, ngày mà nhiệt độ tăng cao tới 39,4 độ C.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, 48 người được tìm thấy đã chết tại hiện trường và 5 người khác chết trong bệnh viện. Trong số những người chết có 6 trẻ em và 1 phụ nữ mang thai; 11 người khác đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Bộ Tư pháp trích dẫn các tài liệu của tòa án và bằng chứng được trình bày tại phiên tòa cho biết, một số người di cư bên trong xe đã bất tỉnh, trong khi những người khác cố gắng cào vào thành xe để cầu cứu.

buon-nguoi-190325
Người thân và bạn bè của những người di cư - nạn nhân trong vụ việc - tham dự đám tang sau khi những người này qua đời - Ảnh: Reuters

Felipe Orduna-Torres (30 tuổi) và Armando Gonzalez-Ortega (55 tuổi) mỗi người bị kết tội về bốn tội danh buôn lậu riêng biệt dẫn đến tử vong và thương tích và phải đối mặt với án tù chung thân khi tuyên án vào ngày 27/6.

Bốn nghi phạm khác trước đó đã nhận tội, bao gồm cả tài xế xe tải. Một nghi phạm khác vẫn đang bỏ trốn.

Cuộc điều tra cũng dẫn đến việc dẫn độ một nghi phạm khác từ Guatemala: Rigoberto Ramon Miranda-Orozco (48 tuổi).

Các công tố viên cáo buộc Miranda-Orozco cầm đầu một tổ chức có trụ sở tại Guatemala đã đưa lậu 3 trong số những người đã chết, tính phí mỗi gia đình họ từ 12.000 đến 15.000 đô la cho chuyến vượt biên, Bộ Tư pháp cho biết.

Bình luận