Vụ án đã thu hút sự chú ý của công chúng Hy Lạp trong nhiều năm.
Tòa án ở Athens phát hiện Roula Pispirigou đã bóp cổ hai con gái sơ sinh Malena và Irida vào năm 2019 và 2021 - nhằm ngăn chồng nhiều lần bỏ rơi mình.
Pispirigou (36 tuổi) khẳng định mình vô tội và sẽ kháng cáo bản án.

Phát biểu trước 3 thẩm phán và 4 bồi thẩm đoàn nhất trí kết tội cô, cô cho biết sẽ "chiến đấu đến cùng để giành lại công lý" cho các con gái mình.
Một tòa án khác đã tuyên cô có tội vào tháng 3/2024 vì giết con gái 9 tuổi Georgina.
Điều đó dẫn đến việc đánh giá lại cái chết của Malena và Irida. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng, các bé đã bị ngạt thở, dẫn đến một phiên tòa xét xử tội giết người mới.
Công tố viên Vassiliki Dimopoulou đã nói với tòa án Athens vào đầu tháng này rằng, Pispirigou đã giết các con mình "để duy trì cuộc hôn nhân". Điều này cho thấy đây là một người hành động có phương pháp và có suy nghĩ trước.
Pispirigou là một y tá được đào tạo tại Patras. Cô này bị phát hiện đầu độc con gái Georgina vào tháng 1/2022 bằng cách sử dụng ketamine. Chất này được dùng làm thuốc gây mê trong phẫu thuật thú y nhưng cũng được dùng trong một số phương pháp điều trị bệnh trầm cảm.
Khi Georgina qua đời, cô bé đang ở trong bệnh viện.
Cô bé đã phải nhập viện nhiều lần trong 10 tháng trước đó sau khi bị co giật khiến cô bị liệt tứ chi.
Tòa án phát hiện người mẹ đã cố giết cô bé ít nhất một lần trong những lần nằm viện trước đó.
Hai cô con gái Malena và Iris chỉ mới 3 tuổi rưỡi và 6 tháng khi qua đời vào năm 2019 và 2021.
Malena được tuyên bố là bị suy gan cấp tính. Nguyên nhân tử vong của Iris ban đầu được xác định là do suy tim. Nhưng các cuộc kiểm tra sau cái chết của Georgina cho thấy, các em chết vì bị ngạt thở.