Chờ...

Tử hình kẻ giết người tình trên đường sau khi bị nói chia tay

VOH - Ngày 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Mai Xuân Thái (sinh năm 1982, trú tại Hoàng Mai-Hà Nội) về tội “Giết người.”

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Thái phải bồi thường tổng cộng 600 triệu đồng để phụ cấp nuôi con và mẹ của nạn nhân.

Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2021, Mai Xuân Thái quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Q. (sinh năm 1982, ở Hà Nội) thông qua lớp tập Yoga ở quận Hai Bà Trưng.

Tử hình kẻ giết người tình trên đường sau khi bị nói chia tay 1
Đối tượng Mai Xuân Thái - Ảnh: TTXVN

Giữa hai người thường nảy sinh mâu thuẫn nên cuối tháng 6/2022, chị Q. đề nghị chia tay. Không đồng ý, bị cáo Thái hẹn gặp chị Q. để níu kéo quan hệ. Y cũng dự trù tình huống nếu bị từ chối sẽ giết tình nhân rồi tự sát.

Trưa ngày 11/8/2022, Thái đến trước cửa ngân hàng nơi chị Q. làm việc. Khi thấy chị Q. điều khiển xe máy từ chỗ làm đi ra, Thái bám theo đến phòng tập Yoga.

Thái lấy dao nhọn, cất vào tay áo bên trái rồi ngồi trước cửa phòng tập Yoga đợi chị Q. Sau đó, Thái chạy xe theo chị Q. khi chị rời phòng tập.

Khi đến trước số nhà 17, phố Hàng Bài, Hà Nội, Thái khiển xe máy vượt lên, chặn xe chị Q. dừng lại. Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, Thái giật lấy chìa khóa xe máy và thẻ gửi xe của chị Q. Chị Q. đòi lại, khiến hai người giằng co với nhau.

Chị Q. đi bộ vào cửa hàng gần đó hỏi mượn điện thoại để gọi cho người thân thì bị cáo Thái đi theo, đưa chìa khóa và thẻ gửi xe cho chị Q.

Khi chị Q. ngồi lên xe máy định rời đi, Thái lấy dao nhọn đâm vào vùng lưng chị Q. Bị tấn công bất ngờ, chị Q. xuống xe máy, bỏ chạy lên vỉa hè.

Thái cầm dao chạy đuổi theo nạn nhân và đâm 13 nhát vào người chị Q. khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ.

Sau đó Thái cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng của mình để tự sát rồi vứt hung khí xuống lòng đường, cố tiến lại vị trí chị Q. đã tử vong, nằm và ôm nạn nhân. Sau đó, Thái được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không chết