Đăng nhập

Vụ án đầy uẩn khúc được phơi bày sau 2 năm

MỸ - Vụ án đầy uẩn khúc xảy ra tại thành phố Post Falls, bang Idaho, đặt ra nhiều câu hỏi lớn về tội ác và bí ẩn xung quanh cái chết của bà Barbara Loesch và sự mất tích của con trai bà.

Ngày 11/1/1998, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Randy Loesch, em trai của chồng bà Barbara, yêu cầu kiểm tra phúc lợi cho chị dâu mình. Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện thi thể bà Barbara trong bồn tắm nước nóng, bên cạnh một chiếc tivi lớn. Bề ngoài, cái chết của bà trông như một vụ tai nạn điện giật, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy.

Cảnh sát phát hiện dây điện của chiếc tivi không được cắm vào ổ điện, tạo ra một nghi vấn lớn: Liệu có ai đó đã hiện diện tại hiện trường và cố tình dàn dựng vụ tai nạn này? Thêm vào đó, thi thể của bà Barbara đã bị phân hủy nghiêm trọng, khiến việc xác định nguyên nhân cái chết trở nên khó khăn hơn. Giám định pháp y chỉ có thể đưa ra kết luận sơ bộ rằng nguyên nhân cái chết là không rõ ràng, và có thể do tai nạn đuối nước.

Vụ án trở nên phức tạp hơn khi các điều tra viên quay trở lại vụ sát hại Gary Loesch, chồng của bà Barbara, hai năm trước đó. Gary bị bắn chết khi đang giao báo vào sáng sớm, và lúc đó, con trai ông, Chuck, và Randy Loesch đã bị coi là nghi phạm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN trên đầu lọc thuốc lá tại hiện trường đã loại bỏ hai người này khỏi danh sách nghi phạm, nhưng vụ án vẫn không có lời giải.

Hai năm sau, khi phát hiện thi thể bà Barbara, hành vi đáng ngờ của Randy một lần nữa đưa ông vào tầm ngắm của cảnh sát. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ nhanh chóng chuyển sang con gái của bà Barbara, Tina Loesch, khi các điều tra viên phát hiện ra một loạt mối liên hệ tài chính giữa Tina và mẹ mình.

Tina Loesch, người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 530.000 USD của mẹ, đã trở thành tâm điểm điều tra. Sau khi nhận được tiền bảo hiểm, Tina cùng bạn gái Skye Hanson và con trai Christopher biến mất vào tháng 10/1999. Dù cảnh sát dốc toàn lực tìm kiếm, họ vẫn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

1-5031-1723403123Xem toàn màn hình
Vợ chồng Gary và Barbara Loesch. Ảnh: TCH

Bước ngoặt trong vụ án đến vào năm 2002, khi một nhân viên cải tạo nhà tên Bradley Steckman, bị bắt trong một vụ giết người khác, thú nhận rằng anh ta đã tham gia vào vụ sát hại bà Barbara và Gary Loesch. Theo lời khai của Bradley, Tina và Skye là chủ mưu, với động cơ là khoản tiền bảo hiểm khổng lồ.

Cuối cùng, vào năm 2008, sau khi vụ án được phát sóng trên chương trình "America's Most Wanted", Tina và Skye bị phát hiện đã chết trong một vụ giết người rồi tự sát. Tuy nhiên, sự mất tích của Christopher vẫn là một bí ẩn lớn, không có bất kỳ manh mối nào về nơi cậu bé đã đi hay liệu cậu có còn sống hay không.

2-7724-1723403123
Ảnh truy nã Tina Loesch và Skye Hanson được chiếu trên truyền hình. Ảnh: TCH

Vụ án này không chỉ là câu chuyện về lòng tham và tội ác, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm khi những mâu thuẫn gia đình và tài chính vượt ngoài tầm kiểm soát. Pháp luật sẽ không dung thứ cho những hành vi tội ác, và bất kỳ âm mưu nào nhằm che đậy tội lỗi cuối cùng cũng sẽ bị lật tẩy. Mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức về pháp luật và cảnh giác trước những mối đe dọa tiềm tàng, ngay cả từ những người thân cận nhất.

Bình luận