Vụ trộm bồn cầu vàng trị giá 6 triệu USD: Kế hoạch táo bạo và cái kết đầy sơ hở

ANH - Một chiếc bồn cầu vàng 18K trị giá 6 triệu USD đã bị nhóm trộm do James Sheen cầm đầu giật tung khỏi sàn nhà chỉ trong 5 phút, trong vụ trộm táo bạo nhất năm 2019.

Ngày 18/3, Michael Jones (39 tuổi) bị Tòa Đại hình Oxford kết tội trộm cắp. Trước đó, James Sheen (40 tuổi), kẻ chủ mưu, đã nhận tội trộm cắp và âm mưu chuyển giao tài sản trộm cắp vào tháng 4/2024.

Frederick Doe (36 tuổi), người giúp James bán số vàng sau vụ trộm, bị kết tội âm mưu chuyển giao tài sản trộm cắp và chờ tuyên án vào tháng 5.

Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, khi cảnh sát tin rằng còn ít nhất 2 đồng phạm nữa chưa bị bắt.

Chiếc bồn cầu vàng 18 carat, một tác phẩm nghệ thuật mang tên "America" của nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan, được trưng bày tại Cung điện Blenheim ở Oxfordshire.

Michael Jones, một thợ xây làm việc cho James từ năm 2018, đã đóng vai trò trinh sát, hai lần vào cung điện để chụp ảnh cửa sổ, ổ khóa nhà vệ sinh và quan sát lối vào.

1-1742185096-1310-1742185233
Chiếc bồn cầu vàng 18K được trưng bày tại Cung điện Blenheim năm 2019 - Nguồn: Vnexpress

Rạng sáng 14/9/2019, nhóm trộm dùng hai chiếc xe ăn cắp đột nhập cung điện.

Chúng mang theo búa tạ, xà beng, đập vỡ cửa gỗ và giật tung bồn cầu ra khỏi sàn nhà. Chỉ trong 5 phút, chiếc bồn cầu bị lăn ra khỏi tòa nhà, buộc vào xe tải, rồi tháo rời và chở đi.

Nhân viên bảo vệ phát hiện qua camera nhưng không kịp ngăn chặn. James Sheen để lại ADN trên búa tạ và chiếc xe tải bị đánh cắp.

1-1742373065-8564-1742373737
Hiện trường nhà vệ sinh bị phá tan sau vụ trộm - Nguồn: Vnexpress

Michael Jones bị bắt ngày 16/10/2019. Khi kiểm tra điện thoại, cảnh sát phát hiện anh ta đã tìm kiếm tin tức về vụ trộm ngay sau khi xảy ra.

Quần áo của James Sheen thu giữ tại nhà có hàng trăm mảnh vàng li ti, dấu hiệu cho thấy chiếc bồn cầu đã bị nấu chảy.

Dù vậy, không một gram vàng nào được thu hồi.

Bình luận