Phim mới của Tom Cruise gây chia rẽ giới phê bình sau suất chiếu sớm tại London

Sau buổi công chiếu sớm tại London ngày 22/9, phim điện ảnh "Digger" nhận nhiều đánh giá trái chiều: màn hóa thân của Tom Cruise được khen ngợi hết lời, nhưng cách dẫn dắt câu chuyện lại gây tranh cãi gay gắt.

Tác phẩm của đạo diễn Alejandro González Iñárritu đánh dấu lần trở lại dòng phim chính kịch người lớn của Tom Cruise sau nhiều năm gắn liền với phim hành động. Tài tử 64 tuổi vào vai Digger Rockwell — một trùm dầu mỏ lập dị gây ra thảm họa môi trường toàn cầu rồi chật vật tìm cách cứu vãn hành tinh. Giới chuyên môn từ Variety hay IndieWire đánh giá rất cao diễn xuất biến hóa cùng tạo hình già nua với tóc bạc và phục hình khuôn mặt của nam diễn viên, gọi đây là màn thể hiện ấn tượng nhất của anh kể từ phim Magnolia.

Dù vậy, kịch bản châm biếm hậu tận thế kết hợp yếu tố chính trị và hài phi lý lại nhận về nhiều phản hồi tiêu cực. Nhiều nhà phê bình chỉ ra rằng các tuyến ý tưởng tham vọng của đạo diễn Iñárritu thiếu tính liên kết mạch lạc, phong cách hài kịch gượng gạo và cách kể chuyện còn ôm đồm, khiến tổng thể tác phẩm trở nên rời rạc trước khi chính thức phát hành rộng rãi.

1786536517979_2860950135604955615_g657424221007039604_7567ec3285a544fc2d37fcb87f36cfdb
Theo dõi Short TINg VOH để cập nhật tin nhanh, ngắn gọn và dễ hiểu mỗi ngày - Ảnh minh họa.