Đi qua hơn nửa chặng đường, phim tiên hiệp Trường Tương Tư 2 xem như đã để vụt mất ngôi vương đường đua phim Hoa ngữ hè 2024, càng không thể lặp lại lịch sử huy hoàng như năm ngoái.
Nhiều ý kiến cho rằng bởi vì thời gian chờ đợi quá lâu đã vô tình cắt đứt mạch cảm xúc của người hâm mộ. Mất đi tính liền mạch, khán giả còn hoài nghi kịch bản phần 2 không phải do biên kịch Đồng Hoa (tác giả tiểu thuyết gốc Trường Tương Tư) đảm nhận.

Trường Tương Tư 2 không còn hấp dẫn như phần 1?
Hình tượng nhân vật nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử đóng) và Thương Huyền (Trương Vãn Ý đóng) trở nên khó hiểu, không còn tỏa sáng như ban đầu. Cách xây dựng tình tiết chính trong tuyến tình yêu và quyền mưu ngày càng nhạt nhẽo, vô vị, thiếu trọng tâm và chiều sâu như thể do tham tiếc quá nhiều lại không biết nhấn nhá ở đâu cho phù hợp... Đây là nhận xét, quan điểm chung của một bộ phận khán giả cảm thấy thất vọng và tiếc nuối cho Trường Tương Tư 2.
Xét ở những góc độ khác nhau ở từng đối tượng khán giả khác nhau (người hâm mộ nguyên tác/diễn viên, khán giả trung thành, khán giả chỉ mới xem phần 2...) chưa kể quan điểm và cảm nhận của mỗi người không ai giống ai, Trường Tương Tư 2 thật sự có thiếu sót nhưng bên cạnh đó vẫn có những thành công nhất định.
Phần 2 vẫn chiếm được tình cảm của không ít khán giả, đạt thành tích phát sóng khả quan trên cả đài truyền hình Trung Quốc lẫn nền tảng chiếu mạng, có mức độ thảo luận tương đối cao... dù có kém xa so với thời điểm phần 1 lên sóng.

Hơn nửa chặng đường, Trường Tương Tư 2 rõ ràng không ngừng âm thầm lấy đi nước mắt người xem. Nhiều tình tiết, phân đoạn giữa các nhân vật khiến người xem mất kiên nhẫn nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc, trường đoạn đã chạm đến cảm xúc, khiến khán giả không kìm được nước mắt.
Nếu nói Tiểu Yêu chỉ lo yêu đương, nàng sẽ không còn hơi sức đâu để mở y quán không ngại khó, ngại khổ, dồn tâm trí và sức lực để bắt tay vào biên soạn lại Thảo Dược Tập Luận tạo phước cho người đời...
Nếu nói Thương Huyền chỉ lo tranh giành người mình yêu một cách mù quáng đã không hao tâm tổn sức thuyết phục quần thần, âm thầm tập luyện thủy binh chuẩn bị tấn công Hạo Linh, nỗ lực thống nhất Đại Hoang, mang đến cuộc sống yên bình cho tất cả mọi người không phân biệt giống tộc, giai cấp, sang hèn...
Chỉ vì phần 2 đi sâu vào bóc tách những mặt thiếu sót, không hoàn hảo, những nỗi niềm chôn chặt sâu thẳm trong tâm hồn nhân vật lại vô tình khiến cho các tình tiết quan trọng không kém này trở nên nhạt nhòa, bị xem nhẹ. Từ đó, khán giả cũng chỉ chăm chăm vào những mặt yếu kém của nhân vật, bỏ qua những điều đáng giá xung quanh họ.
Những điểm đáng chú ý trong Trường Tương Tư 2 tập 15-16
Trường Tương Tư 2 tập 15-16 có thể xem như đã giải quyết triệt để về thân thế thật sự của Tiểu Yêu. Mọi thắc mắc, buồn tủi, căm phẫn, khó hiểu, oán trách... của Tiểu Yêu đối với mẹ đã hoàn toàn được hóa giải.
Giờ đây, Tiểu Yêu không còn lo sợ việc mình là con gái của ai, cũng biết được cha ruột Xích Thần không phải là một tên đại ma đầu, cha mẹ của nàng không giống như những lời đồn đại và nhất là họ rất yêu thương nàng. Bởi vì những ràng buộc của số phận, những ý nghĩa lớn lao hơn nên họ đành phải gửi gắm lại con gái cho những người đáng tin cậy thật sự yêu thương và muốn bảo vệ nàng.
Từng nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt bùi, sinh ly tử biệt như Tiểu Yêu chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ, càng sẽ không thể nào tiếp tục oán hận hai người. Đi đến ngày hôm nay, Tiểu Yêu đã đánh đổi biết bao công sức, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh thậm chí từng bỏ mạng một lần dưới tay những kẻ thù của cha.

Sau mỗi lần vấp ngã, Tiểu Yêu lại học được cách đứng lên, mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình buộc phải đi dù phía trước có mờ mịt đến mức nào. Nàng sợ cô độc nhưng không nương tựa vào bất cứ ai, nàng cũng khao khát được yêu thương nhưng sẽ không chủ động cho đi và không tự nguyện tin tưởng bất kỳ một ai.
Song, Tiểu Yêu không chỉ khăng khăng cuộn mình trong chiếc vỏ cứng cáp của riêng mình, nàng luôn biết lắng nghe, tự nhận ra những sai lầm, chắt lọc bài học đúng đắn để từng bước hoàn thiện bản thân, thực hiện những điều trong lòng mong muốn.

Tiểu Yêu từ đầu đến cuối chỉ xem Thương Huyền là ca ca ruột thịt, người thân thiết duy nhất đã từng ở bên cạnh Tiểu Yêu trong lúc vui vẻ nhất và đau buồn, lạc lõng nhất trên đỉnh Triêu Vân. Tiểu Yêu luôn nghĩ Thương cũng giống nàng và khi gần như mọi người đều phát giác ra tình yêu vượt giới hạn của Thương Huyền dành cho Tiểu Yêu, nàng vẫn tưởng đó chỉ là sự yêu thương, cưng chiều của một người anh trai dành cho em gái.
Giữa tình thân và tình yêu, Tiểu Yêu luôn khẳng định sẽ lựa chọn tình thân và đứng về phía Thương Huyền. Song, điều này không đồng nghĩa với việc Thương Huyền có thể tự ý cướp đoạt đi người nàng muốn gắn bó cả đời nhất. Thứ nàng muốn chẳng qua là cuộc sống đơn giản mà bất cứ ai cũng mong muốn, từ khi Thương Huyền lựa chọn con đường thống nhất Đại Hoang đã không còn khả năng cho nàng điều đó nữa.

Hắn sinh ra đã định sẵn phải gánh vác trọng trách giang sơn, không thể nào có được mỹ nhân trong lòng, càng không phải người thích hợp để gắn bó cả đời với Tiểu Yêu. Hậu cung của Thương Huyền đã có 1 vương hậu và nhiều phi tần khác, nay trước tình thế giữa Tây Viêm và Hạo Linh, Thương Huyền tiếp tục cưới thêm 1 vương hậu là A Niệm (Đại Lộ Oa đóng).
Trong những lần thành hôn trước đó, Thương Huyền chưa từng có lấy một lần vui vẻ, chưa từng cười thật lòng thậm chí khi cưới Hinh Duyệt còn tỏ vẻ chán ghét, bất mãn. Hắn luôn nhắc Tiểu Yêu rằng không được chúc mừng hắn mỗi khi hắn kết hôn bởi vì những người phụ nữ đó không phải là người hắn thích, hắn không tự nguyện muốn cưới họ, vì tình thế ép buộc, vì vương vị, hắn không thể nào không cưới họ.
Tuy nhiên, khi đến lúc A Niệm gả cho hắn, Tiểu Yêu hồn nhiên nghĩ rằng lần này nàng có thể chuẩn bị quà và gửi lời chúc phúc đến cho hắn. Nàng xem A Niệm như muội muội ruột thịt cũng biết A Niệm thật lòng thật dạ muốn gả cho Thương Huyền. Không ngờ, lần này nàng lại vô tình chọc giận Thương Huyền, khiến hắn như phát điên, suýt làm ra hành động quá phận với nàng.

Thật sự đứng ở vị trí của Thương Huyền mới có thể phần nào cảm nhận được áp lực, sức ép của việc trở thành người đứng đầu Trung Nguyên của hắn. Nhiều người cho rằng đó là do hắn tự chọn, tự mình làm tự chịu, nhưng mấy ai từng trải qua những điều tương tự như hắn, mấy ai thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn.
Cuộc sống chưa bao giờ thuận lợi, dễ dàng với quá nhiều áp lực đè nén, tích tụ lâu năm nhưng ngày càng trở nên bất lực không thể cứu vãn dần đẩy hắn vào những quyết định cực đoan và những bước đi sai lầm. Hắn đáng trách là thật nhưng cũng rất đáng thương và đáng được đồng cảm.
Cuộc sống có quá nhiều nuối tiếc, càng không có "nếu như". Người vô lo vô nghĩ, quen thói kiêu căng, ngạo mạn, không để ai vào mắt như A Niệm cũng buộc phải trưởng thành trong phút chốc. Từ một vương cơ cành vàng lá ngọc rồi cũng phải khoác chiến bào ra sa trường.

Quá trình trưởng thành của A Niệm cũng rực rỡ, đáng kinh ngạc ở một khía cạnh rất tích cực. Dù yêu Thương Huyền, muốn gả cho hắn, dù từng không nỡ lấy mạng hắn nhưng giữa Thương Huyền và phụ vương cùng bá tính Hạo Linh, A Niệm vẫn quả quyết lựa chọn Hạo Linh.
Nàng là con gái của Hạo Linh vương, là vương cơ của Hạo Linh, nàng thà vứt bỏ người mình yêu chứ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi con dân Hạo Linh, phản bội lại đất nước của mình. Chỉ tiếc rằng, A Niệm lại chọn gả cho người mình yêu nhưng không yêu mình, dù có được sự cưng chiều của Thương Huyền nhưng mãi mãi không có được trái tim của hắn.
Khi Thương Huyền đã ngồi lên vị trí mình muốn, khi A Niệm đã thành gia lập thất, khi Tiểu Yêu đã cởi bỏ nút thắt trong lòng về phụ mẫu nhưng vẫn chưa phải lúc để đón nhận hạnh phúc của riêng mình.

Càng đi đến những tập cuối, khán giả càng thêm mong chờ những tình tiết ngược hết tâm can cũng như kết cục thê lương của Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ đóng) hay đáng buồn của Xích Thủy Phong Long (Vương Hoằng Nghị đóng)...
Trường Tương Tư 2 đang được phát hành trên nền tảng WeTV và VieON. Lịch chiếu đối với tài khoản VIP, 2 tập mới mỗi thứ hai đến thứ tư, thứ năm 1 tập, SVIP sẽ được xem trước 1 tập.
Cùng VOH giải trí cập nhật liên tục những thông tin phim ảnh hấp dẫn nhất tại chuyên mục phim ảnh.