#42: Bạch Mai thi xã 06:35

#42: Bạch Mai thi xã

Phan văn Trị, Phan Hiển Đạo, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông... Những cái tên quen thuộc với chúng ta, đều có thời sinh hoạt ở "thi xã" này.

Nội dung chính

VOH Podcast - Nghe Bạch Mai thì chúng ta dễ tưởng đó là giống mai nở vào mùa Xuân có màu trắng, nhưng nào phải. Bạch Mai này mỗi bông nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, cánh tròn, hơi dày, có mùi thơm dìu dịu. Ở Sài Gòn thời này có thể tìm ở chùa Phụng Sơn, đang có hai cây trái xum xuê, một cây nằm trong doanh trại quân đội nhân dân Q11 trên đường Hồng Bàng, và nghe nói còn hai cây ở chùa Giác Viên quận 5. Bạch mai được coi là  kiều mộc, sắc tinh (ngọc cốt băng cơ), thích nơi u tịch, trồng trên mười năm mới trổ hoa).

Cũng như vậy, Bạch Mai thi xã hội tụ toàn những văn nhân tên tuổi, tinh hoa của đất trời mấy chục, thậm chí mấy trăm năm không có lại.

* Ảnh: Bài báo nói về bạch mai trên giai phẩm Thần Chung xuân Nhâm Thìn 1952 (Báo Thanh Niên)

Hiện thêmẨn bớt