Chờ...

100+ stt về đôi môi, cap về son môi đẹp quyến rũ của người phụ nữ

VOH - Đứng trước ánh đèn sân khấu rực rỡ, son môi giúp người nổi tiếng thêm lộng lẫy. Những stt về đôi môi sẽ giúp bạn thêm yêu thỏi son đỏ của mình.

Son môi là vật bất ly thân của phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ hiện đại, khi ra đường nhất định không thể thiếu son môi. Do đó, từ lâu son môi đã không chỉ có mỗi công dụng làm đẹp mà nó đã trở thành biểu tượng của phái đẹp. Nếu bạn đang tìm kiếm những câu nói về son môi hay status về đôi môi thú vị và ý nghĩa thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.

Stt về đôi môi hay nhất

Đôi môi là một điểm nhấn quyến rũ của người phụ nữ. Những stt về đôi môi dưới đây sẽ cùng bạn khám phá vẻ đẹp tuyệt vời này.

  1. Đôi môi đỏ là tuyên ngôn về sự tự tin và quyến rũ.
  2. Đôi môi đỏ như một bông hoa hồng nhung, nở rộ giữa biển người.
  3. Hãy yêu đôi môi của mình, bởi chúng là cửa ngõ đến trái tim của một người.
  4. Khi đôi môi của hai người chạm nhau, thì cả hai sẽ trở thành một.
  5. Môi em thật đẹp nên em đừng khóc. Môi em xinh lắm, nên em phải cười lên đấy.
stt-doi-moi-voh-1
  1. Bạn chỉ cần đưa cho phụ nữ màu son chính xác họ cần là có thể giúp họ chinh phục được thế giới.
  2. Hãy yêu một người làm mờ vết son môi của bạn, chứ không được yêu một người làm nhòe mascara của bạn. 
  3. Nụ cười và đôi môi của người phụ nữ là vũ khí bí mật để chinh phục trái tim của bất kỳ ai.
  4. Có lẽ, những đôi môi của người phụ nữ là điều đẹp nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho loài người.
  5. Đôi môi của người phụ nữ có sức cuốn hút đặc biệt, khiến tất cả những người xung quanh không thể rời mắt khỏi nó.

Stt về đôi môi độc đáo

Đôi môi là một trong những yếu tố tạo nên nét quyến rũ cho người phụ nữ. Cô nàng sở hữu đôi môi căng mọng càng trở nên xinh tươi và thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh, đặc biệt là đấng mày râu. Theo dõi những câu status về đôi môi vô cùng thú vị ngay dưới đây nhé! 

  1. Môi là dấu tay của tình yêu. (Tyler Shields) 
  2. Mỉm cười là một công dụng tuyệt vời của đôi môi. (Jill Shalvis)
  3. Ngôn ngữ làm cho đôi môi thêm quyến rũ. (Virginia Woolf)
  4. Lời nói tử tế làm cho đôi môi của bạn trông đẹp hơn. (Audrey Hepburn
  5. Đôi môi như nụ hồng lấp ló trên tuyết. (Philip James Bailey)

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-1

  1. Đôi môi đẹp trông tinh tế và thú vị như đôi môi hồng. (Philip James Bailey)
  2. Môi là cơ quan gợi cảm nhất mà chúng ta được phép để lộ. (Khuyết danh)
  3. Đôi môi khơi dậy trong ta khát khao được hôn. (Anthony T. Hincks)
  4. Khi môi được mở ra, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của linh hồn. (Sir Thomas Higgins)
  5. Đôi môi đỏ mọng và hương thơm phù hợp với mọi trang phục. (Christina Aguilera)
  6. Cái bĩu môi của phụ nữ có sức mạnh như một khẩu súng. (Chinua Achebe)
  7. Thứ đàn ông thích nhất chính là vị son trên đôi môi người phụ nữ. (Khuyết danh) 

Caption thả thính về đôi môi

Thả thính bằng đôi môi là một cách thả thính độc đáo và thu hút mọi người. "Bỏ túi" một số caption thả thính ngay sau đây.

  1. Có đôi môi đỏ
    Nói nhỏ thích anh.
  2. Em thích đồ ngọt nhưng lại sợ béo
    Lựa chọn khéo léo là bờ môi anh.
  3. Cho em order một cốc nước ép táo ngọt như đôi môi của anh.
  4. Nghe nói môi anh bị nứt nẻ. Thật tình cờ em lại biết dưỡng môi.
  5. Ai xui má đỏ môi hồng
    Để anh nhác thấy đem lòng thương yêu.
  6. Đôi môi em như lời hứa ngọt ngào, khiến anh muốn hôn mãi không thôi.
  7. Anh không hút thuốc, bởi vì đôi môi này là để hôn em.
  8. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu.
  9. Em có nhận ra không, đôi môi anh chưa hề được hôn đấy.
  10. Em có thể cho anh mượn môi để anh thử xem nó có ngọt như em không?

Stt hay về phun xăm môi

Ngày nay, phun xăm môi đã trở thành nhu cầu thẩm mỹ của đa số phụ nữ, giúp giải quyết tình trạng môi thâm sạm, nhợt nhạt. Đồng thời trả lại đôi môi hồng hào, mềm mại và giúp gương mặt trở nên tươi tắn. Lưu ngay những stt về môi phun xăm hài hước, ý nghĩa nhất để chị em thoải mái “sống ảo” trên mạng xã hội khi có dịp “tân trang” lại đôi môi của mình nhé! 

  1. Bàn tay của người họa sĩ vẽ nên những bức tranh nghệ thuật trên giấy còn bàn tay của người thợ phun xăm sẽ làm nên một đôi môi căng mọng, tràn đầy sức sống.
  2. Môi thâm và xấu là nguyên nhân không có gấu!
  3. Thu đi để lại lá vàng. Phun xăm để lại muôn vàn dễ thương.
  4. Tuy môi em không được đẹp, nhưng phun môi xong nhìn cũng được.
  5. Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ chưa chịu đi phun môi.

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-2

  1. Nụ cười và tiếng cười không thể bù đắp được một đôi môi thâm đen.
  2. Môi thâm không phải là một cái tội. Mà tội là không đi phun xăm môi.
  3. Em ơi đông đã cận kề, muốn môi hồng thắm thì mình đi xăm!
  4. Ngày xưa môi đẹp trời cho, ngày nay môi đẹp là do phun màu.
  5. Trong cuộc sống này không phải mọi thứ như bạn mong muốn. Dù vậy thì ít nhất hãy bảo đảm rằng bạn được sở hữu hàng lông mày và đôi môi như ý muốn.
  6. Chân dài thì em không có. Nhưng chân mày và môi đỏ thì em không thiếu.
  7. Giữa cuộc đời giông tố, mới đi qua một cơn mưa mà hàng lông mày đã trôi đi hết, chỉ còn “môi phun” ở lại!

Những câu nói hay về son môi của người nổi tiếng 

Đối với những người phụ nữ vị trí của son môi đã đặt biệt như vậy thì với người nghệ sĩ son môi còn mang tầm quan trọng to lớn hơn nữa đấy. Chúng ta cùng xem qua những câu nói hay về son môi của người nổi tiếng để biết họ nghĩ gì về những thỏi son đỏ đã khiến họ trở nên nóng bỏng trên sân khấu bạn nhé! 

  1. Tôi có tất cả các sắc độ của son đỏ mà bạn có thể tưởng tượng ra theo đúng nghĩa đen. (Rita Ora)
  2. Nếu tôi không tô son khi ra đường, tôi sẽ cảm thấy như mình chẳng mặc gì cả. (Sofia Vergara)
  3. Uống rượu, tô son và lấy lại tinh thần. (Elizabeth Taylor)
  4. Vẻ đẹp đối với tôi nghĩa là sự hài lòng với chính bản thân mình. Hoặc một thỏi son đỏ thật nổi bật. (Gwyneth Paltrow)
  5. Anh có cái nhìn mơ màng của James Dean trong ánh mắt. Còn em là cô gái tô son đỏ mà anh thích. (Taylor Swift)

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-5

  1.  Tôi tin vào việc sơn móng. Và tôi tin vào sự ăn diện. Tôi cũng tin vào sự chải chuốt và tô son đỏ.Tôi tin vào việc sơn móng. Và tôi tin vào sự ăn diện. Tôi cũng tin vào sự chải chuốt và tô son đỏ. (Audrey Hepburn)
  2.  Nếu bạn buồn, hãy mua và tô thêm son để tiếp tục chiến đấu. (Coco Chanel)
  3.  Tôi không thể tưởng tượng ra bản thân mình nếu thiếu son hồng. Tôi có thể không tô son trong vài ngày nhưng nếu không còn sắc son hồng trên đời tôi nghĩ mình sẽ vô dụng mất. (Nicky Minaj)
  4. Mỗi buổi sáng tôi thường thoa son dưỡng trước tiên và tôi luôn thoa son dưỡng trước khi tô son đỏ. (Heather Morris) 
  5. Tôi luôn tô son, và sử dụng chúng để thoa lên má thay cho phấn hồng vì tôi thấy đánh như vậy trông rất tự nhiên. Đây là bí quyết tôi học từ mẹ của mình. (Lou Doillon)
  6. Tôi yêu son đỏ. Màu đỏ là màu yêu thích của tôi, và tôi cũng không sử dụng các màu son khác nhiều như màu đỏ. (Kendall Jenner)
  7. Mỗi ngày tôi không thể nào sống thiếu mascara và son. (Gracie Gold)
  8. Bạn muốn một buổi tối vui vẻ nhưng không muốn phải chịu đựng trên những đôi giày cao lênh khênh trong thời gian dài. Bạn có thể không mang giày cao gót nhưng bạn phải tô son thật đẹp. Son là một giải pháp cho sự vắng bóng của giày cao gót và tôi nghĩ nó hiệu quả. (Elodie Yung)
  9. Son là vũ khí quan trọng nhất trong túi đồ trang điểm của một cô gái. Son có khả năng biến đổi vẻ bề ngoài lẫn tâm trạng của bạn, đồng thời khơi gợi sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh dành cho bạn. (Monica Bellucci)

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-9

Stt hài hước về son môi

Ngoài những câu nói về son môi của người nổi tiếng, chúng ta cũng thường bắt gặp những status về son môi khác đã cho thấy sự yêu thích son môi của phụ nữ là không giới hạn. 

  1. Son môi quan trọng với phái đẹp như xe hơi thể thao quan trọng với đàn ông
  2. Không có gì gọi là đã có quá nhiều son môi cả.
  3. Hãy ở bên người làm nhòe son trên bờ môi bạn chứ không phải bên người làm nhòe mascara của bạn. 
  4. Đã tốn tiền mua một thỏi son môi đắt đỏ thì nhất định phải tìm được một chàng trai xứng đáng để hôn.
  5. Tự rót cho mình một ly rượu, thoa một chút son môi và trở nên bình thản.

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-3

  1. Thay vì ủ dột, buồn bã về những chuyện không đáng thì hãy ra ngoài, tự thưởng cho mình những món ăn ngon, một bộ phim yêu thích và một cây son đỏ đẹp tuyệt. 
  2. Trên đời này nếu có một thứ tạo nên điều kỳ diệu cho khuôn mặt một cô gái thì đó có lẽ là son môi. Chỉ cần một vài giây, chỉ cần một vài được quẹt, chỉ cần một chút sắc đỏ hay hồng khuôn mặt của em đã trở nên rạng rỡ sáng ngời hơn. 
  3. Rót một thứ gì đó để uống, đặt lên môi một chút son, có như vậy ta mới có thể kéo ai đó lại gần hơn.
  4. Son đỏ che giấu nỗi buồn của bạn, khiến bản thân mạnh mẽ hơn mà đối diện với khó khăn. Son đỏ còn là niềm hân hoan trong những sự kiện đáng nhớ của cuộc đời. Hoặc là, không nhân một ngày gì cả, tô son đỏ lên môi, và bạn đã quá hoàn hảo để bước ra đường.
  5. Bạn chỉ cần đưa cho phụ nữ màu son chính xác họ cần là có thể giúp họ chinh phục được thế giới.
  6. Phụ nữ đánh son, không đánh ghen. Phụ nữ soi gương, không nên cương.
  7. Tôi luôn tô son và sử dụng chúng để thoa lên má thay cho phấn má hồng vì tôi thấy đánh như vậy trông rất tự nhiên. Đây là công thức tôi học từ mẹ mình.
  8. Khi bạn buồn, đừng ngần ngại chọn cho mình một màu đôi môi đỏ thật rực rỡ, bạn sẽ cảm thấy xinh đẹp hơn, rạng ngời hơn, có sức sống hơn và như được tiếp thêm sinh lực để tiếp tục chiến đấu với hiện thực trước mắt.
  9. Đã tốn tiền mua một thỏi son môi đắt đỏ thì nhất định phải tìm được một chàng trai xứng đáng để hôn.
  10. Bạn chẳng thể cứ liên tục thay đổi đàn ông, vậy nên bạn đành thay đổi màu son môi.
  11. Hãy yêu một người làm mờ vết son môi của bạn, chứ không được yêu một người làm nhòe mascara của bạn. 

Thơ về đôi môi đỏ lãng mạn

Dưới đây là tuyển tập những bài thơ hay về son môi, hoặc thơ về môi đỏ hồng của người con gái hay nhất mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng bạn có thể tìm thấy và trải lòng với cung bậc cảm xúc phù hợp với tâm trạng hiện tại của chính mình. 

Địa đàng lạc bước đến giờ… còn say! (Toàn Tâm Hòa)

Bờ môi vừa chạm bờ môi

Tự dưng anh thấy đất trời ngả nghiêng

Em quăng bỏ hết ngoan hiền

Cùng anh lạc bước đến miền thiên thai

 

Chẳng cần phân biệt đúng sai

Đưa tay anh chạm trang đài phẳng nghiêng

Lối vào đào động hoa tiên

Thăng hoa cảm xúc não phiền xua tan

 

Vòng tay nhè nhẹ khẽ khàng

Vuốt ve một chút dịu dàng thanh tân

Đất trời cách một bước chân

Ta dìu nhau chỉ một lần lên tiên

 

Giữ hoài cảm xúc thiêng liêng

Bờ môi chạm lại nửa ghiền nửa mơ!

Trần gian lắm những bất ngờ

Địa đàng lạc bước đến giờ … còn say!.

Khát trăng (Ngược Miền Thương Nhớ)

Này Trăng rạng rỡ ngự trên cao

Khát lắm nụ hôn cậu ngọt ngào

Tớ kiễng đôi môi hồng thấp thỏm

Người lồng ánh mắt ngọc nôn nao

 

Say xinh đẹp thắp ngàn sao đọng

Mộng diễm kiều ôm vạt gió trào

Ngẫu hứng đan mây tròn buổi hạ

Mơ quàng mỹ nữ dạ xôn xao?

Vết son môi (Đoàn Minh Hợp)

Có bao giờ anh đã từng như thế

Chẳng phải tình mà đùa giỡn vu vơ

Những vết son in nét đậm tình cờ

Của đồng nghiệp quẹt quơ hòng châm chọc

 

Bà xã tôi nhiều lúc ngồi khóc lóc

Rồi lặng im như thóc bỏ bồ thôi

Khi hiểu ra tủm tỉm nhẹ tiếng cười

Bởi các em cơ quan đều son phấn

 

Chỗ tôi làm, biên tập viên hiện dẫn

Hộp tô màu sẵn vấn ở bàn tay

Lúc ngang qua tiện chút phết anh này

Đùa chút xíu cũng may không cãi cọ! 

Xuân trên đôi môi (Nguyên Hữu)

Xuân vẫn chưa tàn còn tìm về khoe trên miệng

Cô gái nhà ai đôi môi chín đỏ nụ cười

Ban tặng hồn nhiên khơi gợi nhựa sống cuộc đời

Tươi roi rói ngỡ ngàng bao nhiêu người khách lạ…

 

Ta biết có những mơ hồ viết trên phiến đá

Khi bất chợt ta nhìn vào sâu trong đôi mắt em

Sinh ra nhiều cái điều ta cảm thấy như quen

Hân hoan nở nụ cười trên đôi môi ta nữa…

 

Ta thích em là điều không cần phải bào chữa

Cho dù em có ghét hay chẳng đoái hoài ta

Cũng đâu sao vì ta… ta thích em cơ mà

Vì nét hồn nhiên và nụ cười từ em đó…

Yêu (Lht Dmax)

Thuở đó ta yêu nàng qua ý thơ

Dệt yêu đương qua tuyệt đỉnh nhà thờ

Quỳ lạy Chúa cho tình con trọn vẹn

Để yêu nàng qua ánh mắt ngây thơ

 

Yêu là nhạc, là tình yêu biển cả

Là đôi môi hồng tím tựa bài ca

Là cung điệu ngất ngây mùi da thịt

Là cái gì cao cả của con tim.

Son môi cho nàng 

Không mua tặng em một thỏi Revlon

Tôi son môi em màu hồng cầu từ tình yêu nằm trong ngực

Giữ lấy nụ cười em từ thỏi son không có thật

Bằng vòng tay ôm chặt, nhìn sâu vào mắt, thì thầm: tất cả của anh!

 

Son cho môi nàng mềm những ngày trở đông

Tôi muốn thêm vào quyền và nghĩa vụ của đàn ông là hôn người mình yêu mỗi sáng

Tình yêu không cần sự hào nhoáng

Thức dậy thấy nhau, cười, năm năm tháng tháng, đã là hạnh phúc kim cương

 

Son môi cho nàng bằng những đứa con

Đẹp trai như cha, xinh xắn, đáng yêu muôn phần giống mẹ

Buổi tối cả nhà cùng nằm, con ghé tai thỏ thẻ

“Mai này con lớn, con đi làm, bố mẹ chỉ việc ở nhà yêu nhau”

 

Son cả cuộc đời từ ấy trở về sau

Khi tôi đặt môi lên nàng, bắt đầu tình yêu có hạn

Đâu cần nói đâu mà em vẫn biết

Giới hạn khi môi nàng còn, tôi còn sức mà son

 

Không mua tặng nàng một thỏi Revlon

Tôi son môi em màu hồng cầu, bằng tình yêu có thật!

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-18

Nát vết son môi

Mây chầm chậm ngậm lòng không bước nổi

Sợi gió tơ vương thổi vướng đường về

Chiều gục xuống chờ đêm loan nét vỡ

Vẳng âm ba chuông nứt cõi u mê

 

Em còn nghe cái siết vai trăn trở

Của người đi che khuất dấu biệt ly

Em còn nghe trong bàn tay nhịp thở

Siết mạnh bàn tay như đã nắm ghì

 

Ai có ngờ quay lưng sau cánh cửa

Chiều phủ đêm đen ướt áo phong trần

Đốt linh hồn thành tro bằng ngọn lửa

Ngượng ngùng sau một thế kỷ chưa vơi

 

Người gặp người màn sương mây che mắt

Tình gặp tình tình lảo đảo cuồng điên

Cho bao nhiêu trong những lần khoảnh khắc

Để ngàn năm ngồi trực với ưu phiền

 

Biên giới xanh tô lên màu hồng đậm

Ngỡ chừng như trời đất ở trong tim

Dắt nhau qua băng rừng sâu thăm thẳm

Con đường nào đêm dừng bước chân chim

 

Đêm trỗi nhạc ngân nga bài tình khúc

Thả xót xa đi về phía đường mòn

Dòng nhạc ướt giấc mê tìm hạnh phúc

Thả hồn rơi lên trăng nát vết son. 

Những bài thơ vô đề

Bài số 1

Anh muốn tặng em một món quà

Nhưng rồi nghĩ mãi chẳng tìm ra

Tặng hoa thì sợ hoa tàn

Tặng thơ thì sợ thơ tàn theo hoa

 

Hay là anh tặng môi son

Son này anh tặng môi này anh hôn.

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-17

Bài số 2

Nắng sẽ phớt hồng lên đôi má

Chút son môi trang điểm cho người

Bao cặp mắt nhìn theo đắm đuối

Em rạng ngời trong ánh xuân sang.

Bài số 3

Gửi anh ông xã người ta

Mùa này anh đã mua quà gì chưa

20 sắp đến xin thưa

Em đây khuyến mãi dầu dừa son môi

 

Làm đẹp là để anh coi

Nụ cười duyên dáng đôi môi của nàng

20 gần đến hỡi chàng

Alo em sẽ giao hàng tận nơi.

Bài số 4

Em ướp bờ môi ngày tháng cũ,

Vẫn hồng như phượng sắp về chăng.

Hay như kiếp hạ mang giày lửa,

Tìm đốt thơ vàng cả sắc trăng.

 

Anh ướp câu thơ buồn xứ lạ.

Như bờ môi ngọt ướp bằng son.

Những câu slogan, stt quảng cáo son môi giúp thu hút khách hàng

Làm sao để thu hút lượt tương tác cao cho bài stt bán son môi trên các trang mạng xã hội? Dù có những lúc bạn “vắt tay lên trán” suy nghĩ cũng không ra một câu slogan son môi hay stt quảng cáo son môi hay ho để thu hút khách hàng hiệu quả. Đừng lo, vì đã có hàng loạt gợi ý để bạn tham khảo ngay sau đây: 

  1. Son môi màu đỏ kích thích cảm xúc con người.
  2. Bạn không thể liên tục thay đổi đàn ông, nhưng bạn có thể thay đổi màu son.
  3. Ở đây có bán son “Ngon” hơn người yêu cũ của bạn!
  4. Em nào chưa có người yêu/ Mua son nhà Mị sẽ nhiều anh mê/ Chị nào chồng bỏ chồng chê/ Tô son nhà em chồng mê đến già/ Bất luận là địch hay ta/ Tô thêm tí son là ra Thúy Kiều.
  5. Thay vì tặng nàng bó hoa hồng sớm nở chóng tàn. Hãy tặng nàng một thỏi son giúp nàng Xinh đẹp và Rạng rỡ hơn bội phần.
  6. Trời nóng thế này thì phải “oánh” son gì ra đường cho nó chói chang!? Bạn sẽ chọn tông nude, hồng baby,.. Nhưng mình lại chọn tông Đỏ Cam vì đẹp thì không cần lý do!

cau-noi-hay-ve-son-moi-voh-19

  1. Lá cây thì màu xanh. Em lại thích màu đỏ. Lại đây em nói nhỏ. Anh có thích em không? Đặc biệt là màu đỏ của dòng son (Tên sản phẩm)
  2. Đáp ứng được 3 tiên quyết khi chọn son môi: Một là, không trôi. Hai là, không lem. Ba là, 100% không chứa chì! 
  3. Hoàng hôn thì màu tím. Nhưng em thích son màu hồng. Tim em vẫn còn trống. Anh muốn chui vào không?
  4. Kém Sang? Kém Xinh? Kém Duyên? Tất cả đều tan thành mây khói khi thoa một lớp son mỏng lên đôi môi rồi tự tin xuống phố.
  5. Phụ nữ thế kỷ 21 “Đánh son không đánh ghen”. Sắm ngay son môi đỏ rượu oánh lên tôn liền đôi môi gợi cảm, khí chất rạng ngời chỉ trong một giây.
  6. Hãy tô son và mỉm cười mỗi ngày vì bạn là người phụ nữ xinh đẹp nhất.
  7. Mắt em màu nâu, Môi em màu đỏ. Ai mà nói không đỏ lại gần tui nói nhỏ nè.
  8. Không tìm được lý do quay lại với người yêu cũ. Nhưng có hẳn một triệu lý do để tậu một thỏi son mới!

Son môi đại diện cho người phụ nữ vì vậy khi bạn tặng một thỏi son có nghĩa là bạn đang khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy. Ngoài ra, son môi còn đại diện cho tình yêu, sự quyến rũ và quyền lực của những cô gái. Qua những câu nói hay về son môi này, hy vọng bạn thêm yêu bản thân và đừng quên đánh một chút son đỏ trước khi ra đường để ngập tràn sự tự tin và khiến người khác phải ngước nhìn nhé!

Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn để cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất.