![]() |
|
Xe container bị sụp hố lật nhào trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức trưa 12/10. Ảnh: SGTT |
Chỉ tính từ tháng 7 năm 2010 tới nay đã liên tiếp xảy ra 29 vụ lún sụt nghiêm trọng như vậy và khi vào mùa mưa, số vụ tương tự lại không ngừng gia tăng. Ghi nhận tại hiện trường các vụ lún sụt, đập vào mắt mọi người chính là sự san lấp trả lại mặt đường một cách quá cẩu thả của các đơn vị thi công. Thay vì sau khi đặt cống và hoàn tất về mặt kỹ thuật, người ta phải đổ đá các loại- theo qui chuẩn làm đường nhựa đàng hoàng, thì việc lấp đường lại quá sơ sài theo kiểu làm cho có…vì vậy, chuyện không xảy ra lún sụt và tạo thành các hố sâu giữa lòng đường phố mới là chuyện lạ! Điều đáng lưu tâm là sau hàng loạt vụ sập hố tử thần vừa qua, dường như các đơn vị thi công vẫn không sốt sắng và tích cực trước việc khắc phục hậu quả đang gây bức xúc trong dân như vậy. Dư luận đã từng đặt câu hỏi: vậy thì trách nhiệm để xảy ra tình trạng nói trên là của ai?
Mới đây, chiều 22/10, trong buổi họp tổng kết tháng an toàn giao thông của TP, đề cập đến sự xuất hiện ngày càng nhiều hố tử thần trên đường phố, PCT TT UBNDTPHCM Nguyễn Thành Tài cho rằng: “không thể phủ nhận trách nhiệm của cơ quan quản lý và bức xúc của người dân là chính đáng. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận và tìm ra giải pháp và hướng khắc phục”.
Vậy là đã rõ. Trách nhiệm chính trong công tác quản lý để xảy ra tình trạng vừa nêu trên là của Sở GTVT. Ông Nguyễn Thành Tài cũng trực tiếp giao GĐ Sở này nghiên cứu đặt ra chế định trong việc giám sát và xử lý vi phạm khi thi công công trình. Trước mắt, phải rà soát và xử lý ngay những điểm sụt lún phát sinh để không làm tổn hại tới sinh mạng, tài sản và sinh hoạt của người dân, vì mùa mưa còn kéo dài tới cuối tháng 11. Rõ ràng những lỗ hổng trách nhiệm kiểu như thế này tất yếu sẽ xảy ra đối với những đơn vị làm ăn cẩu thả. Tuy nhiên để trám được nó lại rất cần sự nghiêm túc và cẩn trọng từ phía cơ quan nhận lãnh trách nhiệm quản lý Nhà nước. Mong là với sự chỉ đạo trực tiếp và cụ thể từ UBND TP, những lỗ hổng tai họa như thế này sẽ không còn rình rập bà con mình nữa./.


