Thiệt hại ban đầu do động đất và sóng thần cùng các dư chấn gây ra chưa thể thống kê hết được, tuy nhiên đã có hàng chục ngàn người dân đã chết hoặc mất tích. Hàng trăm ngàn ngôi nhà, nhiều công trình, tài sản công cộng và của dân chúng bị tiêu tan theo cơn sóng dữ. Tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Người dân vùng thiên tai giờ phải ăn ở vật vạ ngoài đường và tại các trung tâm cứu trợ trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Chưa dừng lại ở đó, động đất đã tác động gây ra hai vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân. Nếu không ngăn chặn kịp thời e là một Chernobyl khác sẽ lặp lại và hậu quả còn ghê gớm hơn thế nhiều. May mà điều đó đã chưa xảy ra.
Có thể nói người Nhật đã có truyền thống từng sống chung với sóng thần từ khá lâu rồi. Tsunami - tiếng Nhật nghĩa là sóng ở bến cảng. Trong lịch sử Nhật bản, đã từng có hàng trăm cơn sóng thần cực mạnh quần thảo và tàn phá đất nước này. Mỗi năm quần đảo Nhật bản hứng chịu trên dưới 1000 cơn địa chấn lớn, nhỏ. Trong đó, phải kể đến trận động đất ở Tokyo năm 1923 với 7,9 độ Richter làm thiệt mạng 100 ngàn người. 72 năm sau, năm 2005 cơn địa chấn 7,3 độ Richter làm 6.400 người chết. Do ý thức được mối hiểm nguy tiềm ẩn, cũng từ rất lâu rồi chính phủ Nhật đã chủ trương đầu tư nghiên cứu và lắp đặt hệ thống quan sát cảnh báo sóng thần và động đất trên toàn đất nước. Chỉ trong vòng 3 phút Cục khí tượng Nhật bản có thể gửi đi những thông tin khẩn cấp trên Đài truyền hình quốc gia và hệ thống thông tin công cộng để người dân biết mà ứng phó.Cũng từ chủ trương này mà gần như toàn bộ các công trình xây dựng, hệ thống khách sạn, nhà cao tầng, cầu đường và các công trình vĩnh cửu… đều được thiết kế đặc biệt để có thể lắc lư linh hoạt mà không rung chuyển theo các trận động đất. Các khu vự dân cư ven biển đều được trang bị hệ thống trú ẩn hoặc cống chuyên dụng để chống đỡ sóng thần. Riêng với dân chúng, việc sống chung với động đất và sóng thần như là một tất yếu. Họ được diễn tập thường xuyên các tình huống khẩn trương và nguy hiểm khi có động đất. Biết cách ứng phó và bình tĩnh di chuyển theo hướng dẫn của bộ phận cứu hộ khẩn cấp. Trong nhà trường, từ rất sớm, các em học sinh được huấn luyện cách thức di chuyển và ẩn náu khi có báo động. Có thể nói Nhật Bản là quốc gia có sự chuẩn bị và ứng phó tốt nhất với động đất và sóng thần. Có lẽ nhờ vậy mà trong đợt sóng thần và động đất lần này, tang thương và khủng khiếp là thế, vậy nhưng người dân Nhật vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Không có sự hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau. Họ cố gắng chịu đựng và di chuyển nhanh chóng tới những nơi được hướng dẫn. Bình tĩnh và nén đau thương, Thủ tướng Naoto Kant lên truyền hình kêu gọi mọi người dân đoàn kết để vượt qua khó khăn. Mỗi giờ trên Đài NHK, các xướng ngôn viên vẫn giữ phong cách bình thường để đưa diễn biến khắc phục thiên tai tới dân chúng. Qủa là sự phi thường đáng khâm phục của nước Nhật.
Cả Thế giới đang hướng về Nhật bản và đang nỗ lực chia sẻ, giúp đỡ, động viên họ vượt qua hậu quả nặng nề này. Nước Nhật đã từng đi lên từ đổ nát sau Thế chiến thứ 2, từ thiếu thốn và đói nghèo để trở thành một cường quốc hùng mạnh như bây giờ. Với ý chí tự cường và bản lĩnh của mình, tin là người Nhật sẽ lại ngẩng cao đầu vượt qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên./.

