Bình luận: Gương mặt của tội ác
|
Cơ sở massage Tân Hoàng Phát tại phường Linh Chiểu, Thủ Đức-TPHCM. |
(VOH) - Việc Phạm Cao Trí, chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát, vừa bị bắt tạm giam cùng với những chuyện động trời ở ổ nhện nhện này: gần 100 cô gái quê được Trí và vợ cùng đám đàn em tuyển lên bị giam hãm, đánh đập, ngược đãi, cưỡng đoạt tài sản và ép buộc nhân viên kích dục cho khách đã làm dư luận thực sự bức xúc trong những ngày vừa qua. Vụ việc gây căng thẳng và tồi tệ tới mức đã có hai trong số gần trăm nhân viên phải nhảy lầu trốn chạy và một người bị chấn thương cột sống. Sau khi vụ việc vỡ lở, hầu hết số nhân viên còn lại đều nhất loạt đưa đơn tố cáo vợ chồng này do từng bị hành hạ, đánh đập, phạt tiền và thậm chí là nhốt cả vào chuồng chó ....
Là điểm massage ở quận ngoại thành Thủ Đức, Tân Hoàng Phát được xây cất hoành tráng, với lầu cao, có thang máy và phòng ốc trang bị đắt tiền. Mỗi ngày cả ngàn lượt xe gắn máy, xe hơi đậu bên ngoài cho thấy sức hút khách ghê gớm của chốn ăn chơi này.
Bằng cách phục vụ khách nói trên, doanh thu chỉ riêng của cơ sở massage Tân Hoàng Phát - 1 trong 5 điểm làm ăn tương tự của vợ chồng Trí Yến ở TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương đã lên tới cả trăm triệu đồng 1 ngày và hàng tỷ tiền lời chảy vào túi cặp vợ chồng này mỗi tháng. Vậy mà từ răm 2003 tới nay, Tân Hoàng Phát vẫn ngang nhiên tồn tại mà hầu như không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào!
Dư luận đặt câu hỏi, chẳng lẽ một cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, ồn ào và náo nhiệt đến vậy mà chính quyền và ngành chức năng Quận Thủ đức và phường Linh Chiểu không hề để tâm - nhất là không ít lần nhân viên nơi này gởi đơn tố giác và xin cầu cứu. Thật ra không có bất kỳ một hoạt động nào, dù lớn hay nhỏ ở địa phương có thể dễ dàng qua khỏi tai mắt của chính quyền và bà con. Tuy nhiên có lẽ là vì ông bà chủ Phạm Cao Trí và Phan Thị Yến cư xử quá khéo, biết trên biết dưới và thường xuyên chi tiền làm từ thiện, xây nhà tình thương, cấp cả học bổng và nghe đâu mỗi dịp Tết đến, những hộ xung quanh cơ sở massage này còn nhận được cả thùng bia ăn Tết nữa. Cặp vợ chồng này được lòng địa phương đến nỗi được xem là Người tốt việc tốt! Và chính vì vậy mà không có gì khó hiểu là các đơn thư cầu cứu hoặc tố cáo của người lao động ở đây đều trở về nằm tại nhà Trí và Yến! Cũng thật là trớ trêu là ngay tại đường số 4 khu phố 4 phường Linh Chiểu quận Thủ Đức, nơi Tân Hoàng Phát hoạt động, người ta vẫn treo bảng hiệu “Đảng bộ và nhân dân phường Linh Chiếu quyết tâm xây dưng thành công phường đạt chuẩn văn hoá”. Chẳng hiểu cái chuẩn văn hoá mà địa phương này quyết tâm phấn đấu là từ đâu, chẳng lẽ lại bao gồm luôn cả sự tồn tại của các ổ kích dâm đồi bại như vậy!
Câu trả lời và cũng là phần trách nhiệm dành cho chính quyền quận Thủ Đức và phường Linh Chiểu. Bởi đã nhiều năm nay họ đã làm ngơ cho cơ sở này ngang nhiên tòn tại bằng những hoạt động trái luật pháp đến vậy. Có hay không sự bao che cho Tân Hoàng Phát, thiết nghĩ nên có sự trả lời và giải quyết thoả đáng. Bấy lâu nay đã có không ít vụ việc tương tự được phát hiện và phơi bày. Song mức độ và tính chất nghiêm trọng thì có lẽ còn thua xa vụ Tân Hoàng Phát. Rõ ràng gương mặt của tội ác ở đây là sự bóc lột đến tận cùng công sức, nhân phẩm, tiền bạc và danh dự của những cô gái trẻ đến từ miệt vườn quê yên tĩnh. Tuy nhiên điều cay đắng và nghiệt ngã còn là ở chỗ, dường như những tội ác đó còn được ai đó hà hơi tiếp sức. Bởi vì nếu một khi chính quyền và ngành chức năng thẳng tay cảnh báo và nghiêm trị theo đúng tinh thần của pháp luật thì không có một kẻ nào dám ngang nhiên làm tàng và làm bậy cho được! Vụ Tân Hoàng Phát phải được làm sáng tỏ. Đó chính là yêu cầu khẩn thiết từ dư luận.
Việt Anh
