Bình luận: Những mảng tối trên sân cỏ Việt Nam

(VOH) - Có thể khách quan mà nhìn nhận là dù kinh tế xã hội nước nhà vẫn còn khó khăn, đời sống vẫn còn nhiều thứ phải toan tính, vậy nhưng nền thể thao của chúng ta vẫn được chăm sóc và đầu tư đúng mức.

Bình luận:  Những mảng tối trên sân cỏ Việt Nam

 

(VOH) - Có thể khách quan mà nhìn nhận là dù kinh tế xã hội nước nhà vẫn còn khó khăn, đời sống vẫn còn nhiều thứ phải toan tính, vậy nhưng nền thể thao của chúng ta vẫn được chăm sóc và đầu tư đúng mức.

Riêng  môn thể thao Vua đã có vị trí xứng đáng trong lòng người hâm mộ với tình cảm và mối quan tâm đặc biệt. Thầy ngoại được mời về cùng bao cuộc cọ sát gần xa và những chế độ tốt nhất - có thể được, đã dành cho các cầu thủ. Biết bao nhiêu tiền của đã được tiếp sức cho đội tuyển Quốc gia để hy vọng tới một ngày mai tươi sáng. Chính vì lẽ đó mà trong mấy năm gần đây, bộ môn bóng đá đã phát triển và công bằng mà nói đã có những thời khắc, người hâm mộ VN đã được đáp đền bằng những hào quang le lói lên, dù có khi đó chỉ là niềm hy vọng và chiếc Cup vô địch ĐNÁ vừa qua là vậy. Song xét về thực chất bóng đá VN đã mang lại gì cho quê hương?

Ngoài chiếc AFF Cup được xem là danh giá nhất từ trước tới giờ, cùng với sự thừa nhận lên hạng của FIFA, có thể nói là ngay giờ đây nền bóng đá  của nước ta vẫn còn đang ì ạch lắm. Chúng ta vẫn đang vùng vẫy trong vũng trâu đầm và chỉ xưng hùng xưng bá ở giải vô địch các nước ASEAN mà thôi. Nói rộng ra một chút, nếu vươn ra biển lớn và thi đấu ở giải Châu Á hoặc Thế giới  thường thì chúng ta khó lòng mà lọt vào vòng trong, thậm chí còn không qua được vòng loại…Vậy nhưng thực tế này lại dễ dàng được chấp nhận và cảm thông bởi nhiều năm qua bóng đá VN vẫn chưa có căn cơ và bởi vì là chúng ta xây nhà từ nóc, bởi cái cung cách ăn xổi ở thì… Vấn đề đáng quan ngại và âu lo là giờ đây sân cỏ VN đang nhuốm bẩn vì có quá nhiều tỳ vết và chính những mảng tối này đang là rào cản để bóng đá nước nhà vươn ra khu vực và Thế giới.

Nếu như vài năm trước ,câu chuyện HLV, cầu thủ và cả GĐ điều hành của  CLB và một số thành viên của tuyển Quốc gia dính vào bán độ để rồi không ít trường hợp phải rơi vào vòng lao lý, thì bây giờ dư luận lại nói đến sự kiêu binh và cả sự sa sút của các cầu thủ  mới chớm nở tài năng. Có người vừa bước lên bục nhận giải vinh quang, người khác từng lóe sáng ở các trận cầu góp phần đưa tuyển VN đăng quang…đã lại ngay lập tức rơi vào rượu chè, vi phạm qui chế sinh hoạt và tổ chức đánh lộn, gây rối. Có cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn còn tổ chức chơi ma túy và quan hệ trai gái trong những lần di chuyển thi đấu. Đó còn là vấn đề năng lực và chất lượng của trọng tài những người được xem là Vua sân cỏ. Do người cầm cân nảy mực trên sân yếu kém không quyết định nổi số phận trận đấu, do bản lĩnh của BTC sân, của BTC giải đã làm cho không khí các trận cầu nóng lên vô cớ.

Gần đây nhất là chuyện lo ngại đến từ các cổ động viên, Ai cũng biết các CLB bóng đá chuyên nghiệp muốn tồn tại được đều phải có lực lượng cổ động viên, các FAN cuồng nhiệt đứng bên cạnh hỗ trợ khuyến khích…Ở nước ngoài mỗi cổ động viên là một thành viên xây dựng đội bóng mà họ yêu thích bằng tiền đóng góp của mình. Ở VN thì dù chưa được là vậy, song cổ động viên ít nhiều đã mang lại sức mạnh phi thường khi đội bóng đi thi đấu đó đây, mà việc đội tuyển VN từng thăng hoa ở các giải khu vực là một minh chứng.

Do nặng tư tưởng cục bộ, ăn thua cho đội bóng địa phương mình mà gần đây, các cổ động viên của Thanh hoá, Hải Phòng, Nghệ an, Hà nội và một số nơi khác đã có những hành động quá khích, thiếu văn hoá và phản thể thao. Góp phần làm cho sân cỏ rối loạn và trận đấu không còn ý nghĩa. Do phấn khích, do cay cú và mang trong đầu cả ý nghĩ muốn khủng bố đối phương, có nhóm cổ động viên đem cả pháo sáng và chất gây cháy vào sân, thay vì kèn, cờ trống và băng rôn như thường thấy. Gần đây trong trận Thể công gặp Hà nội ACB tại sân Hàng đẫy có cả hai chiếc đầu chó thui được quăng vào sân như là sự thách thức lòng kiên nhẫn của cổ động viên Hà nội ACB với phía bên kia.

 

Một trong hai cái đầu chó bị ném xuống sân Hàng Đẫy (ảnh: TN)

 

Chưa hết ở một số trận khác, các cổ động viên còn say máu cởi áo và quần dài lăn vào quyết chiến với nhau, chặn xe cầu thủ, trọng tài và ném đá vào xe, doạ đốt xe …Và ngay tại trận Hà nội ACB gặp đội Chonburi của Thái lan trong khuôn khổ cúp Châu á tổ chức ở Hà nội ngày 7/4 vừa qua, các cổ động viên người Thái đã một phen sảng hồn và kinh ngạc bởi lối cư xử thô tục và thấp kém của cổ động viên Hà nội.

Những mảng tối và đau buồn vẫn đang bao trùm lên sân cỏ VN. Chính sự sa sút của các cầu thủ tài năng, sự yếu kém của một bộ phận không nhỏ trọng tài, của BTC giải và nhất là sự trỗi dậy mang tính quá khích ngày càng rõ nét của không ít cổ động viên đã làm cho bóng đá nước nhà khó lòng phát triển lành mạnh dù rằng đã có những định hướng phát triển chiến lược, dù đã dành được sự tin yêu và chăm lo của Nhà nước và của người hâm mộ, Nếu như ngày nào những mảng tối đó còn vật vờ, đeo bám thì ngày đó nền bóng đá nước nhà vẫn còn trì trệ và hình ảnh một thứ bóng đá đẹp và quyến rũ ở VN vẫn còn là quá xa vời. Rất cần và cần ngay một cuộc đại phẫu để loại bỏ những u nhọt như thế này trên cơ thể nền bóng đá non trẻ của chúng ta. Trong đó, thiết nghĩ người hâm mộ- các cổ động viên, những người góp phần không nhỏ làm nên thành tích của bóng đá nước nhà cũng cần tĩnh tâm để coi lại mình. Những hành động quá khích và phi thể thao đã đến lúc nên chấm dứt. Nếu trên sân chúng ta mong các cầu thủ chơi đẹp thì trên khán đài cũng cần lắm một cung cách fairplay của những cổ động viên chân chính.

 

                                                                                           Việt Anh