Và cũng chính vì vui Tết lâu và dài hơn cho nên
các tour du lịch, các điểm vui chơi trở nên đắt khách, giá cả trên trời và con
đường về nhà vì thế trở nên khó khăn hơn. Phà Cần Thơ cùng với nhiều tuyến đường
huyết mạch khác kẹt liên tục trong nhiều giờ… Ấy là những nét nổi bật của Tết
Canh Dần này. Vui xuân là vậy, nhưng cũng không khỏi giật mình bởi mấy ngày Tết
cả rước có hơn 300 người chết và trên 400 người bị thương do TNGT, do quá chén
không còn làm chủ được chính mình.
Đã chuẩn bị qua mùng rồi mà nhiều người dường như vẫn còn say với Tết. Phong tục đi chùa trẩy hội hái lộc đầu năm và cầu mong mọi sự an lành là tập quán lành mạnh, song không ít người đi Chùa cho hết tháng giêng. Rồi đánh bài, coi bói và nhậu nhẹt lu bù…bởi tháng giêng là tháng ăn chơi cơ mà!
Nói vậy chứ chúng ta không thể cứ đủng đỉnh và lai rai mãi được. Đầu xuân đã có nhiều công trình trọng điểm của TP và cả nước vừa được động thổ và khai trương. Tin vui dồn dập bay về. Cầu Cần Thơ - cây cầu lớn thất ở khu vực ĐBSCL sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng đầu tháng tư này. Theo đó KT-XH của vùng được xem là vựa lúa, trái cây, thuỷ hải sản của cả nước sẽ phát triển mạnh mẽ. Ngay mùng 6 Tết lãnh đạo TP đã ngồi lại họp bàn để tháo gỡ các vấn đề nan giải của đô thị lớn nhất nước này. Và tin từ ngành dệt may da giày cho hay, hiện nay đã có tới 80% doanh nghiệp có đơn hàng để làm đến hết tháng 6. Tuy nhiên cái gây cấn của các doanh nghiệp bây giờ là thiếu lao động nghiêm trọng sau Tết.
Năm 2010 là năm mà cả nước hướng về sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội. TP HCM cũng sẽ có các hành động thiết thực cho Thủ đô. Tăng tốc Canh Dần- tiến lên bằng bước nhảy dũng mãnh của con hổ, là điều nhắc nhở mỗi chúng ta cùng mau chóng vào cuộc, cùng hoà nhập để vận hành cỗ máy KT-XH của cả nước. Tin là năm nay với đà vượt qua khủng hoảng để thẳng tiến,cả nước sẽ có nhiều tin vui hơn nữa trên con đường vượt qua đói nghèo, tiến bước lên thịnh vượng và phồn vinh./.
Hoài Nam
