Đừng hủy hoại môi trường sống

(VOH) - Hai ngày sau, khi áp thấp nhiệt đới đã tan, nước thượng nguồn tràn về dìm Tuy Hòa vào trong biển lũ, theo thống kê sơ bộ đã có 98 người chết và hàng chục người mất tích, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Bình luận: Đừng hủy hoại môi trường sống

(VOH) - Cơn bão số 11 có tên là Marinae vào Việt Nam không phải là một cơn bão mạnh, theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến chiều 2/11 sau khi đi vào địa phận các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tối 2/11 áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Con số thiết hại về người là 2 người.

Hai ngày sau, khi áp thấp nhiệt đới đã tan, nước thượng nguồn tràn về dìm Tuy Hòa vào trong biển lũ, theo thống kê sơ bộ đã có 98 người chết và hàng chục người mất tích, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.



Hàng ngàn hécta rừng ở Miền Trung và Tây Nguyên mất đi do những dự án thủy điện.

Nhìn cảnh bà con Tuy Hòa - Phú Yên ngụp lặn trong nước lũ để vớt các gói mì tôm và nước uống được thả từ trực thăng, những đoạn đường quốc lộ bị xé nát trước dòng lũ dữ, những vườn nho, ruộng lúa chìm trong biển nước; nghe ông Trưởng ban phòng chống bão lụt Phú yên, Ông Nguyễn Bá Lập nghẹn ngào nói về những thiệt hại về người trước bể nước mênh mông, trong khi các lực lượng quân đội, công binh băng mình trong bóng đêm và lũ dữ dìu những cụ già, bồng các cháu bé đưa về nơi an toàn, lòng người Việt nào cũng quặn thắt.


Trước thiệt hại lớn về người và của, như thường lệ người ta lại qui trách nhiệm cho thiên tai, cho dự báo thời tiết, cho trách nhiệm của chính quyền địa phương. Song nếu bình tâm trở lại ta sẽ thấy thiệt hại về người do cơn bão số 11 là không lớn, nhưng những diễn biến trong hai ngày lũ sau đó khiến con số thiệt hại đã lên đến 98 người và hàng chục người mất tích thật là những con số kinh hoàng.

Đâu là nguyên nhân gây ra trận lũ kinh hoàng khiến hàng trăm người chết, câu trả lời chắc không khó nhận ra. Còn nhớ, trong cơn bão số 9, khi cơn lũ tràn về phía hạ nguồn sông Vu gia, Quảng Nam hàng nghìn thân gỗ to của bọn lâm tặc phá rừng chưa kịp chuyển đi đổ tràn về phía hạ lưu. Việc phá rừng đầu nguồn hóa ra vẫn đang diễn ra một cách khốc liệt và tàn nhẫn, người ta phá rừng lấy gỗ, phá rừng làm rẫy, phá rừng xây thủy điện. Chỉ tính trong 8 tháng đầu năm nay, tổng diện tích rừng bị phá, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 5/11/2009 là 1572 ha. Rừng đầu nguồn bị tàn phá là nguyên nhân trực tiếp của lũ quét mà thiệt hại gần đây nhất là các trận lũ quét kinh hoàng ở Bắc Bình - Bình Thuận và Mường Hạt - Nghệ An và bây giờ là Tuy Hòa - Phú Yên.


Nhưng phá rừng không phải là nguyên nhân duy nhất, chính con người lại làm trầm trọng thêm thảm họa. Còn nhớ trong cơn bão số 9, bài học xương máu về việc xả lũ của đập thủy điện A Vương gậy thiệt hại nặng nề cho vùng hạ lưu hai con sông Vu Gia và Thu Bồn chưa khô mực, thì trong cơn bão số 11, thảm họa này lại lập lại với 9 công trình của đập thủy điện sông Ba. Ông Tổng giám đốc Võ văn Tri đã phải thốt lên: “chúng ta thiếu một nhạc trưởng để điều hành thủy điện bậc thang trên sông Ba”. Nước lũ tràn về quá nhanh, nhiều người không kịp thoát ra khỏi nhà đã chết ngay trong căn nhà của mình, nhiều người may mắn thoát kịp ra ngoài nhưng lũ quét quá mạnh, cũng phải bị cuốn phăng cùng với gần một trăm nhân mạng là các công trình, đường sá, cầu cống, tài sản của nhân dân mà con số thiệt hại lên tới hàng ngàn tỉ đồng.


Sau ba ngày ngập, nước vẫn chưa rút hết trong TP.Tuy Hòa - Ảnh: Phi Long- TTO


Ông bà ta có câu: “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”. Phá sơn lâm là hiểm họa số 1, nó hủy hoại hệ sinh thái và là nguồn cơn của bao nhiêu thảm họa do con người tạo ra. Trả lời phóng viên Đài trong buổi phát thanh "Sài Gòn Buổi sáng" sáng qua, ông Nguyễn Bá Lập, trưởng Ban phòng chống lụt bão Phú Yên nghẹn ngào muốn khóc, hàng triệu đồng bào cũng không kìm lòng được trước những thảm họa từ cơn bão số 11 gây ra cho đồng bào Bình Định, Phú Yên, nhưng khóc mà làm gì? Hãy tự trách mình trước. Có phải chăng chúng ta đã quá vô tâm trước việc tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường sống của chính mình?


Rồi đây, các ngành các cấp sẽ ngồi lại kiểm điểm rút kinh nghiệm và qui trách nhiệm, chúng ta sẽ tiếp tục cùng đồng bào cả nước vận động nhường cơm xẻ áo, chia xẻ những khó khăn mất mát của đồng bào Phú Yên, Bình Định. Nhưng làm gì thì làm, chúng ta quyết không để việc phá rừng tràn lan và xả lũ vô trách nhiệm tiếp tục trở thành thảm họa cho bà con.
 

vankha