Trả giá cho giấc mơ đổi đời

(VOH) - Sự kiện 14 cô gái Việt Nam trong đường dây "đẻ thuê" ở Thái Lan vừa được giải cứu, một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về tình trạng phẩm giá phụ nữ bị coi nhẹ.

Tuy vậy, cũng có một ít chị em trong số đó tin vào những lời mật ngọt đưa sang nước ngoài làm việc với mức lương cao. Trường hợp của cô H, sinh năm 1988, quê ở Bạc Liêu, được đưa sang Thái Lan tháng 9/2010 với lời hứa hẹn làm việc phù hợp với sức khỏe, lương cao. Tuy chưa một lần gặp mặt người giới thiệu, chỉ liên lạc qua điện thoại vậy mà cô gái ấy đã tin và quyết định sang Thái Lan. Khi biết công việc không phải là giúp việc nhà mà làm người “đẻ thuê” ... thì cô đã không còn đường thoái lui, hiện cô này đã mang thai gần 5 tháng.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan động viên các cô gái trong đường dây đẻ mướn. Ảnh: TTXVN

Còn vài trường hợp khác thì có cô may mắn là chưa bị cấy thai vì cô được đưa sang Thái Lan làm kho “dự trữ” sẵn sàng phục vụ yêu cầu của khách. Có cô thì dù cự tuyệt đến đâu cũng đành phải chấp nhận “cấy thai”, rồi sau đó  nhất định không chịu uống thuốc dưỡng và kết quả là thai hư. Nhưng cũng có trường hợp chấp nhận "đẻ thuê" vì sức hấp dẫn của đồng tiền mà các cô sẵn sàng lên đường. Hành vi "đẻ thuê" không chỉ vi phạm Luật pháp Việt Nam mà còn ảnh hưởng trầm trọng đến nhân phẩm người phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống bất khuất, kiên cường của Bà Trưng - Bà Triệu. Các cô sao không tự hỏi tại sao phụ nữ Thái không làm việc này phải thuê mướn người nước ngoài? Ở đất nước ta, con cái là tài sản vô giá, đó là kết tinh của tình yêu, của nghĩa vợ chồng sao có thể trở thành món hàng mua bán như người ta mua con gà, quả trứng ở chợ? 

Có câu “chỗ ướt mẹ nằm, khô để phần con” ca ngợi tình yêu thương con vô bờ bến của các bà mẹ. Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ nhưng từ sự việc trên cho thấy thiên chức ấy được quy đổi bằng tiền, làm đứt đoạn tình cảm thiêng liêng cao quý đó. Đó là chưa kể việc “đẻ thuê” sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe sinh sản của bản thân, nhất là với các trường hợp thai hư, bởi “một con sảy bằng bảy con sanh” và biết bao sự cố trong quá trình sinh nở... Quan trọng hơn hết là các cô phải đối mặt ra sao với tòa án lương tâm, khi lúc một nào đó chợt nhớ mình cũng từng mang thai 9 tháng 10 ngày một sinh linh mà chỉ được nhìn mặt con một lần duy nhất. Không khỏi đau lòng khi biết được có cô tuổi chỉ 19, đôi mươi, còn quá trẻ, chưa từng lập gia đình, chưa từng có con vì muốn đổi đời mà quên đi hậu quả nhãn tiền lâu dài về sau. Hiện 14 cô gái đang ở trung tâm Kredtrakarn thuộc tỉnh Nonthaburi có sự giám sát của cảnh sát và cơ quan chống buôn người Thái Lan. Cơ quan điều tra Thái Lan cho rằng vụ mang thai hộ có liên quan đến đường dây mua bán người.

Trên trên giới, ở một vài quốc gia dịch vụ “đẻ thuê” đang rộ lên như một việc làm hợp pháp. Ở Ấn Độ, mang thai hộ đang là một dịch vụ đắt hàng. Những người phụ nữ được trả tiền để mang thai hộ cho những cặp vợ chồng không thể tự làm việc này vì lý do sức khỏe hoặc do tuổi tác. Còn ở  Anh, dịch vụ này được phép hoạt động nhưng phải đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền. Họ không chấp nhận mọi hình thức thông qua môi giới mà các cặp vợ chồng phải tự tìm người tình nguyện mang thai giúp mình. Ở Mỹ, phải có giấy xác nhận tình trạng vô sinh để tránh trường hợp thuê người mang thai chỉ vì sở thích, người mang thai phải ở độ tuổi thanh niên và đã có con.

Ở nước ta, Điều 4, nghị định 12/2003/NĐ-CP của Chính phủ cũng có những quy định khá cụ thể về “Sinh con theo phương pháp khoa học”, trong đó, nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau: mang thai hộ; sinh sản vô tính; thực hiện việc cho phôi đối với phụ nữ độc thân; thực hiện việc cho, nhận noãn; Cho, nhận tinh trùng; Cho, nhận phôi đối với người nước ngoài, trừ các trường hợp người vợ là người gốc VN; Kinh doanh tinh trùng, noãn, phôi...  Như thế, hành vi “đẻ thuê” không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đáng bị lên án vì đi ngược lại luân thường, đạo lý.

Không thể viện lý do “Vì muốn giúp đỡ gia đình" để biện minh cho hành động sai trái trên. Ngay khi sự việc bị phanh phui, đáng thương nhất lại là số phận của những đứa trẻ Thái trong bụng của của những cô gái Việt vẫn chưa biết định đoạt như thế nào cho hợp tình hợp lý. Để phẩm giá phụ nữ Việt Nam không bị xấu đi trong mắt các quốc gia láng giềng, thiết nghĩ khâu quản lý con người tại các địa phương càng phải chặt chẽ hơn nữa. Vai trò hội phụ nữ tại các các nơi này cần phải được nâng cao hơn trong giáo dục ý thức, tạo điều kiện để phụ nữ nông thôn ổn định cuộc sống, có như vậy mới giảm thiểu được tình trạng “đẻ mướn” xuyên quốc gia ./.