Vấn đề trong ngày: Lại thêm một lỗ hổng trách nhiệm
(VOH) - Ngay trong những ngày đầu năm, thông tin về một số loại sữa bột thường bán ngoài thị trường quá nghèo đạm được loan ra, người tiêu dùng lại một phen hoảng hồn là bởi vì, theo qui chuẩn cho nhà sản xuất, các loại sữa thường phải đạt từ 11 đến 25% lượng đạm và như vậy mới đảm bảo cho sự phát triển của trẻ. Đằng này lượng protein trong một số sữa bột thương mại của VN quá thấp!
Sau khi kiểm tra 99 mẫu sữa, Viện vệ sinh y tế công cộng TP HCM công bố 37,4% trong tổng số các mẫu được kiểm đã không đạt độ đạm như quảng cáo trên bao bì. Cụ thể là có loại chỉ 1 vài phần trăm thậm chí lượng đạm quá kém chỉ có 0,9%. Các Bác sỹ cho rằng nếu dùng liên tục các loại sữa này cho trẻ trong độ tuổi sẽ dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khỏe, suy dinh dưỡng thể phù, giảm nhận biết, rụng tóc thiếu máu và sẽ có những bệnh về gan và hệ thần kinh, các bệnh về cơ và xương…
Điều đáng nói ở đây là việc kiểm nghiệm mẫu sữa của Viện vệ sinh y tế công cộng TP HCM được tiến hành từ tháng 4 tới tháng 11 năm 2008. Kết quả sau đó đã được báo lên Sở y tế TP và Bộ y tế để xử lý nhưng không hiểu vì lý do gì mà mãi đến tháng 1/2009, khi Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng phía Nam lên tiếng thì các ông bố bà mẹ thường mua sữa cho con trẻ mới giật mình bởi vì các loại sữa này vẫn được bán khắp mọi nơi. Không hiểu là hơn 3 tháng qua, Sở y tế TP và Bộ chủ quản đã làm gì để ngăn chặn sự lạm dụng sản phẩm có hại này trong xã hội và góp phần cảnh bảo người tiêu dùng?
Câu trả lời hình như là không, bởi dường như cùng thời điểm nhạy cảm này, tháng 11 năm 2008, cả Thế giới trong đó có thị trường VN đang điêu đứng vì sữa có melamine và ngành chức năng, trên thực tế cũng đã bó tay, không kiểm soát nổi, cũng như đã từng để lọt vụ nước tương đen nhiễm 3MPCD có khả năng gây ung thư mà thôi.
Lại một lỗ hổng trách nhiệm nữa bị bỏ qua. Nghe đâu trong kỳ họp HĐND TP sắp tới đây, việc sữa bị bốc hơi độ đạm sẽ được đưa lên bàn nghị sự để mổ sẻ trách nhiệm. Có lẽ cũng nên làm và cần làm rõ để ngừa trước bao nhiêu hậu họa khác còn rập rình đâu đó, nay mai...
Vietanh
