VĐHN: Mất bò mới lo làm chuồng

(VOH) - Ngày 14/11/2010 và 14/6 năm nay, hai nhãn hiệu "BUON MA THUOT với chữ Tàu" và "BUON MA THUOT COFFEE 1896 và logo" gắn liền với nhiều sản phẩm trong đó có cà phê, lần lượt được doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký độc quyền tại tỉnh Quảng Đông. Thông tin này đã gây sốc cho cho Hiệp hội cà phê Việt Nam và tỉnh Đắc Lắc.

Đây không phải lần đầu chúng ta bị nước ngoài lấy cắp thương hiệu tên Miền, Nước mắm Phú Quốc và gạo Chợ Đào đã từng bị Thái Lan lấy mất và xuất khẩu đi khắp các nước trên thế giới. Nhiều người Việt ở hải ngoại đã rất buồn khi ăn nước mắm Phú Quốc được sản xuất từ Thái Lan chớ không phải trên quê hương mình. Ngay cả thương hiệu của doanh nghiệp như Bia Saigon cũng đã từng bị đăng ký thương hiệu tại Mỹ, rồi muốn có được thương hiệu của mình doanh nghiệp phải mua lại tốn nhiều tiền. Những bài học này chúng ta mới học được khi bắt đầu gia nhập WTO, và những tưởng khi tham gia xuất khẩu hàng hoá, các doanh nghiệp và địa phương gắn liền với tên tuổi của hàng hoá xuất xứ lâu đời được khách hàng quen biết, sẽ làm đúng thủ tục pháp lý quốc tế để giữ vững thương hiệu, nhưng nào ngờ, bài học cũ vẫn lập lại.

Hai nhãn hiệu "BUON MA THUOT & chữ Tàu" và "BUON MA THUOT COFFEE 1896 & logo" đã được Trung Quốc cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền cho công ty Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co.,Ltd.

UBND tỉnh Đắc Lắc nói rằng việc đòi lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột từ Trung Quốc sẽ tiến hành từng bước, Bước đầu tiên là yêu cầu công ty Trung Quốc hủy bỏ việc đăng ký nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, nếu yêu cầu hủy bỏ bị từ chối sẽ đưa ra tòa. Chi phí dự kiến theo đuổi vụ kiện khoảng 600 triệu đồng. Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột là đơn vị được lãnh đạo tỉnh ủy quyền xúc tiến vụ kiện. Dự kiến việc đòi lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột sẽ tiến hành theo lộ trình. Thời gian theo đuổi vụ kiện sẽ kéo dài khoảng 2 – 3 năm. Trong khoảng thời gian ấy không biết việc gì sẽ xảy ra khi cái nơi có biệt tài sản xuất hàng giả, hàng dỏm nổi tiếng trên thế giới ai nghe qua cũng sợ. bây giờ ai còn lạ gì với gạo giả làm bằng hạt nhựa, khô mực xé từ nilon. Trong vòng 2 – 3 năm sử dụng thương hiệu đó để đưa hàng kém chất lượng cũng đủ giết chết 1 thương hiệu có hàng trăm năm của ta. Khi gặp chuyện mới thấm thía câu nói Thương trường là chiến trường. Nếu như chúng ta cứ buôn thúng bán mẹt làm ăn theo kiểu cò con thì không nói làm gì, khi đã gia nhập thị trường thế giới thì yêu cầu phải cao hơn, tầm nhìn phải chiến lược. 1 thương hiệu Bưởi 5 Roi được đăng ký nhãn hiệu quốc tế đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của thương hiệu. Chúng ta còn biết bao nhiêu tên Miền gắn liền với đặc sản nổi tiếng đã được đăng ký nhãn hiệu quốc tế hay chưa, cảnh báo từ việc nhãn hiệu tên Miền cà phê Ban Mê Thuột bị lấy cắp có rút ra được bài học nữa hay lại cứ mất bò rồi mới lo làm chuồng.

Mỗi năm Đắc Lắc xuất khẩu khoảng 380.000-400.000 tấn cà phê đến hơn 60 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới, Buôn Ma Thuột cũng là địa phương xuất khẩu cà phê lớn, chiếm 40% sản lượng xuất khẩu của cả nước. Buôn Ma Thuột được xem là trung tâm sản xuất cà phê Việt Nam, với hơn 100.000 ha diện tích trồng cây nguyên liệu. Dù cho có khó khăn cũng phải đòi lại cho bằng được thương hiệu. Theo Hiệp hội cà phê VN thì trên thế giới cũng có trường hợp lấy cắp thương hiệu cà phê, nhưng vụ kiện đòi lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột là lần đầu tiên. Nếu mất thương hiệu thì việc xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên việc đòi lại thương hiệu bây giờ cũng là đánh động và là cơ hội để quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột của nước ta.

VN lâu nay được coi là 1 nước nông nghiệp, theo Nghị quyết TW thì đến năm 2020 nước ta sẽ tiến đến là 1 nước công nghiệp, chúng ta sẽ không còn xuất khẩu hàng thô, xuất khẩu nguyên liệu mà tiến đến nâng cao giá trị hàng xuất, xuất hàng tinh chế . Rồi đây những loại hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thuỷ hải sản, hàng dệt may …những loại hàng đã gắn liền với tên miền địa phương sẽ được khai thác tinh xảo hơn để xuất khẩu, thì việc đăng ký bảo hộ hàng hoá không thuộc phạm vi trong nước mà ra thế giới, cảnh báo từ bài học cà phê Buôn Ma Thuột bây giờ cũng vẫn chưa muộn.