VĐHN: Phải phạt thật nặng những kẻ trộm cắp, làm hư hỏng thiết bị công cộng

(VOH) - Hiện nay, người dân TPHCM đang rất bức xúc với nạn trộm cắp các thiết bị công cộng như nắp trụ đèn chiếu sáng, nắp trụ nước phòng cháy chữa cháy, nắp hố ga, dây điện chiếu sáng...Dù cơ quan chức năng thường xuyên truy quét nhưng tình hình chỉ lắng xuống một thời gian rồi sau đó lại tiếp tục điệp khúc cũ.
Đi lại trên các tuyến đường từ ngoại thành cho đến nội ô, nếu chịu khó quan sát thì chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều trụ nước phòng cháy chữa cháy "hả họng". Có trụ người dân chiếm dụng để treo đồ đạt; hay là nơi để "tập kết" rác trông rất ư là nhếch nhác. Trong lúc chờ cơ quan quản lý đến khắc phục, do quá sốt ruột vì nước tuôn trào dữ dội người dân buộc phải tự xoay sở bằng cách đóng cây thẳng vào trụ, rất chướng mắt!.

Ai nấy đều biết, trụ nước chữa cháy bị mất nắp không chỉ gây thất thoát nước sạch mà còn ảnh hưởng đến công tác chữa cháy nếu xảy ra hoả hoạn trong khu vực. TPHCM có trên năm ngàn trụ nước chữa cháy nhưng đến vài trăm trụ mất nắp, một tỷ lệ chẳng nhỏ chút nào?!

 
Trụ nước chữa cháy “há miệng” vì bị kẻ gian lấy mất nắp (ảnh chụp chiều 20-9 trước nhà số 450 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình). Ảnh: T.V- SGGP

Do dễ tháo gỡ nên các trụ nước chữa cháy mất nắp đã đành, ngay cả nắp hố ga cũng không cánh mà bay. Đây thực sự là một mối nguy hại lớn. Vì chính những nơi đây sẽ trở thành những cái bẫy rất nguy hiểm. Nó có thể cướp đi sinh mạng của người đi đường khi màn đêm buông xuống.

Trong năm vừa qua, cũng ở các công trình công cộng, tại TP đã xảy ra hai cái chết thương tâm vì rơi xuống hố ga và một học sinh thiệt mạng do rò rĩ điện từ trụ đèn chiếu sáng trong lúc trời mưa. Mà một trong số những nguyên nhân gây rò rĩ điện là do mất nắp.

Thật trớ trêu! sống trong một xã hội văn minh, hiện đại mà người dân lại có quá nhiều nỗi lo khi bước ra khỏi nhà. Càng đáng trách hơn những nỗi lo đó lại do chính sự thiếu ý thức của con người tạo nên.

Ngoài ra, việc một bộ phận người dân chẳng mặn mà bảo vệ tài sản công cộng cũng khiến người dân bất bình. Có những công trình tiêu biểu của thành phố thay vì người dân chung tay bảo vệ, đằng này góp phần làm xấu đi. Cầu Phú Mỹ- Chiếc cầu dây văng được xem là hiện đại và đẹp nhất Việt Nam vừa khánh thành chưa đầy bao lâu thì xuất hiện nạn buôn bán hàng rông và xả rác ngay trên cầu rất mất vẻ mỹ quan; còn đại lộ đông tây thì một số đoạn bị chiếm dụng buôn bán, đặt biển quảng cáo, xả rác, đổ xà bần...hay một số công trình khánh thành chưa được bao lâu thì trên mình đeo toàn là số điện thoại quảng cáo, khoan cắt bê tông, với những lời rao nhố nhăng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã phối hợp xử phạt nhưng tình trạng cứ lặp lại như nấm mọc sau mưa, không thể dẹp tận gốc.


Đã có nhiều giải pháp được đưa ra để giải quyết nạn trộm cắp các thiết bị công cộng nhưng vẫn không sao giải quyết triệt để.

Và khi việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người dân chưa có tác dụng, thì luật pháp có lẽ là công cụ hiệu quả nhất để lập lại tình hình. Nhưng hiện tại, pháp luật chưa có những chế tài đủ sức nặng để răn đe; hay chưa có một đội ngũ đông đảo, thường xuyên tuần ra, truy bắt những kẻ trộm. Vì thế, thời gian tới, mong các cơ quan có thẩm quyền ra quân quyết liệt hơn nữa để sớm xoá vấn nạn trên.

Thảo Ngọc