![]() |
| Nạn nhân nữ bị bọn cướp chặt tay ở cầu Phú Mỹ và chân dung 4 tên cướp thực hiện vụ cướp.ảnh: vnexpress, NLĐ |
Hàng loạt vụ án cướp giật với hung khí là mã tấu, dao tự chế…nhưng có
những vụ chúng chỉ một mình “ăn hàng” như vụ cướp túi xách của nạn nhân nữ trên
đường Trần Hưng Đạo quận 5. Trong lúc kẻ cướp ra tay trên lề đường, thì dưới
lòng đường vẫn có không ít xe lưu thông, không lẽ không ai nhìn thấy cảnh cô
gái bị cướp túi xách cố gắng giằng co với tên cướp một tay giật túi, tay kia
điều khiển xe gắn máy, không nhận được sự giúp đỡ nào, nên cô gái té đập mặt
xuống đường. Còn trường hợp cô gái bị bọn cướp chặt tay ở cầu Phú Mỹ, lúc đó có
người dân đi đường chứng kiến nhưng không một ai dám đến can ngăn, chỉ có người
đàn ông trung niên xông đến ứng cứu, nhưng đã bị bọn cướp dùng mã tấu uy hiếp,
khiến ông phải bỏ chạy để tìm thêm người trợ giúp. Chỉ đến khi thấy người dân tụ
tập đông hơn thì các đối tượng mới lên xe bỏ chạy về hướng quận 7 cùng chiếc túi
xách nạn nhân trên tay. Lúc này người đàn ông đã bỏ chạy do bị bọn cướp dùng mã
tấu hăm chém, có mặt kịp thời để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Câu chuyện nghe thật
đắng lòng, tại sao đến lúc có đông người đi đường phát hiện, mọi người không
đồng lòng ngăn chận bọn chúng, mà lại để chúng bỏ đi với chiếc túi xách của nạn
nhân. Sau đó, tại sao không ai giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu, nếu như người đàn
ông trung niên không quay lại thì có lẽ cô gái trẻ đã không qua khỏi vì mất máu
.
Thật đáng mừng vì bệnh “vô cảm” đâu phải đã trở thành nan y, bởi vẫn có những
“Lục Vân Tiên” thời nay thể hiện bản lĩnh “giữa đường thấy việc bất bình chẳng
tha”, như cậu học sinh cấp 2 đã ném chiếc ghế để cản đường tẩu thoát của kẻ cướp, như những người đi đường thấy kẻ bất nhân tháo chạy đã không ngần ngại lao xe
mình vào xe bọn cướp. Những lúc đó có lẽ họ không kịp suy nghĩ thiệt hơn mà chỉ
hành động vì không thể để kẻ gây tội ác chạy thoát. Còn nhiều lắm những hành
động đáng khâm phục của người dân trước hành vi cướp giật trên đường phố, nhưng
cũng còn đó những hành động như là sự “thỏa hiệp” với tội ác khi chứng kiến kẻ
ác gây án lại “làm ngơ” do sợ bị trả thù hoặc cho rằng “không ảnh hưởng đến
mình việc gì phải dính vào”, thật đáng trách thay.
Nếu như ai cũng có suy nghĩ “ thấy việc bất bình không tha” thì chắc chắc bọn
cướp sẽ không thể lộng hành. Xin đừng dửng dưng trước tội ác và hãy có những
hành động cần thiết để cùng ngăn chặn hành vi gây bất an cho xã hội. Và đã đến
lúc cần phải có biện pháp mạnh, đủ sức răn đe, trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc
sống an bình cho người dân./.

