Xóa quy hoạch “treo”, sự đồng cảm giữa lãnh đạo và nhân dân

(VOH) - Hôm qua 04/10, kỳ họp lần thứ 6 HĐND TP.HCM khóa VIII đã khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận là xóa quy hoạch các dự án không khả thi, thường được gọi là quy hoạch “treo”. Theo các báo cáo của UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM trước kỳ họp, chính quyền TP.HCM đang rất quyết tâm trong vấn đề này.

Việc làm cụ thể là từ nay đến cuối năm 2012 TP.HCM sẽ tổng rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch của các đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 được phê duyệt. Với các quy hoạch thiếu tính khả thi hoặc chưa có kế hoạch thực hiện, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư, TP.HCM cho rằng cần xem xét có nên tiếp tục lập kế hoạch để tổ chức thực hiện hay không. Đây thật sự là tin tốt, nhất là với bà con nào đang bị ảnh hưởng từ dự án “treo”.

Một góc quy hoạch khu đô thị thanh niên Văn Thánh (P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) “treo” đã 20 năm. Ảnh: TTO

Ngày nay bên cạnh những trung tâm thương mại sầm uất, những khu đô thị hiện đại, thì đâu đó vẫn còn những con đường ngập nước, những dãy nhà lụp xụp. Đó là thực tế mà tạm thời ta phải chấp nhận vì nước ta còn nghèo do hậu quả của chiến tranh để lại. Nhưng có những nơi sự nghèo khó là do chính cách làm chậm trễ của chúng ta. Đã có lúc TP.HCM như một đại công trường, TP làm dự án, quận huyện làm dự án, doanh nghiệp làm dự án, đất đai được giao quá phổ biến mà chưa xem xét thấu đáo tính khả thi của nó. Quy hoạch là để sử dụng cho tương lai. Điều đó đúng, song cũng phải thấy rằng, có người đã lạm dụng chuyện này, thậm chí coi đó là lý do để chậm trễ. Hệ quả tất yếu là dự án “treo” xuất hiện. Có những dự án quy hoạch được phê duyệt cách nay đã nhiều năm, thậm chí 10- 15 năm như khu quy hoạch như Bình Quới- Thanh Đa kéo dài mười mấy năm nay hay như dự án vành đai Khu công nghiệp Lê Minh Xuân đã trở nên quá nổi tiếng...nổi tiếng vì ban đầu nơi đây chỉ có vài hộ dân phải giải tỏa đến bù, sau 15 năm đã tăng lên vài chục hộ. Nguyên nhân là do họ sanh con đẻ cái rồi tách ra ở riêng. Và còn rất nhiều khu quy hoạch hay dự án tương tự như vậy. Cũng có những dự án mà địa phương cho là “tiến thoái lưỡng nan”, xóa thì không được mà làm thì không biết đến bao giờ. Đó là thực trạng nhức nhối không chỉ của dân, của chính quyền mà của cả hệ thống chính trị. Đã có nhiều chủ trương, chính sách để giảm bớt áp lực cho vùng quy hoạch nhưng các chủ trương này không thể giải quyết hết những khó khăn mà bà con phải gánh chịu. Ở những nơi đó điều kiện sống, sinh hoạt, học hành đều khó khăn hơn bình thường. Sẽ càng khó chấp nhận hơn khi ngày nay kinh tế TP.HCM không ngừng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao mà số phận của những người dân ở khu quy hoạch treo lại phải như vậy.



Để phát triển kinh tế, quy hoạch, xây dựng là việc phải làm. Người dân sẽ hoàn toàn ủng hộ nếu dự án đó được thực hiện đúng mục đích, đúng tiến độ đáp ứng cho nhu cầu phát triển. Chẳng phải bà con đã nhiều lần hiến đất làm đường, xây công trình công cộng, trường học hay sao? Vậy thì nếu quy hoạch đó bất hợp lý, không khả thi thì họ cũng có quyền đòi hỏi xóa bỏ nó đi! Khi thấy chuyện làm quy hoạch còn vướng, ảnh hưởng đến quyền lợi của dân suốt thời gian dài thì phải có biện pháp giải quyết. Đó là vấn đề chính đáng nhưng có mấy ai mạnh dạn xóa những dự án mà người đi trước đã lặp. Lịch sử luôn có giá trị của nó nhưng khi đã nhận ra bất hợp lý mà không sửa chữa thì quả là điều đáng phải suy nghĩ. Lần này, lãnh đạo UBND TP.HCM đang rất tập trung để tháo gỡ nút thắt và người dân đang rất trông đợi vào sự tập trung đó. Dĩ nhiên, xóa quy hoạch “treo” chưa bao giờ là điều dễ dàng, có thể chúng ta phải bỏ thêm nhiều công sức, thời gian để cải thiện tình hình trong thời gian tới, nhưng cái đáng ghi nhận là sự quyết tâm, sự đồng cảm giữa lãnh đạo và nhân dân, sự đồng thuận giữa cử tri và HĐND TP.HCM như những điều mà các đại biểu đã bàn bạc và thảo luận ngay trong phiên khai mạc hôm qua.

Cái đáng quý là ở chỗ đó.