4 lần hoãn cưới cùng câu nói “Anh rước loại đàn bà này về làm gì?”

Ngay từ những buổi trò chuyện đầu tiên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra hoàn cảnh của hai đứa giống nhau đến lạ.

Năm nay tôi đã ngoài 30, đang làm tiếp viên xe buýt. Em nhỏ hơn tôi vài tuổi, là nhân viên phục vụ nhà hàng. Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Ngay từ những buổi trò chuyện đầu tiên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra hoàn cảnh của hai đứa giống nhau đến lạ.

Cả hai đều sinh ra trong những gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly hôn từ thuở lọt lòng và phải lớn lên trong sự cưu mang của ông bà ngoại. Chính vì vậy, tôi luôn khao khát được bù đắp cho em, cùng em xây dựng một tổ ấm bình dị.

Chỉ sau một tháng quen biết, tôi đã dắt em về quê ra mắt, xin phép hai bên gia đình để tính chuyện trăm năm. Mọi chi phí cưới hỏi, tôi cũng hứa sẽ gánh vác toàn bộ. Nào ngờ, gia đình em liên tục hoãn cưới.

Lần đầu, sát ngày dạm ngõ, em đòi dời lịch mà không đưa ra lý do rõ ràng khiến nhà tôi trở tay không kịp, đành phải cố gắng thu xếp. Lần thứ hai, ngày cưới đã chốt, phía nhà gái lại bảo “ngày này xấu, khắc tuổi” nên tiếp tục đổi. Lần thứ ba, họ viện cớ bà cố ngoại mất, cộng thêm ông cậu nào đó “bấm quẻ” nói hai đứa tuyệt mạng nên bắt hoãn.

Đến lần thứ tư, chúng tôi đã chốt sang tháng sau sẽ cưới. Vậy mà đùng một cái, giữa tháng 8, mẹ em xách vali bay sang nước ngoài mà không thèm nói với nhà trai một tiếng. Khi tôi gọi điện hỏi, bà chỉ buông một câu: “Đợi dì về rồi tính tiếp”. Linh cảm mách bảo có gì đó không ổn. Và rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Hôm đó, điện thoại em bị hỏng. Em bảo với tôi rằng mượn máy của bạn để gọi báo bình an. Nhưng sự thật là em đã mang chiếc điện thoại ấy đưa cho người yêu cũ nhờ đem đi sửa. Gã này từng có một đời vợ và hai đứa con riêng. Trong quá khứ, khi bị gia đình cấm cản, em và hắn từng bỏ trốn, sống với nhau như vợ chồng suốt mấy tháng trời.

Khi mở điện thoại của em, hắn đọc được tin nhắn giữa tôi và em rồi dùng chính số của em để nhắn cho tôi. Ban đầu là những lời khiêu khích, sau đó hắn buông những lời lăng mạ, bóc phốt quá khứ của em. Hắn chửi em bằng những từ ngữ tục tĩu nhất rồi cười cợt hỏi tôi: “Anh rước cái loại đàn bà này về làm gì cho bẩn nhà?”

Đọc những dòng tin nhắn ấy, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi từng định buông tay để hai người họ quay về với nhau. Nhưng nghe hắn mạt sát người phụ nữ mình yêu, tôi không thể đứng yên.

Tôi quyết định tha thứ và giữ em bên mình. Trước mặt mẹ, em khóc lóc thề thốt sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với người cũ. Mẹ em làm ầm lên, đòi bẻ sim, tịch thu điện thoại. Chính tôi lại là người đứng ra can ngăn, nói đỡ cho em.

Nhưng sự bao dung của tôi cuối cùng lại trở thành thứ để em chà đạp. Chỉ sau một tuần, em lại lén lút nhắn tin với người cũ. Thậm chí, em còn giấu tôi đi gặp hắn ở quán cà phê.

Đến bây giờ, thái độ của em cũng thay đổi hoàn toàn. Em trở nên lạnh nhạt, gần như “lơ” đẹp tôi. Mỗi lần tôi hẹn, em đều lấy cớ tăng ca, bận việc, nhưng tôi biết thừa em lại đang hú hí với người đàn ông đó.

Tôi hoang mang tột độ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ trở thành trò cười vì những chuyện ghen tuông vớ vẩn. Tôi tiếc đoạn tình cảm này, tiếc sự đồng cảm thuở ban đầu, tiếc cả giấc mơ về một mái ấm mà mình từng tin sẽ có. Nhưng sức chịu đựng của tôi thực sự đã cạn kiệt.

4-lan-hoan-cuoi-cung-cau-noi-1
Cứ gần đến ngày cưới, gia đình em lại tìm đủ lý do để trì hoãn - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Câu chuyện của bạn khiến bất cứ ai nghe qua cũng cảm thấy xót xa, nhưng đồng thời cũng vô cùng nể phục cách hành xử văn minh, tử tế và đầy bao dung của một người đàn ông trưởng thành như bạn. Tuy nhiên, lòng tốt, niềm tin và tình yêu phải được trao đúng chỗ.

Việc liên tục trì hoãn đám cưới, thái độ ậm ừ của mẹ cô ấy và đặc biệt là sự lạnh nhạt của chính cô ấy cho thấy cô ấy chưa thực sự sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân này. Đáng buồn hơn, dù đã được bạn tha thứ, cô ấy vẫn tiếp tục dây dưa với người cũ, chứng tỏ cô ấy chưa đặt tình cảm vào mối quan hệ hiện tại.

Lúc này, bạn đừng níu kéo hay tiếp tục thúc ép chuyện cưới xin. Hãy cho cô ấy thời gian tự nhìn nhận lại tình cảm và lựa chọn của mình. Nếu thực sự trân trọng bạn, cô ấy sẽ chủ động chấm dứt những mối quan hệ không rõ ràng và đưa ra một quyết định dứt khoát.

Ngược lại, nếu cô ấy vẫn hờ hững và lạnh nhạt với bạn, đó cũng chính là câu trả lời. Bạn là một người đàn ông chân thành và nghiêm túc, hoàn toàn xứng đáng có một tổ ấm bình yên với người phụ nữ biết trân trọng tình cảm của mình.