Tiểu tam đến tận nhà ép tôi nhường chồng

Mùng 3 Tết, nhân tình của chồng tìm đến tận nhà, rồi thản nhiên yêu cầu tôi buông tay để cô ta có thể đường đường chính chính làm vợ anh.

Hơn 14 năm làm vợ, tôi chưa từng biết đến một bữa cơm gia đình trọn vẹn là gì. Chồng tôi làm thầu xây dựng công trình. Anh thường xuyên xa nhà, vui thì vứt cho tôi vài đồng lo tiền chợ búa cho ba mẹ con, buồn thì bặt vô âm tín.

Vợ ốm, con đau, tôi tự lủi thủi bắt xe ôm đi viện. Đứt cầu chì, cháy bóng đèn, hỏng vòi nước, tôi tự trèo lên thang mà sửa. Còn anh, dù có việc hay thất nghiệp, cứ đi nhậu nhẹt đàn đúm đến 2 - 3 giờ sáng mới mò về. Lắm hôm vừa mệt vừa tủi thân, tôi vẫn lóp ngóp bò dậy hâm lại bát cơm nguội cho chồng. Hàng xóm nhìn thấy chỉ biết thở dài.

Đàn ông đi công trình nên chuyện “tay vịn” là khó tránh. Suốt mười mấy năm qua, anh đã 5 - 7 lần qua lại với người khác. Lần nào tôi cũng nhắm mắt bỏ qua, chỉ vì muốn giữ cho hai đứa con một mái nhà có đủ cha đủ mẹ. Nhưng đến lần này, sự trơ trẽn của anh và người phụ nữ kia đã vượt quá sức chịu đựng của tôi.

Cô ta đã có gia đình, con cái đề huề. Chồng làm tài xế, thường xuyên đi vắng. Hai người lén lút qua lại với nhau suốt nửa năm thì bị tôi phát hiện. Đầu năm nay, tôi tìm xuống tận phòng trọ của cô ta và bắt gặp cả hai đang ở cùng nhau. Trong cơn nóng giận, tôi vớ lấy chiếc điện thoại của chồng đập nát bét rồi quay lưng bước đi.

Đúng mùng 3 Tết, anh dẫn một đám bạn về nhà nhậu, trong đó có cả nhân tình. Ban đầu, tôi lúi húi dưới bếp, chỉ nghĩ là bạn bè bình thường. Đến khi mấy bà chị đi cùng kéo tôi ra góc rỉ tai, tôi mới nhận ra đó chính là người phụ nữ mình dây dưa với chồng hôm trước.

Sau hôm đó, chồng tôi bắt đầu đòi “ly thân”, nói muốn đợi các con đủ 18 tuổi rồi ai đi đường nấy. Có lúc anh còn đề nghị hai vợ chồng thử sống xa nhau 3 - 4 tháng, xem có thực sự cần nhau không. Thấy tôi phản ứng gay gắt, hai tuần sau anh lại giả vờ xin lỗi, thông báo đã chia tay người đàn bà.

Nào ngờ, vài ngày sau, cô ta gọi điện thẳng cho tôi: “Em thương anh ấy thật lòng, chị có giữ cũng không được đâu. Nếu anh ất ra đi có người khác thì chị buông tay để anh ấy được hạnh phúc!”. Thậm chí, cô ta còn tuyên bố sẵn sàng bỏ người chồng hiện tại để danh chính ngôn thuận cưới chồng tôi.

Nhưng điều khiến tôi đau nhất là hai đứa con của tôi cũng đang phải trả giá cho những gì người lớn gây ra. Đứa út chiều nào cũng ra trước cửa ngồi phơi nắng. Ai đi qua hỏi, nó vẫn ngây ngô bảo: “Ba con đi làm, mai ba mới về”.

Còn đứa lớn gần đây bắt đầu học thói dối trá của cha, trốn học đi chơi game. Khi tôi cầm roi đánh, nó liền thốt lên: “Tại sao mẹ không đi mà quản ba? Ba uống bia sao mẹ không la, ba đi khuya sao mẹ không cấm mà con đi chơi một chút mẹ lại đánh con?”

Nghe xong câu ấy, tôi chết lặng. Hơn 14 năm qua, tôi cứ nghĩ mình đang cố giữ cho các con một gia đình đủ đầy. Đâu ngờ, thứ tôi cố níu giữ chỉ là một cái vỏ bọc đã mục ruỗng từ bên trong, để rồi những đổ vỡ ấy lại vô tình in hằn lên chính hai đứa con bé bỏng của tôi.

voh-tieu-tam-den-tan-nha-1
Chồng thường xuyên vắng nhà, một mình tôi phải vừa làm mẹ, vừa làm cha - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Vấn đề cốt lõi của cuộc hôn nhân này không nằm ở “người thứ ba”, mà nằm ở bản tính lăng nhăng đã ăn vào máu của chồng bạn. Việc tìm đến cô nhân tình này cũng chẳng giải quyết được gì, bởi nếu anh ta không thay đổi, rồi sẽ có những người phụ nữ khác xuất hiện.

Chiếc “vỏ bọc gia đình” mà bạn đang cố gìn giữ thực chất đang ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các con. Thói trăng hoa, vô trách nhiệm và lối sống bê tha của người cha đã khiến đứa con trai lớn hình thành sự bất mãn, học theo thói xấu. Nếu tiếp tục sống trong hoàn cảnh này, nhân cách của hai đứa trẻ sẽ còn bị ảnh hưởng nặng nề.

Đây là lúc chị phải đặt bản thân và sự an toàn của các con lên hàng đầu. Hãy ngồi lại đối thoại với chồng một lần cuối, yêu cầu anh ta chấm dứt lối sống hiện tại và có trách nhiệm hơn với gia đình, với các con.

Nếu anh ta vẫn tiếp tục dối trá và chọn ở bên nhân tình, chị hãy dũng cảm, dứt khoát nộp đơn ly hôn. Buông tay một người chồng vô trách nhiệm là cách để chị làm lại cuộc đời và bảo vệ tương lai của hai đứa trẻ.