
Koke được đồng đội chúc mừng sau khi ghi bàn vào lưới Barcelona.
Qua trận thắng này, Atletico Madrid gởi thông điệp đội bóng đang có phong độ tốt ở Tây Ban Nha là Atletico Madrid, chứ chẳng phải Barcelona hay đội nào khác. Ngoài ra, vượt qua Barcelona sẽ tiếp thêm hưng phấn cho Atletico trong cuộc đua về đích tại La Liga mà họ đang nắm lợi thế khi hơn đội xếp nhì Barcelona 1 điểm (giải còn 6 vòng đấu nữa kết thúc).
Trận đấu này, Atletico thiếu vắng chân sút chủ lực Diego Costa (đang dưỡng thương). Thế nhưng, cầu thủ thế vai Adrian Lopez chơi tốt nên chẳng thấy sự khác biệt lớn trong lối chơi khi có Costa. Bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5 của Atletico cũng có công của Lopez khi chuyền bóng cho Koke dứt điểm cận thành ghi bàn.
Sớm có được bàn thắng, Atletico chủ động nhường thế trận cho Barcelona, chấp nhận chơi phản công. Và các cơ hội nối tiếp nhau đến nhưng trong một buổi tối kém duyên, tiền đạo David Villa và đồng đội không thắng được thủ môn Pinto hoặc khi thắng được thì bị khung gỗ từ chối bàn thắng (3 lần bóng chạm cầu môn). Chính vì vậy, Atletico không ghi thêm được bàn thắng.
Về phía Barcelona, dù cầm bóng nhiều và tổ chức tấn công bài bản nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt, quyết liệt trong tranh chấp và bắt người chặt, những cầu thủ xịn nhất của Barcelona vào thời điểm hiện tại Messi, Neymar, Fabregas, Sanchez, Pedro...đều tịt ngòi. Do đó, Barcelona chẳng ghi được bàn thắng nào, đành dừng cuộc chơi tại một giải đấu mà họ hy vọng sẽ lên ngôi ở mùa giải năm nay.
Trở lại trận đấu trên sân Allianz Arena ở Đức giữa Bayern Munich và Manchester United. Cuộc thăm dò trước trận đấu của trang tin thể thao điện tử ở châu Âu cho kết quả MU sẽ vượt qua Bayern Munich, đội có thành tích không tốt trong vài trận gần đây. Nhận định đó càng có cơ sở khi MU giữ sạch được mành lưới trong 45 phút đầu tiên. Dự đoán MU tiến vào bán kết lóe lên khi hậu vệ Patrick Evra mở tỷ số trận đấu ở phút 57 bằng cú đại bác. Những tưởng bàn thắng trên sẽ đẩy "hùm xám" xứ Bavaria vào khó khăn, nào ngờ trái lại đó là chấn xúc tác để đội chủ nhà thực hiện cuộc lội ngược dòng đẹp tuyệt đẹp. Chỉ trong vòng 18 phút từ phút 59 đến 76, Bayern Munich ghi liền 3 bàn thắng do công của tiền đạo Mario Mandzukic, Thomas Muller và Arjen Robben, để giành chiến 3-1 (thắng chung cuộc sau 2 lượt 4-2).
Dù phong độ có sút giảm đôi chút sau khi vô địch Bundesliga sớm 7 vòng nhưng sau chiến thắng này, Bayern Munich vẫn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Nếu đúng như vậy thì lịch sử đấu trường hấp dẫn nhất cấp CLB ở châu Âu sẽ sang trang mới: lần đầu tiên một đội bóng bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Như vậy, khép lại vòng tứ kết, 4 đội mạnh nhất mùa giải năm nay đã được xác định: Bayern Munich, Real Madrid, Atletico Madrid và Chelsea. Vài ngày tới, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp đấu tại vòng bán kết.
Rạng sáng mai 11.4, khởi tranh tứ kết lượt về Europa League.
























