Hai cầu thủ dự bị đưa Chelsea vào bán kết Champions League

(VOH) - Cùng thắng tỷ số 2-0 ở tứ kết lượt về Champions League nhưng chỉ có Chelsea giành quyền vào bán kết còn Dortmund bị loại vì thua chung cuộc 2-3.


Thầy trò HLV Mourinho ăn mừng bàn thắng quyết định đưa Chelsea vào bán kết.

Lượt đi Chelsea để thua Paris Saint Germain 1-3, thế nên muốn giành vé vào vòng bán kết họ phải thắng với cách biệt từ ba bàn hoặc tỷ số 2-0. Đây là nhiệm vụ khó vì đối thủ có đội hình mạnh. Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu HLV Jose Mourinho tự tin đội của mình sẽ ngược dòng thành công.

Bất lợi về tỷ số nên Chelsea buộc phải chơi tấn công ngay từ đầu. Nhưng lối chơi đó chẳng phải là sở trường của Chelsea dưới tài cầm quân của Mourinho, chiến lược với bài sở trường là phòng thủ phản công. Thế nên, hơn 15 phút đầu tiên, đội có nhiều pha tấn công là PSG. Từ đó cho thấy việc ghi bàn vào lưới đối phương của Chelsea sẽ rất khó khăn. Và càng có khăn hơn khi Eden Hazard, tiền vệ có lối chơi sáng tạo nhất trong đội hình Chelsea dính chấn thương bắp chân phải rời sân nhường chỗ cho tiền vệ chạy cánh Andre Schurrle ở phút 18.

Tuy nhiên, tưởng mất Hazard là "thảm họa", trái lại Chelsea đã hưởng lợi từ việc thay người: vượt lên dẫn 1-0 ở phút 31. Từ quả ném biên dài vào khu cấm địa, hậu vệ David Luiz dùng đầu hất bóng về phía sau, Schurrle trong tư thế không bị kèm tung cú vô lê chân phải cực nhanh, ghi bàn.

Lúc này, Chelsea đã thực hiện được 1 nửa của cuộc lội ngược dòng. Do đó, thời gian còn lại họ chủ động tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng. Và Chelsea tạo được một vài cơ hội tốt nhưng không tận dụng được.

Bế tắc trong tấn công, thời gian thì đang trôi dần về cuối trận nên ít ai nghĩ Chelsea sẽ ngược dòng thành công. Tuy nhiên, trong bóng đá khi bóng còn lăn thì cơ hội vẫn còn. Và bất ngờ đã xảy ra 3 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức: Chelsea ghi được bàn thắng quyết định. Hai cú sút cầu may của đồng đội ngoài vòng cấm đều bật chân hậu vệ PSG nhưng lại tìm đến vị trí của tiền đạo vào sân thay Frank Lampard ở phút 66- Demba Ba, chân sút ít được Mourinho sử dụng ở mùa giải này dứt điểm hạ thủ môn Salvatore Sirigu dù bị hậu vệ đối phương kèm cặp.

Sau bàn thua, PSG vùng lên mạnh mẽ nhưng đã quá muộn, 5 phút cộng thêm không đủ để các học trò của HLV Blanc ghi được bàn thắng trên sân khách, đành phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi vì thua chỉ số phụ dù tổng tỷ số sau 2 lượt hòa 3-3.


Reus thất vọng vì Dortmund bị loại dù thắng trận 2-0.

Cặp đấu diễn ra cùng giờ trên đất Đức, với phong độ tốt hiện tại, ít ai nghĩ Real Madrid sẽ để cho Dortmund vượt mặt tại lượt về. Nhưng thực tế trên sân lại khác. Thiếu vắng siêu sao Cristiano Ronaldo (chấn thương), Real Madrid chơi tấn công thiếu sắc bén, trong khi phòng thủ lỏng lẻo nên phải nhận thất bại 0-2 dù trên sân gồm nhiều cầu thủ tài năng khác, có cả cầu thủ đắt giá nhất thế giới Gareth Bale, tiền vệ người xứ Wales lu mờ trước sự xuất sắc của tuyển thủ Đức Marco Reus, tác giả cả 2 bàn thắng ở phút 24 và 27. Tuy nhiên, một con én Reus tỏa sáng không đủ để Dortmund lật đổ thành công, đành phải chia tay trong tiếc nuối.