Ngày 16/11, hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp Mexico nhằm phản đối tình trạng bạo lực leo thang, đặc biệt sau vụ ám sát Thị trưởng thành phố Uruapan đầu tháng này.
Tại thủ đô Mexico City, một nhóm người biểu tình quá khích đã đập phá hàng rào bảo vệ Cung điện Quốc gia, nơi ở của Tổng thống Claudia Sheinbaum. Hành động này dẫn đến cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay và bọt chữa cháy để giải tán đám đông.
Ông Pablo Vazquez, người đứng đầu cơ quan an ninh của thành phố, cho biết ít nhất 120 người bị thương, chủ yếu là cảnh sát. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 người quá khích.
Biểu tình cũng nổ ra tại nhiều địa phương khác, đặc biệt ở bang Michoacan, “điểm nóng” về bạo lực do hoạt động của các băng nhóm tội phạm ma túy. Người dân yêu cầu chính quyền Tổng thống Sheinbaum có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tội phạm có tổ chức.
Tình hình tại Michoacan trở nên căng thẳng sau khi ông Carlos Manzo, Thị trưởng thành phố Uruapan, bị sát hại hôm 1/11 trong lễ kỷ niệm “Ngày của Người chết”. Ông Manzo là người nhiều lần kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống tội phạm ma túy, vì vậy vụ ám sát đã gây chấn động dư luận và gia tăng áp lực lên chính quyền liên bang.
Trước phản ứng của dư luận, ngày 9/11, Chính phủ Mexico công bố kế hoạch an ninh quy mô lớn tại Michoacan. Hơn 10.500 binh sĩ thuộc quân đội, không quân và Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai nhằm trấn áp tội phạm, triệt phá các điểm sản xuất ma túy, ngăn chặn tống tiền và xử lý các khu vực nghi là nơi huấn luyện của các băng nhóm.
Bên cạnh việc tăng cường an ninh, kế hoạch “Michoacan vì hòa bình và công lý” bao gồm gói đầu tư 57 tỷ peso (khoảng 3,1 tỷ USD) cho các chương trình phúc lợi, nông nghiệp, hạ tầng, du lịch và việc làm, nhằm giúp địa phương phát triển bền vững và giảm tác động của bạo lực lên đời sống người dân.
