Theo các nguồn tin, Israel trao trả các tù nhân cho Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế. Trong số này, 150 người đến từ Dải Gaza, 32 người từ Bờ Tây, còn lại là người Ai Cập sẽ được đưa về nước.
Những người từ Bờ Tây được thả khỏi Nhà tù Ofer gần Ramallah, trong khi các tù nhân từ Gaza được thả từ Nhà tù Ketziot ở miền Nam Israel và sẽ được chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom để vào Dải Gaza. Các xe buýt chở người được thả đã đến thành phố Khan Younis, nằm ở phía Nam Gaza.
Cùng ngày, Ủy ban phụ trách các vấn đề tù nhân của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thông báo rằng trong số 183 tù nhân được thả, 7 người sẽ bị trục xuất nhưng không nêu rõ quốc gia nào sẽ tiếp nhận họ.
Đây là một phần trong quá trình trao đổi con tin, khi Hamas cũng đã thả 3 con tin Israel vào sáng cùng ngày, tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi tù nhân theo thỏa thuận ngừng bắn.
Thỏa thuận ngừng bắn hiện nay đang tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi này và trong một diễn biến liên quan, 50 bệnh nhân từ Gaza đã được đưa qua cửa khẩu Rafah sang Ai Cập để điều trị y tế. Đây là nhóm bệnh nhân đầu tiên từ Gaza được phép ra nước ngoài qua cửa khẩu này kể từ tháng 5 năm ngoái.
Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas đạt được sau nhiều tháng đàm phán, do Qatar và Ai Cập làm trung gian với sự hỗ trợ từ phía Mỹ, đã chính thức có hiệu lực vào ngày 19/1.
Trong giai đoạn sáu tuần đầu tiên của thỏa thuận, Hamas sẽ thả 33 con tin, gồm phụ nữ, trẻ em và những người trên 50 tuổi, còn Israel sẽ thả hàng trăm tù nhân người Palestine, bắt đầu rút lui khỏi một số khu vực Gaza, tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo trở lại đây dễ dàng hơn.
Trong giai đoạn hai, Hamas sẽ thả các con tin nam giới còn lại, trong khi Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza.
Giai đoạn ba sẽ là trao trả thi thể các con tin đã chết và bắt đầu công cuộc tái thiết Gaza.