Liverpool, Chelsea, Munich và Villarreal vào tứ kết

(VOH) - Khi giờ thi đấu của hiệp một chỉ còn tính bằng giây, cứ tưởng Juventus sẽ đạt được một nửa mục tiêu đề ra, dẫn trước Chelsea một bàn (Juve phải thắng Chelsea tối thiểu 2-0 mới giành quyền đi tiếp do lượt đi thua 0-1); tiền đạo Iaquinta- người đá cặp với tiền đạo Del Piero, ghi bàn đầu tiên cho chủ nhà ở phút 19.

Liverpool, Chelsea, Munich và Villarreal vào tứ kết

(VOH) - Khi giờ thi đấu của hiệp một chỉ còn tính bằng giây, cứ tưởng Juventus sẽ đạt được một nửa mục tiêu đề ra, dẫn trước Chelsea một bàn (Juve phải thắng Chelsea tối thiểu 2-0 mới giành quyền đi tiếp do lượt đi thua 0-1); tiền đạo Iaquinta- người đá cặp với tiền đạo Del Piero, ghi bàn đầu tiên cho chủ nhà ở phút 19. Thế nhưng, nỗ lực chiến đấu của các cầu thủ đến từ xứ sương mù đã khiến thầy trò Ranieri "không vui" khi rời sân tạm nghỉ: gỡ 1-1. Michael Essien- cầu thủ vừa trở lại sau 6 tháng dưỡng thương, bứt khỏi hai hậu vệ Juve lao vào sút bồi ghi bàn sau khi cú sút xa cách cầu môn khoảng 30 mét của Lampard bật xà ngang. Lẽ ra, Chelsea đã có bàn thắng trước đó nếu trọng tài công nhận bàn thắng của Drogba. Pha quay chậm cho thấy, cú sút phạt trực tiếp của Drogba bóng đã đi qua vạch vôi ngang cuối sân, trước khi Buffon đẩy ra ngoài.


Tiền vệ Essien cân bằng tỷ số 1-1 cho Chelsea.
Bị các vị khách đưa tỷ số về vạch xuất phát, nhiệm vụ của Juve trong 45 phút còn lại khá nặng nề. Nếu muốn đi tiếp, họ phải ghi thêm hai bàn và không để thủng lưới. Dù cần bàn thắng, nhưng đội chủ nhà vẫn không đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên. Họ vẫn giữ lối chơi quen thuộc, treo bóng vào vòng cấm cho tiền đạo Trezeguet (sau đó được thay bằng Amauri) dứt điểm bằng đầu. Đấu phạm này thiếu hữu hiệu, giữa lúc bế tắc, họ lại chịu tổn thất lớn về người, hậu vệ Chiellini bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Drogba.


Thi đấu thiếu người nhưng bất ngờ Juve vượt lên dẫn 2-1 vào phút 73, với bàn thắng từ chấm 11 mét của tiền đạo Del Piero sau khi hậu vệ Bosingwa dùng tay cản cú sút phạt hàng rào của "Hoàng tử" thành Turin.


Có được bàn thắng nâng tỷ số 2-1, Juventus như được tiếp thêm "doping" thể lực. Họ đẩy cao đội hình với hy vọng tìm thêm bàn thắng dù đang đá ít hơn một người. Tuy nhiên, sự hưng phấn đó đã nhanh chóng tan biến vào phút 83 khi Drogba lập công gỡ 2-2 cho Chelsea. Lo dâng cao tấn công, Juve để lộ rất nhiều khoảng trống. Và trong một lần phản công, Chelsea đã khai thác thành công. Có bóng trước vòng cấm, tuyển thủ Đức Michael Ballack chọc bóng cho hậu vệ vào sân thay người Belletti băng xuống thực hiện cú căng ngang từ biên phải, Drogba dũng mãnh lao xuống kết thúc bằng lòng chân phải, hạ thủ môn Buffon, ấn định tỷ số hoà 2-2.


Hoà lượt về 2-2, Chelsea giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số sau hai lượt 3-2. Như vậy, Chelsea tiếp tục chuỗi bất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Guss Hiddink: Thắng 5 và  hoà 1. Trong khi đó, Juve ghi thêm vào bảng thành tích kém vui, 3 mùa bóng gần nhất đều bị các đội bóng Anh dừng cuộc chơi tại vòng 1/8 (Năm 2005 và 2006 bị Liverpool và Arsenal loại).

 
 Torres hạ Casillas giúp Liverpool vượt lên dẫn 1-0.

Lượt đấu rạng sáng nay (11/3) khép lại với sự thành công mỹ mãn của các đội bóng Anh. Cùng với Chelsea, Liverpool cũng đã giành quyền đi tiếp sau màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà Anfield: Nhấn chìm Real Madrid với tỷ số rất đậm 4-0. Steven Gerrard (2 bàn; trong đó có một bàn ghi từ chấm 11 mét), Torres  và Andrea Dossena lập công cho Liverpool. Phút 16, Torres- cầu thủ ghi bàn duy nhất vào lưới tuyển Đức giúp Tây Ban Nha đoạt chức vô địch Euro 2008, mở tỷ số cho Liverpool bằng pha kết thúc cận thành từ đường chuyền của Kuyt. 12 phút sau, Liverpool nhân đôi cách biệt. Thủ quân Gerrard chiến thắng thủ môn Casillas trên chấm 11 mét (hậu vệ Gabriel Heinze dùng tay chơi bóng trong khu cấm). Đầu giờ giải lao, Gerrad kết thúc thành công quả tạt của Ryan Babel, nâng tỷ số lên 3-0. Và chiến thắng đâm 4-0 đã được cầu thủ dự bị Andrea Dossena hoàn tất 2 phút trước khi hết giờ.


Vượt qua Real với tổng tỷ số sau 2 lượt 5-0, Liverpool trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.


Việc các CLB Anh chơi tốt ở vòng này, nhiều khả năng ở tứ kết sẽ có cảnh huynh đệ tương tàn. Rạng sáng mai, 12/3, Manchester United và AS Roma xung trận. Hai đội này đang giữ chúc lợi thế sau lượt đi: MU cầm chân Inter Milan 0-0, còn Arsenal thắng AS Roma 1-0 ngay tại Emirates.


Bayern Munich
tiếp tục vùi dập Sporting Lison. Trên sân nhà Olympic, "hùm xám" đè bẹp đội bóng Bồ Đào Nha tỷ số đến khó ai nghĩ, 7-1. Cộng với trận thắng ở lượt đi 5-0, thầy trò HLV Klinsmann đã lập kỷ lục tại vòng đấu này: Vào tứ kết với tổng tỷ số 12-1. Các bàn thắng của Munich được ghi do công của Podolski (2 bàn), Schweinsteiger, Bommel, Klose, Mulle và bàn phản lưới nhà của Polga.


Villarrreal
cũng đã ghi tên mình vào vòng tứ kết khi thắng 2-1 trên sân Panathinaikos. Sau hai lượt, đội bóng có biệt danh tàu ngầm vàng thắng chung cuộc 3-2. Đây là dại diện đầu tiên của La Liga vào tứ kết. Đêm mai, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ góp thêm một đại diện ở tứ kết. Đó là Barcelona- đội đang nắm lợi thế trong tay khi thủ hoà Lyon 1-1 trên sân khách.


A.T