Vòng 1/8 cúp Champions League: Anh toàn thắng- Ý "trắng tay"
(VOH) - Manchester United tiếp tục bay cao tại cúp Champions League. Rạng sáng nay, 12/3, họ xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Serie A Inter Milan 2-0 ngay tại Old Trafford, lượt về vòng 1/8, để ghi tên vào vòng tứ kết với tổng tỷ số sau hai lượt 2-0. Trước đó, hai đội bóng Anh khác là Chelsea và Liverpool cũng giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua Juventus và Real Madrid.
Trong sự nghiệp, HLV Ferguson đã từng chạm trán với HLV Inter Jose Mourinho ở đấu trường châu Âu vào năm 2004 nhưng khi đó Sir Alex đã thua Mourinho và năm đó chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã có chiếc cúp vô địch đầu tay cùng Porto. Vì thế, Ferguson rất hài lòng khi MU hạ gục Inter vì ông đã trả được món nợ. Đây là trận thắng thứ 3 của Ferguson trong 13 lần so tài với Mourinho (tính cả đấu trường Premier League khi Jose còn nắm Chelsea).

Tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng Rooney góp công lớn trong bàn thắng của Ronaldo.
Không giống như trận lượt đi tại Ý cách đây hai tuần, MU nhập cuộc tốt nhưng lại thiếu bàn thắng vào lưới thủ môn Cesar. Còn trận đấu sáng nay, MU đã làm được điều mà họ mong muốn: Ghi bàn thắng vượt lên dẫn điểm trước. Ngay phút thứ 4, trung vệ Vidic- cầu thủ vắng mặt ở lượt đi do bị treo giò thể hiện duyên ghi bàn bằng đầu với bàn mở tỷ số từ quả phạt góc của Ryan Giggs.
Chính bàn thắng khá sớm này đã làm giảm tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Inter dù rằng họ vào trận bừng bừng khí thế. Khi Inter bị thủng lưới thì cửa đi tiếp của họ bị thu hẹp dần. Tuy nhiên, họ vẫn nỗ lực chiến đấu, Ibrahimovic, Stankovic, Zanetti cố gắng đưa bóng tiếp cận cầu môn Van der Sar, nhưng trong 45 phút đầu tiên bàn thắng vẫn quay lưng. Do đó, Mourinho và các học trò hy vọng tình hình sẽ khác đi trong hiệp hai; vì chỉ cần thủ hòa với tỷ số 1-1, Inter sẽ vào vòng trong với luật bàn thắng trên sân khách. Thế nhưng, hy vọng ấy sớm tan biến vào đầu hiệp hai khi cầu thủ xuất sắc nhất của qủy đỏ Old Trafford mùa rồi Cristiano Ronaldo (ghi 42 bàn thắng, đọat quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA) đẩy tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm bằng đầu từ quả tạt thông minh của Rooney Với bàn thua này, Inter khó đảo ngược được tình hình trong quãng thời gian còn lại, vì các tuyến của MU chơi rất chắc chắn và gắn kết.
Quả thật đúng như vậy, dù Mourinho có những điều chỉnh trong hiệp hai (Adriano thế Stankovic, Muntari thay Vieira), trong khi cầu thủ giàu kinh nghiệm Luis Figo thế tiền đạo trẻ Balotelli, nhưng Inter vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Hình ảnh tiêu biểu cho sự không có phương án xuyên thủng hàng thủ MU là việc những pha đi bóng tấn công của chân sút chủ lực của Inter Ibrahimovic dễ dàng bị bẻ gãy trước vòng cấm. Trận này, tiền đạo người Thụy Điển đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho đội khách.
Trong khi đó, MU càng chơi càng hay. Nếu thủ môn Cesar không chắc chắn trong khung gỗ thì Inter đã thua với tỷ số đậm hơn. Và Ronaldo phải có hơn một bàn thắng.
Để thua MU với tổng tỷ số 0-2, Inter ghi vào lịch sử thêm một mùa bóng nữa trắng tay tại đấu trường châu Âu- giải đấu mà trong hơn 10 năm trở lại đây, thành tích tốt nhất của họ là vào đến bán kết. Còn với MU, vượt qua đội bóng có lối chơi rất khó chịu, họ nâng chuỗi bất bại trên sân nhà tại Champions League lên 21 trận và đi thêm một bước nữa trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch và tham vọng đoạt 5 danh hiệu ở mùa bóng năm nay.

Henry và Eto- hai "sát thủ" săn bàn của Barcelona.
Cuối cùng La Liga cũng còn hai đại diện tại Champions League. Sau khi Villarreal vượt qua Panathinaikos để ghi tên vào vòng trong trước đó một ngày, thì rạng sáng nay đến lượt Barcelona- đội đá bại Lyon 5-2 (Henry, Messi, Eto và Keita ghi bàn cho Barca) ngay tại Nou Camp, thắng chung cuộc 5-3. Trong khi Atletico Madrid bị Porto dừng cuộc chơi do chỉ giành được trận hòa 0-0 tại Bồ Đào Nha (lượt đi bị cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà)
Arsenal cũng nối gót Liverpool, Chelsea và MU vào vòng trong sau khi sút thắng AS Roma 7-6 trong loạt sút luân lưu 11 mét. Kết thúc 90 phút lượt về, Arsenal thua 0-1. Tổng tỷ số sau 2 lượt 1-1 buộc hai đội bước vào thi đấu hai hiệp phụ để giải quyết thắng thua, nhưng trong 30 phút không bên nào ghi được bàn thắng. Và vé vào tứ kết được định đoạt bằng loạt sút 11 mét. Arsenal đã sút thắng 7-6, giành quyền đi tiếp.
Như vậy, các CLB Anh đã bảo toàn lực lượng tại vòng tứ kết cúp Champions League, trong khi Ý không còn đại diện nào (cúp UEFA chỉ còn mỗi Udinese).
Các đội giành quyền vào vòng tứ kết: Chelsea, Liverpool, MU, Arsenal, Barcelona, Villarreal, Bayern Munich và Porto.
S.T























