Người dân Manbij mừng ngày giải phóng

(VOH) - Cư dân thành phố phía bắc của Syria – Manbij đang được tận hưởng ngày tự do đầu tiên sau 2 năm chịu sự cai trị của Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của người dân trong ngày tự do. Ảnh Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn lời một người phụ nữ hét lên trong sung sướng trước khi cô ngất xỉu vì không tin nổi mình có thể sống đến ngày này: "Tôi cảm thấy niềm vui và nó giống như một giấc mơ và tôi đang mơ. Tôi không thể tin được, không thể tin được!”

Trên khắp đường phố Manbij, người dân rời khỏi nơi trú ẩn và đổ ra đường phố, hưởng quyền tự do cơ bản mà họ bị từ chối trong hai năm qua. Những người đàn ông được hút thuốc và cạo râu, điều cấm kị dưới cai trị của IS.

Người đàn ông vui mừng cạo râu mà không sợ bị IS cắt ngón tay. Ảnh Reuters.

Liên quân người Kurd và máy bay chiến đấu Ả Rập đã chiến đấu 73 ngày đêm để đẩy IS ra khỏi Manbij, giải thoát khoảng 2.000 dân thường bị IS bắt giữ làm lá chắn quân sự.

Một phụ nữ đứng tuổi nói cám ơn quân đội đã đem tới tự do cho thành phố: ”Những người lính là con của chúng tôi, là những người hùng, là máu, là trái tim, là đôi mắt của chúng tôi. Daesh (tên khác để gọi IS) đã chạy hết rồi!”.

Lính liên quân ôm nhau vui mừng sau hơn 2 tháng chiến đấu. Ảnh Reuters.

Các quan chức Mỹ đã nói rằng sau khi giải phóng Manbij, liên quân sẽ lên kế hoạch đi chuyển đến Raqqa cho một chiến dịch mới. Raqqa, ước tính có dân số từ 250.000 đến 500.000, đã trở thành 'thủ đô' của IS từ 2 năm trước.

Ngoài liên minh của các máy bay chiến đấu của người Kurd và Ảrập do Mỹ hậu thuẩn, các chiến binh IS cũng đang chịu áp lực từ lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn. Trước khi liên quân Mỹ dẫn đầu tiến vào giải phóng thành phố, Liên quân máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành không kích, cắt đường tiếp nước của IS vào thành phố.