Chờ...

Ông Donald Trump liên tục đối mặt với những rắc rối mới

VOH - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi chiến dịch tranh cử của ông bị cáo buộc sử dụng Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở bang Virginia cho mục đích chính trị.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích hành động này, cho rằng việc chụp ảnh tại nơi an nghỉ của các binh sĩ hy sinh là một sự xúc phạm đối với vùng đất thiêng liêng.

Theo bà Harris, Nghĩa trang Quốc gia Arlington là nơi chôn cất các anh hùng quốc gia, không phải là nơi để thực hiện các chiến dịch chính trị. Trên mạng xã hội ngày 31/8, bà bày tỏ sự bất bình về việc đội ngũ của ông Trump đã vi phạm những giá trị thiêng liêng của nghĩa trang chỉ vì lợi ích chính trị.

donal_voh
Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về việc chiến dịch tranh cử của ông chụp ảnh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. - Ảnh: Reuters

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi quân đội Mỹ cho biết một nhân viên của ông Trump đã xô đẩy nhân viên quản lý nghĩa trang vào ngày 26/8 khi người này cố gắng nhắc nhở về các quy tắc không được quay phim tại địa điểm này. Tuy nhiên, phía chiến dịch tranh cử của ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết họ đã được sự đồng ý từ gia đình của những người lính đã hy sinh để quay phim.

Đáp lại những chỉ trích, tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan vào ngày 29/8, ông Trump cho biết việc chụp ảnh tại nghĩa trang đã được gia đình các binh sĩ yêu cầu sau lễ tưởng niệm. Tuy nhiên, bà Kamala Harris vẫn khẳng định rằng bà đã nhiều lần đến thăm nghĩa trang này trong nhiệm kỳ phó tổng thống nhưng chưa bao giờ sử dụng nó để phục vụ lợi ích chính trị.

Theo luật liên bang, việc sử dụng nghĩa trang cho mục đích vận động chính trị là vi phạm pháp luật, và quân đội Mỹ khẳng định mọi người đều được thông báo về các quy tắc trước khi đến nghĩa trang.

Không dừng lại ở đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng gặp phải một sự cố khác tại Johnstown, bang Pennsylvania vào ngày 30/8. Khi ông Trump đang phát biểu, một người đàn ông bất ngờ xông vào khu vực báo chí, gây ra một cảnh hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng khống chế người đàn ông này bằng súng điện trước sự reo hò của đám đông. Sau đó, một người khác trong đám đông cũng bị cảnh sát còng tay và đưa ra khỏi khu vực, nhưng chưa rõ liệu hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không.

Ông Trump, với phong cách thường thấy, đã đùa vui với những người ủng hộ rằng: "Có nơi nào vui hơn cuộc vận động tranh cử của tôi không?" dù sự cố xảy ra ngay trước mặt ông.