Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ một thông tin quan trọng liên quan đến vụ tai nạn máy bay kinh hoàng tại thủ đô Washington, khi chiếc trực thăng quân sự Black Hawk va chạm với máy bay chở khách CRJ700 của hãng hàng không American Airlines, khiến toàn bộ 67 người trên hai phương tiện thiệt mạng.
Tổng thống Trump cho rằng chiếc trực thăng đã bay quá cao, vượt qua giới hạn độ cao 60m, điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm.
Đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Chiếc trực thăng Black Hawk đã bay quá cao, vượt xa giới hạn 60m."
Vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan quản lý giao thông liên bang Mỹ (NTSB) tiến hành điều tra, nhưng thông tin của Tổng thống Trump đã thu hút sự chú ý của công luận.
Máy bay CRJ700 của American Airlines đang chở 64 hành khách và phi hành đoàn, trong khi trên chiếc trực thăng Black Hawk có 3 quân nhân.
Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng thông báo rằng Nga đã nhận được thông tin về cái chết của công dân nước này trong vụ tai nạn thông qua các kênh ngoại giao. Các nhà ngoại giao Nga hiện đang thảo luận với Mỹ về các thủ tục để bàn giao thi thể các nạn nhân.
Về phần các điều tra viên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) của Mỹ đã thu hồi hai hộp đen từ chiếc máy bay CRJ700. Họ cho biết các hộp đen này, bao gồm máy ghi âm trong buồng lái và hộp ghi dữ liệu, sẽ giúp xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
Tuy nhiên, không có thiết bị ghi âm phụ nào được tìm thấy trên máy bay này và hiện các nhà điều tra đang tìm kiếm thiết bị ghi âm của trực thăng Black Hawk.
Bà Mary Schiavo, một nhà phân tích hàng không và cựu tổng thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho rằng vụ tai nạn có thể do các phi công trên chiếc trực thăng đã nhầm lẫn vị trí của máy bay chở khách với một luồng ánh sáng khác trên bầu trời. Đây là một giả thuyết đang được xem xét trong quá trình điều tra.