Tối 22/8, hàng nghìn cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Từ “khán đài” ngoài trời, niềm vui nhanh chóng theo dòng người lan ra nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM.
Từ trước giờ bóng lăn, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rực đỏ màu cờ Tổ quốc và áo đấu của đội tuyển. Người hâm mộ mang theo cờ, băng rôn, kèn, trống; nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ đến theo dõi trận đấu. Giữa biển người, những tiếng hô “Việt Nam cố lên” vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí sôi động như trên khán đài sân vận động.
Sự thận trọng của hai đội trong hiệp một khiến đám đông nhiều lúc im lặng, hồi hộp theo từng pha bóng. Sang hiệp hai, cảm xúc được giải phóng. Phút 62, Hai Long vừa vào sân đã dứt điểm mở tỷ số sau pha đánh gót kiến tạo của Đình Bắc. Hàng nghìn người đồng loạt bật dậy, vẫy cờ, ôm chầm lấy nhau. Chỉ bảy phút sau, cú vô-lê của Quang Hải nâng tỷ số lên 2-0, khiến cả phố đi bộ như rung chuyển bởi tiếng reo hò.
Theo dõi trọn vẹn trận đấu giữa biển người hâm mộ, bạn Nguyễn Việt Hùng chia sẻ:
“Thật sự hôm nay là một trận đấu có thể nói là tương đối khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng hai bàn thắng trong hiệp hai đã giải quyết tất cả. Em ấn tượng nhất là bàn thắng đầu tiên khi Hai Long có một pha táp má ngoài rất hay. Đó là tình huống mang đậm dấu ấn của tuyển Việt Nam: phòng thủ tốt, phản công hay.”
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay trên phố Nguyễn Huệ. Tiếng kèn, tiếng trống cùng những lời hô “Việt Nam vô địch” nối dài không dứt. Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa vào đám đông, cùng vỗ tay, chụp ảnh và chia sẻ niềm vui với người hâm mộ chủ nhà.
Có mặt tại phố đi bộ cùng mẹ, bạn Nguyễn Hồ Bảo Trinh cho biết niềm vui sau chiến thắng đã vượt xa mong đợi:
“Em rất là hồi hộp khi mà mình ghi tới tận hai bàn, là quá, quá vượt xa so với trí tưởng tượng của em nên là em rất là vui. Mẹ với em cùng có tình yêu với đất nước, với lại em cũng thích bóng đá nữa nên em rất là thích dẫn mẹ đến để chung vui cùng với em.”
Em Võ Thị Thu Nghi và Nguyễn Ngọc Trâm đến từ phường Phú Nhuận chia sẻ.“Thật sự bây giờ em không nói nên lời, rất phấn khích. Việt Nam vô địch! Em mong các anh nghỉ ngơi, giữ sức thật tốt để có thể ghi thêm hai bàn thắng trong trận lượt về sắp tới.”
Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, dòng người và xe máy mang theo quốc kỳ tỏa ra đường Lê Lợi, Đồng Khởi và khu vực chợ Bến Thành. Sắc đỏ phủ kín nhiều đoạn đường; các đoàn cổ động viên nối nhau di chuyển, liên tục hô vang tên Việt Nam. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình và người lớn tuổi cũng nhập vào dòng người, biến khu vực trung tâm thành một ngày hội bóng đá.
Bà Đoàn Thị Kim Oanh, ngụ phường Hòa Hưng, cho biết bà sẽ tiếp tục hòa vào dòng người ăn mừng: “Đội tuyển Việt Nam cố lên để giành chiến thắng trọn vẹn và giành được chức vô địch năm nay, mùa này luôn. Mình rất là vui, rất tự hào vì chiến thắng của đội Việt Nam đã mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam của mình. Một chút nữa, mình sẽ tham gia vào dòng người đi ‘bão’ trong ngày hôm nay.”
Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế trước trận chung kết lượt về, diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình. Đêm 22/8, tiếng hô “Việt Nam vô địch” tại TPHCM không chỉ thể hiện niềm vui sau một trận thắng, mà còn gửi gắm kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

