|
|
Trồng rau sạch ở Tân Phú Trung - Củ Chi. Ảnh: NLĐ |
Một bài toán khó có lời giải nếu chúng ta không tìm được những lộ trình, bước đi cụ thể hơn, thiết thực hơn cho người nông dân.
Không phải bây giờ mới thấy, mà vấn đề chúng tôi muốn nói ở đây dù không mới mẽ gì, không khó khăn gì để giải quyết nhưng đó là một đề tài mang tính thời sự cấp bách khó có lời giải. Điệp khúc được mùa- mất giá, được giá mất mùa; rồi mất mùa mất giá,… cứ dai dẳng với người nông dân từ năm này qua tháng nọ mà vẫn chưa tìm ra người bảo hộ, người nhạc trưởng của việc tiệu thụ hàng nông sản. Có khó lắm hay không? Lời giải đã có là chúng ta chưa có nhạc trưởng trong vấn đề này và người nông dân vẫn còn thua lỗ, cuộc sống lại tiếp tục còn chưa ổn định.
Từ sau tết nguyên đán đến nay, một nghịch lí quá lớn đã diễn ra khi mà ở những khu vực thành thị, giá cả lương thực, thực phẩm cứ tăng vùn vụt vì điện, nước, xăng, dầu tăng giá thì ở nông thôn người nông dân phải gánh chịu hậu quả: “ Hầu hết các mặt hàng nông sản” đều bị rớt giá thê thảm. Khi bước vào vụ đông xuân chính vụ, người làm lúa ở ĐBSCL lại rơi vào cảnh khốn đốn vì lúa thương phẩm rớt giá trầm trọng. Từ trên 5.000 đồng/kg trong thời điểm trước tết xuống còn trên dưới 4.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Văn Sơn, nông dân ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trồng lơn 70 hécta lúa vừa đất nhà, vừa thuê của người khác nói như khóc với chúng tôi: sao mà khổ cho nông dân chúng tôi quá. Lúa giảm giá mạnh nhưng gia đình tôi cũng phải bán chớ dám trữ lại đâu. Vì trữ lại thì đủ thứ lo. Nào là lấy đâu ra tiền để trả các đại lí phân thuốc, trả ngân hàng rồi vay vốn lại cho việc xuống giống vụ mới, rồi nếu trữ lúa lại thì liệu có bán được giá hay vẫn dậm chân tại chỗ và lại còn bị hao hụt, thất thoát. Anh Nguyễn Ngọc Em ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng cũng buồn rười rượi vì lúa bán không được. Dù làm chỉ vài hécta nhưng nếu không bán lúa thì lãi mẹ đẻ lãi con do chi phí phân thuốc, tiền vay ngân hàng thì cũng chết. Anh Ngọc Em lo lắng:
Từ thực trạng quá xót xa đó, Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, Phó đại diện phía nam, Trung tâm khuyến nông khuyến ngư quốc gia cũng nhấn mạnh: Dù các nhà khoa học đã nâng tầm chuyển giao khoa học kỹ thuật, năng suất, chất lượng hàng nông sản ngày một nâng cao nhưng với giá trên trời, dưới đất như hiện này thì người nông dân vẫn phải khóc ròng vì điệp khúc được mùa- rớt giá. PGS-TS Mai Thành Phụng nói:
Không chỉ có cây lúa mới rơi vào tình thế bí như vậy mà mấy ngày qua, nhiều diêm dân cũng lo lắng vì giá muối cứ rơi tự do. Từ cả ngàn đồng 1 kg bây giờ còn chỉ hai, ba trăm đồng một ký. Trong khi đó, ngành thương nghiệp lại cho nhập khẩu 260 ngàn tấn muối trong năm 2010 thì hết mong gì cứu nghề muối trở lại. Gần đây giá cà phê cứ liên tục rớt giá, người trồng cà phê lại điêu đứng vì giá rớt thê thảm nhưng lại mất mùa. Anh Dương Minh Hải, nông dân tỉnh Gia Lai trồng hơn 1hécta điều tuy không lỗ như nhiều người khác vì anh thường xuyên nghe đài hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng nên năng suất tăng cao, nhưng giá giảm còn trên dưới 20.000 đồng/kg, dân vẫn bị lỗ. Ông Dương Minh Hải nói:
Rau, củ, trái cây cũng không nằm ngoài điệp khúc này. Cứ người dân trồng nhiều, trúng mùa là rớt giá. Nhiều người cứ trồng rồi lại chặt, chặt rồi lại trồng,… thì khó mà phát triển bền vững. Thanh long, dưa hấu miền trung trong những ngày qua rớt giá thê thảm vì không xuất sang Trung Quốc được. Người trồng dưa hấu kêu bán với giá vớt dát chỉ khoảng 400 đồng/kg cũng không thấy ai hỏi mua. Nhiều ruộng dưa thu hoạch chất đống đầy đồng cũng bán không được. Ông Nguyễn Văn Vinh, nông dân trồng dưa, rau ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết, nghe báo đài nói giá rau dưa ở ngoài chợ, trên TP cao lắm vậy mà sao ở đây bán không được nữa chớ đừng nói bán được giá. Ông Vinh nói:
Con bò sữa cũng không mấy sáng sủa. Khi mà giá sữa thành phẩm được nhiều doanh nghiệp rụt rịt đòi tăng giá thì người chăn nuôi bò sữa ở các vùng ven ngoại thành TP lại cứ than trời trách đất vì chă nuôi giờ đây không có lời. Gía sữa tươi cứ dậm chân tại chỗ từ 6 đến 7 ngàn đồng/kg. Tuy không lỗ nhưng có lời đâu, ông Phạm Đăng Thanh Liêm, nông dân huyện Củ Chi bức xúc:
Có thể nói, người nông dân làm ra sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng cũng như phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Vai trò của người làm ra nông sản rất lớn nhưng họ không được bảo vệ một cách chính đáng. Họ chưa được đảm bảo giá cả đầu ra và đầu vào để ổn định sản xuất. Bài toán cần phải có lời giải ngay để giúp người nông dân an tâm sản xuất, ổn định đời sống và thật sự là người mang đến cho đất nước nhiều tiềm năng và lợi thế như nước ta ./.
Minh Tâm

