Là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nền nghệ thuật cải lương miền Nam, NSƯT Thanh Nguyệt từng là tên tuổi "lừng danh" trên nhiều sân khấu của các đoàn cải lương nổi tiếng như Thanh Minh, Trần Hữu Trang, Trung Hiếu, Saigon1, 284.
Bà đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng qua các vở diễn kinh điển như Kiếp Chồng Chung, Lôi Vũ, Áo Cưới Trước Cổng Chùa... Từng "tung hoành ngang dọc" thỏa đam mê mãnh liệt với cải lương nhưng đến nay nghệ sĩ Thanh Nguyệt dần suy giảm sức khỏe vì tuổi già. Mặc dù bà rất muốn tiếp tục với nghề nhưng lực bất tòng tâm.
Trong cuộc trò chuyện với báo Thanh Niên, nghệ sĩ Thanh Nguyệt cho hay hiện tại bà đang sống bình yên bên ông xã Quốc Nhĩ. Hôn nhân hạnh phúc của ông bà luôn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ vì tình yêu nguyên vẹn họ dành cho nhau gần nửa thế kỷ bên nhau.
Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt có một người con trai, tuy không sống cùng ba mẹ nhưng anh vẫn luôn tranh thủ thời gian sang thăm hỏi.
Nữ nghệ sĩ sinh năm 1947 tâm sự, sức khỏe dần xấu đi do mắc nhiều bệnh về tim mạch, huyết áp, mỡ máu, chân bị giãn tĩnh mạch nên hay bị sưng. Lối sinh hoạt thường nhật của đào chánh Lôi Vũ gặp nhiều vất vả vì thị lực mắt trái giảm 20%, mắt phải bị xuất huyết võng mạc nên dường như chẳng thể nhìn thấy gì.
Trong những năm qua, nghệ sĩ Thanh Nguyệt được nhiều đạo diễn gửi lời mời góp mặt trong các bộ phim nhưng do mắt không tốt, không đọc được kịch bản nên bà đành nói lời từ chối. Đó cũng là lý do mà nhiều năm liền khán giả không thấy hình bóng của nữ nghệ sĩ trên sân khấu.
Bản thân nữ nghệ sĩ rất yêu nghề, mong muốn được cống hiến cho nghệ thuật, khán giả nhiều hơn nữa nhưng chẳng thể làm gì được. Bà cảm thấy đau buồn vô cùng vì điều này.
Bà xúc động trải lòng: "Tôi buồn lắm, buồn còn hơn thất tình. Thiệt tình là từ xưa tới giờ mình chưa biết thất tình là gì nhưng cảm giác này buồn lắm. Mình nhớ nghề, yêu nghề nhưng đành phải chịu vì bất khả kháng. Tuổi này mình đâu còn làm gì được".
Bà xã của nghệ sĩ Quốc Nhĩ bày tỏ niềm an ủi lớn nhất của bà là luôn được chồng yêu thương, sẻ chia và gắn bó trên mọi hành trình. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc bày tỏ ông xã rất tử tế và yêu thương vợ con nên "không có gì để buồn phiền".
Bà kể thêm về cuộc sống tuổi xế chiều: "Bây giờ tôi và ông ấy sống dựa vào nhau, rau cháo qua ngày. Ông ấy dễ lắm, ăn gì cũng được, lúc nào cũng quan tâm vợ con nên mình không có gì phải buồn. Dù cũng mắc nhiều bệnh nhưng ông ấy khỏe hơn tôi nhờ chăm chỉ tập thể dục".
Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt có thời gian bên nhau kể từ năm 1976. Cùng bước qua những tháng ngày vui buồn lẫn lộn, tình cảm 2 nghệ sĩ dành cho đối phương sâu sắc hơn và chẳng có điều gì có thể chia cắt họ. Bà cho hay hiện tại không thể trở lại ánh đèn sân khấu thì vui vẻ an yên bên chồng tận hưởng khoảng thời gian tuổi xế chiều. Thỉnh thoảng, bà muốn đi đâu thì ông xã sẽ chiều lòng lấy xe chở bà đi.
Đôi lúc nghệ sĩ Thanh Nguyệt có mời thêm bạn bè về nhà chơi, tâm sự chuyện đời để khuây khỏa tâm trí, an vui cuộc sống. Bà quan niệm rằng vô thường là tính chất của cuộc đời, cứ lạc quan mà sống, vui khỏe mỗi ngày để không phải nuối tiếc về sau.
Ngược dòng thời gian quay lại thời hoàng kim, nghệ sĩ Thanh Nguyệt chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc vô bờ. Giọng ca vở Song Long Thần Chưởng bồi hồi kể lại vào thời cải lương đương thời, các nghệ sĩ không biết ăn Tết là gì vì bận đi phục vụ quần chúng. Có khi một ngày diễn 3 suất, chỉ nghỉ được vài tiếng đồng hồ rồi diễn tiếp. Mặc dù tối về đã mệt nhoài nhưng ai nấy đều rất vui vẻ, hạnh phúc.
"Mình vừa được tài chính nhiều, khán giả ủng hộ đông là hạnh phúc rồi. Ngày đó hào quang sáng chói dữ lắm, mỗi lần nhắc đến là những ký ức đẹp lần lượt hiện về kèm niềm tự hào khó tả", Thanh Nguyệt nói.
Nhiều năm không còn làm nghề nhưng mỗi khi ra đường, nghệ sĩ Thanh Nguyệt vẫn được khán giả nhận ra, xin chụp hình, hỏi han cuộc sống. Đối với bà, đó là niềm vui và phúc phần mà Tổ nghiệp cho mình. Theo nữ nghệ sĩ gạo cội, nhiều người nhận định nghề này rất bạc, nhưng bà không thấy vậy.
Nghệ sĩ Thanh Nguyệt luôn quý trọng lối sống tử tế, tôn vinh Tổ nghiệp. Bà bộc bạch quan điểm: "Nghề không bạc đâu, nghề rất thiêng liêng nên tôi rất quý trọng nghề của mình. Còn bạc hay không là do con người sống không hoàn chỉnh, không đạo đức. Tôi nói câu này hơi đụng chạm, người như thế hơi nhiều thành ra nghệ sĩ bị mang tiếng. Con người bạc chứ nghề không bạc ai cả".
Nghệ sĩ Thanh Nguyệt cho rằng để chinh phục được đỉnh cao nghệ thuật không phải là chuyện dễ dàng, rất khó để lấy đi nước mắt của khán giả và cũng chẳng dễ khiến người xem tự động bật cười.
Hãy cùng VOH Giải trí cập nhật những thông tin sao nhanh nhất tại chuyên mục tin sao nhé!




