Vương Đại Lục liên tục vướng vòng lao lý, Chân Tử Đan nói gì khi được hỏi về khả năng 'phong sát'?

VOH - Những ngày qua, diễn viên Vương Đại Lục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vì liên tục vướng ồn ào chấn động.

Sau bê bối làm giả hồ sơ y tế để trốn nghĩa vụ quân sự, Vương Đại Lục tiếp tục vướng vòng lao lý liên quan đến một vụ hành hung.

Anh đã bị cảnh sát bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan công tố thành phố Tân Bắc, Đài Loan để điều tra về hành vi xúi giục người khác gây thương tích.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra khi Vương Đại Lục đặt xe đến đón anh tại sân bay. Trên đường đi, nam diễn viên có 'lời qua tiếng lại' với tài xế vì cho rằng đối phương cố tình cho xe chạy lòng vòng.

Sau khi đến nơi và bước xuống xe, Vương Đại Lục phát hiện bỏ quên chìa khóa trong xe nên định mở cửa xe để vào lấy chìa khóa nhưng anh không thể mở được do xe Tesla không có tay nắm cửa xe.

Lúc này, Vương Đại Lục buộc phải gõ cửa xe yêu cầu tài xế mở cửa và cả hai lại một lần nữa 'lời qua tiếng lại'.

Bực mình vì chất lượng dịch vụ cũng như thái độ phục vụ của tài xế, Vương Đại Lục đem chuyện này kể với một người bạn tên Du Tường Mẫn. 

Thông qua mối quan hệ của mình, Du Tường Mẫn có được thông tin của tài xế nói trên nên đã nhờ người đến 'dạy' cho tài xế một bài học.

hinh 1
Vương Đại Lục liên tục vướng ồn ào trong thời gian gần đây

Theo lời khai của Vương Đại Lục với cơ quan chức năng, anh thừa nhận có kể chuyện bực mình về vụ tài xế cho Du Tường Mẫn nghe và nhờ người này đến 'dạy' cho đối phương một bài học nhưng không ngờ bạn anh quá 'nhiệt tình' khi hành hung tài xế đến bị thương.

Sau khi bị hành hung, tài xế yêu cầu cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Vương Đại Lục và Du Tường Mẫn với cáo buộc "cố ý giết người"

Tuy nhiên, do không đủ yếu tố cấu thành tội danh trên nên cơ quan chức năng thay đổi cáo buộc "cố ý giết người" thành "xúi giục người khác gây thương tích".

Hiện tại, nam diễn viên 34 tuổi được cho tại ngoại sau khi nộp 5 triệu Đài tệ (gần 3,9 tỷ đồng) tiền bão lãnh.

Về những ồn ào của Vương Đại Lục, ngôi sao kỳ cựu Chân Tử Đan đã có những chia sẻ với phóng viên khi anh được hỏi về vụ việc này nhân dịp tham dự kỳ họp của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) đang diễn ra tại Bắc Kinh.

hinh 2
Diễn viên Chân Tử Đan

Với tư cách là thành viên của CPPCC, Chân Tử Đan nói, sau những lùm xùm gần đây của Vương Đại Lục, anh không chắc diễn viên này có bị đưa vào danh sách 'nghệ sĩ dính phốt' và bị phong sát tại Trung Quốc hay không, nhưng anh cho rằng bất kỳ ai có hành vi vi phạm pháp luật đều phải đối mặt với những hình phạt thích đáng.

Trước khi vướng ồn ào hành hung tài xế, Vương Đại Lục từng bị bắt vào giữa tháng 2 tại nhà riêng ở Đài Bắc sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận tin tố giác của người dân cho biết nam diễn viên đã làm giả giấy tờ về sức khỏe để trốn nghĩa vụ quân sự.

Tin cho hay, Vương Đại Lục đã chi 1 triệu Đài tệ (gần 778 triệu đồng) để có được tờ giấy chứng nhận anh bị bệnh tim. 

Sau khi hành vi làm giả giấy tờ để trốn nghĩa vụ quân sự bị bại lộ, Vương Đại Lục sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Được biết, mức án cao nhất đối với người có hành vi khai man hoặc làm giả giấy tờ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự là 5 năm tù giam.

hinh 3
Diễn viên Vương Đại Lục

Sau quá trình điều tra, Vương Đại Lục được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 150.000 Đài tệ (hơn 116 triệu đồng), nhưng anh tạm thời bị cấm xuất cảnh khỏi Đài Loan khi vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý.

Trước mắt, Vương Đại Lục sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định của pháp luật. Anh dự kiến sẽ nhập ngũ vào ngày 13/3. Tuy nhiên, việc bị giam giữ lần hai rất có thể ảnh hưởng đến thời gian nhập ngũ của anh. 

Vương Đại Lục sinh năm 1991, nổi tiếng với vai Từ Thái Vũ trong bộ phim Thời Thiếu Nữ Của Tôi và gây ấn tượng qua các tác phẩm như Giao Châu Truyện, Bản Sắc Anh Hùng, Lang Điện Hạ...

Những năm gần đây, anh chuyển trọng tâm hoạt động sang thị trường Trung Quốc. Hiện tại, nam diễn viên có 3 phim truyền hình và 2 phim điện ảnh đang chờ ra mắt công chúng.

Bình luận