| Người chuyên lấy đường phố làm niềm vui |
| (VOH) - Trong cái nóng cháy da của buổi trưa đầy nắng, trong một rừng người đổ ra đường với nhiều loại xe cộ tấp nập. Đây cũng chính là giờ tan trường của các em học sinh, giờ tan ca của người lao động,là giờ thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe ở khu vực ở các ngã tư và cổng trường học. |
|
Thế nhưng, trên con đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 nơi có nhiều trường học, nhiều chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung đông người vẫn ít khi xảy ra ùn tắc, kẹt xe. Và tại đây, chúng tôi bắt gặp người đàn ông trạc 50 tuổi cùng với đội xe ôm, dân phòng vẫn miệt mài điều tiết giao thông, hướng dẫn cho người lưu thông đi đúng phần đường qui định. Người đàn ông đó là anh Nguyễn Đính, ngụ tại 150A, Tân Hòa Đông, Phường 14, quận 6, người đã thầm lặng làm công việc vì mọi người mà không một chút gì đắn đo, suy nghĩ.
Anh Nguyễn Đính tâm sự, công việc này không phải anh mới làm gần đây mà đó là việc làm thường xuyên của anh từ hơn 20 năm qua. Anh nhớ lại, những năm tháng còn khó khăn, vùng đất này chỉ là đồng không vườn trống, nước ngập quanh năm nên việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Người dân phải ì ạch lội nước, băng cầu. Nhiều trường hợp không may xảy ra tai nạn, anh đã cứu sống không ít người. Có lẽ những việc làm đầy ý nghĩa đó đã ăn sâu vào tâm khảm của anh. Nên giờ đây dù công việc rất bận rộn nhưng anh vẫn tình nguyện là người giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông cho địa phương. Hàng ngày, dù phải công tác trong xí nghiệp Cầu Tre với bao công việc bộn bề, nhưng cứ hễ đến 11g30 trưa và 17giờ chiều là anh hăm hở về với công việc xã hội thường nhật của mình. Ban đầu, công việc của anh được nhiều người coi như là chuyện bất thường. Nhiều người cho rằng anh chỉ lo chuyện bao đồng nhưng dần dần ai cũng hiểu và cùng trợ sức với anh. Hiện tại, anh huy động hơn 40 người trong phường cùng nhau chốt chặn, điều tiết giao thông tại các ngã tư Tân Hòa Đông- Đặng Nguyên Cẩn – An Dương Vương và các cổng trường phổ thông trung học Mạc Đĩnh Chi, tiểu học Phú Lâm, Trương Công Định, Trung học cơ sở Đoàn Kết, Mầm non 14…nên càng ngày những khu vực này càng trở nên thông thoáng. Tuy nhiên, nhiều lúc anh cũng gặp không ít khó khăn khi điều tiết giao thông, thậm chí khi trên đường phố xảy ra va quẹt, anh tham gia xử lí cũng bị gây rắc rối đủ điều, bị chửi bới nhưng anh vẫn chấp nhận. Anh Nguyễn Đính bày tỏ:
Với công việc hết sức thầm lặng và nghĩa tình, anh Nguyễn Đính đã được bà con ở đây thương yêu và quí trọng. Hơn nữa việc làm của anh đã tác động không nhỏ đến ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Anh Trần Ngọc Thành ngụ tại 150/40 Tân Hòa Đông nói:
Còn anh Vòng Hoang Cai, một người Hoa ngụ tại 183/83 Tân Hòa Đông rất khâm phục việc làm của anh Nguyễn Đính. Anh nhận xét:
Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đính không chỉ làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mà anh còn là người rất nhiệt tình tham gia bắt cướp trên đường, tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, đưa người đi cấp cứu khi xảy ra tai nạn, bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn trước khi lực lượng chức năng đến giải quyết. Chính những việc làm thiết thực của anh, dù không phô trương, hô hào nhưng anh luôn được mọi người biết đến. Với những đóng góp cho địa phương, anh Nguyễn Đính đã được nhận nhiều giấy khen của Phường và quận về công tác này, anh cũng nhiều lần được nêu gương điển hình bắt cướp, gương người tốt, việc tốt,…. Nói về anh Nguyễn Đính, ông Tô Thành Nghĩa, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Phường 14, quận 6 đánh giá:
|
Minh Tâm


















