Nhức nhối nạn ăn chặn tiền của VĐV - Bài 1: Từ những chữ ký giả nhận tiền thật ở bộ môn xe đạp TPHCM

(VOH) - Sự việc ăn chặn tiền của các VĐV xe đạp TPHCM có lẽ đã bị chìm xuồng nếu tuyển thủ quốc gia Mai Nguyễn Hưng, hiện đang khoác áo Bảo vệ thực vật Sài Gòn (BVTVSG) không tình cờ có việc đến liên hệ với Trường Nghiệp vụ TDTT và bất ngờ nhìn thấy những quyết định duyệt chi tiền có tên mình cùng các đồng đội trong đó.

Ảnh: VTV

Song trên thực tế thì tiền không đến tay Hưng và các VĐV đội BVTV Sài Gòn. Bởi từ trước đến nay, hai đội xe đạp BVTV Sài Gòn 1 và 2 chưa nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP, ngoài việc tự bỏ tiền tham dự các giải đua như Cúp Truyền hình TP.HCM, giải Đồng bằng sông Cửu Long, giải Nam kỳ khởi nghĩa…. Chính vì thế, các VĐV cứ đinh ninh cho rằng TP.HCM không có khoản kinh phí nào hỗ trợ họ tham dự các giải đấu. Trong khi đó, bộ môn vẫn âm thầm đệ trình các quyết định lên Phòng TDTT thành tích cao, Trường Nghiệp vụ TDTT TP.HCM đề nghị duyệt chi số tiền lên đến bạc tỷ mà các VĐV không hề hay biết. Mai Nguyễn Hưng bức xúc:

Thống kê từ tháng 3-2010 đến tháng 3-2011 cho thấy, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM Nguyễn Thành Rum đã ký sáu quyết định lẫn phiếu trình duyệt chi và quyết toán cho bộ môn xe đạp TP.HCM tổng cộng 1 tỷ 13 triệu 791 ngàn đồng cho xe đạp TP.HCM dự tranh sáu giải đấu. Cụ thể, cuộc đua xe đạp quốc tế tranh Cúp Truyền hình Bình Dương (3-2010), TP.HCM chi 66 triệu 380 ngàn đồng, Cúp Truyền hình TP.HCM (tháng 4-2010) là 142 triệu 716 ngàn đồng, giải Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 8-2010) là 41 triệu 100 ngàn đồng. Giải Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội là 118 triệu 216 ngàn đồng, Cúp Truyền hình TP.HCM tháng 4-2011 65 triệu 615 ngàn đồng. Khoản chi lớn nhất là Đại hội TDTT toàn quốc 2010 (từ tháng 5 đến tháng 9-2010), chi 579 triệu 854 ngàn đồng,

Ngoại trừ giải Đại hội TDTT toàn quốc 2010 đội BVTV Sài Gòn nhận được gần 42 triệu đồng (trong tổng số hơn 579 triệu đồng), HLV Đỗ Thành Đạt của đội BVTVSG1 khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền của năm giải đấu còn lại nhưng trong các quyết định trên, cả Ban huấn luyện lẫn VĐV hai đội BVTV Sài Gòn vẫn có tên trong danh sách nhận tiền.

Không chỉ mượn danh các tay đua BVTV Sài Gòn, các thành viên không tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2010 cũng có tên, nghĩa là đã có việc kê khống để lấy tiền ngân sách. Tại giải này, ngoài hai đội xe đạp nam, nữ TP.HCM với hơn 20 thành viên, quyết định thành lập đội đua được bộ môn liệt kê danh sách đến 32 người. Trong phiếu trình đính kèm quyết định chi tiền cho 32 thành viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2010, chỉ riêng tiền ở 100.000 đồng x 32 người x 97 ngày đã lên đến hơn 310 triệu đồng, nghĩa trong số này đã có hơn 100 triệu đồng tiền khách sạn đã bị kê khống. Đó là chưa kể tiền ăn, tiền công, tiền tàu xe ... Hơn nữa, trên thực tế, đội BVTVSG tham dự ĐH TDTT toàn quốc 2010 chỉ tập trung 20 ngày, và chỉ nhận được số tiền gần 42 triệu đồng (gồm tiền ăn, tiền xăng, tiền trang thiết bị, tiền gửi xe). Còn tại các giải khác, bộ môn tuyệt nhiên không  chi trả tiền ở, tiền tàu xe hay tiền ăn cho đội mà tất cả đều do phía Công ty BVTV Sài Gòn xuất hầu bao tự trang trải.

Ngay sau khi những quyết định nói trên bị Mai Nguyễn Hưng phát hiện, Trưởng bộ môn Ông Phan Quý Bách đã đích thân bay thẳng ra Hà Nội và trao khoảng 8 triệu đồng gọi là hỗ trợ các thành viên BVTV Sài Gòn dự hai giải đua 1.000 năm Thăng Long và Cúp Truyền hình TP.HCM 2010 ngay tại hồ Hoàn Kiếm, thời điểm chuẩn bị thi đấu vòng khai mạc cuộc đua Về nguồn hồi giữa tháng 5-2011. HLV Đỗ Thành Đạt cho biết:

Sự việc trên khiến các tay đua BVTV SG rất bức xúc. Ai cũng biết xe đạp là một môn thể thao hết sức gian khổ và cũng không kém phần nguy hiểm. Lãnh đạo bộ môn xe đạp lại càng biết rõ điều đó hơn ai hết. VĐV Nguyễn Nam Cực chia sẻ:

Vậy mà khi các VĐV nai lưng đổ mồ hôi, công sức và cả máu đem vinh quang về cho xe đạp TP.HCM, phần chi phí chính đáng của TP cho họ thì bộ môn lại lại quyết toán và chi vào các khoản gì không biết, không ngoại trừ khả năng biển thủ. Đáng buồn hơn nữa là dù không được lãnh, song tên các cua-rơ vẫn có trong danh sách nhận tiền, và đều là chữ ký giả. VĐV Nguyễn Nam Cực cho biết, đời sống anh em VĐV vốn đã khó khăn, nếu biết được TP có chính sách hỗ trợ VĐV khi dự giải, thì công ty BVTV Sài Gòn đã không phải chi những khoản tiền ăn ở, tàu xe mà chuyển sang hỗ trợ anh em cải thiện đời sống:

Người đầu tiên phát hiện vụ việc, tay đua Mai Nguyễn Hưng cũng đề nghị cần làm rõ:

Vâng, những vụ việc sai phạm được nêu mới chỉ là những vụ được phát hiện từ tháng 3/2010. Không riêng gì Mai Nguyễn Hưng và đội đua BVTV SG, có lẽ rất nhiều người cũng đang đặt câu hỏi, vậy thì những năm trước đó như thế nào? Câu hỏi chưa có lời đáp thoả đáng, nếu thật sự VĐV được TP hỗ trợ tiền tham dự các giải đua thì chắc chắn đã bị ăn chặn, chiếm đoạt, bởi các tay đua nhiều lần khẳng định, từ trước đến nay, họ không hề nhận được đồng hỗ trợ nào mỗi khi vào giải đấu.