Nhức nhối nạn ăn chặn tiền của VĐV - Bài 2: Liệu có giơ cao đánh khẽ rồi “chìm xuồng”?

(VOH) - Cuối tháng 6 vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM đã tạm đình chỉ chức vụ trưởng bộ môn xe đạp TPHCM của ông Phan Quý Bách để thanh tra vụ chi sai tiền.

Bài 1: Từ những chữ ký giả nhận tiền thật ở bộ môn xe đạp TPHCM

Ảnh: VNE

Trước đó, trong cuộc họp giải quyết đơn tố cáo của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn, ông Bách giải thích, do chế độ mà các VĐV của đội TPHCM được hưởng quá thấp khi tham dự các giải thi đấu, trong khi các tay đua của BVTV Sài Gòn có nhà tài trợ, được hưởng chế độ cao hơn nên ông Bách đã chủ động… cân đối các khoản tiền được chi cho VĐV 3 đội để giúp các tay đua CLB TPHCM. Điều này ngoài việc giúp duy trì cho sự tồn tại của đội TPHCM, còn giúp xe đạp TPHCM tránh được nạn chảy máu tài năng:

Tuy nhiên, trên thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi, chính bản thân các VĐV đội đua xe đạp TPHCM cũng không nhận được tiền hỗ trợ và bản thân họ cũng đang hết sức bất bình. VĐV Võ Thanh Phong khẳng định, những chữ ký trong quyết toán của bộ môn là giả. VĐV Võ Thanh Phong nói:

Trong cuộc gặp gỡ báo chí trước khi bị đình chỉ chức vụ, ông Phan Quý Bách cho biết: tiền hỗ trợ của các tay đua TPHCM đều do HLV Trương Thanh Sỹ ký thay và giao đến tay VĐV. Ông Sỹ cùng thừa nhận đã nhận đủ số tiền hỗ trợ của đội TPHCM từ bộ môn. Tuy nhiên, 7 tay đua Huỳnh Mai Duy, Võ Thanh Phong, Trần Thế Bảo, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thanh Kiều, Đặng Hương Thảo, Trần Thị Như Ngọc đã làm tờ trình và cùng ký tên khẳng định họ không hề nhận được tiền hỗ trợ trong các giải đấu vừa qua.

Không chỉ vậy, các tay đua đội TPHCM còn bức xúc việc HLV Trương Thanh Sỹ ép VĐV ký nhận mặc dù tiền không thấy đâu. Trong thời gian đội BVTV Sài Gòn phanh phui vụ việc, HLV Trương Thanh Sỹ cũng đã không cho các tay đua TPHCM lên tiếng. VĐV Huỳnh Mai Duy cho hay, các vận động viên vì đam mê nên cắn răng tập luyện, chứ cũng không biết phải làm sao. VĐV Huỳnh Mai Duy nói:

Tay đua Võ Thanh Phong nói thẳng, tâm lý anh em trong đội hiện rất chán nản, chỉ tập luyện cho có lệ để không mất ngày công:

Trước ngày bị đình chỉ chức vụ, ông Phan Quý Bách và cộng sự đã nộp trả số tiền chênh lệch khoảng 204 triệu đồng. Nhưng với những phản ánh mới nhất của các tay đua đội TPHCM, rõ ràng số tiền sai phạm không chỉ dừng lại ở đó. Hồ sơ cũng đã chuyển sang thanh tra Sở làm rõ.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, đánh giá, sự việc lần này là khá nghiêm trọng, quan điểm của Ban Giám đốc Sở là sai phạm đến đâu xử đến đó, nhưng điều quan trọng hơn hết chính là sau sự việc này, sẽ cần phải làm gì để bộ môn xe đạp thể thao TPHCM không còn những chuyện đáng buồn như thế nữa:

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, và có thể việc tương tự đã xảy ra trong một thời gian dài. Và một lần nữa dư luận lại đặt vấn đề về sự bất cập trong công tác quản lý hiện nay, bởi chính điều đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến thể thao đỉnh cao TPHCM tuột dốc trong thời gian qua. Ông Mai Bá Hùng, cũng nhìn nhận:

Cũng cần phải nhắc lại, ở các bộ môn petanque, pencak silat, bóng bàn tiền đầu tư, bồi dưỡng cho VĐV đã bị ăn chặn kéo dài từ lâu và có tính hệ thống. Tháng 9/2010, thể thao TP.HCM sửng sốt khi vụ việc bộ môn petanque ăn chặn tiền chế độ của các VĐV trẻ lẫn đội tuyển được khui ra ánh sáng. Chưa hết, tháng 11/2010, các phụ huynh có con em tập luyện pencak silat TP.HCM gửi đơn tố cáo ban huấn luyện xà xẻo từ kinh phí tập huấn thi đấu đến tiền bồi dưỡng. Thậm chí, một hộp cơm bình dân cũng bị kê giá lên gần gấp đôi để trừ vào tiền công tập luyện của VĐV.

Không lâu sau hai vụ việc nêu trên, các VĐV bộ môn bóng bàn, taekwondo cũng đồng loạt lên tiếng chuyện bị ăn chặn. Hầu hết các vụ việc này thường có chung một kịch bản. Khi sự việc đổ bể, cấp trên sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới và cấp dưới nhận khuyết điểm đã nhận tiền nhưng chưa trao cho VĐV. Chuyện to hoá nhỏ và hình như chưa có vụ việc nào có kết luận làm những người trong cuộc và dư luận hài lòng. Như vụ việc ở bộ môn petanqua và pencak silat, dù xảy ra đã hơn nửa năm, và được biết hồ sơ đã chuyển sang cơ quan điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng và không biết sẽ còn được ngâm đến bao lâu, còn những người trong cuộc thì dường như cũng quên mất. Chính vì thế, sau khi phát hiện ra những sai phạm ở bộ môn xe đạp, BHL và các VĐV đội BVTV SG khẳng định sẽ theo đến cùng vụ việc, không phải chỉ vì quyền lợi của họ mà còn của nhiều anh em vận động viên ở các bộ môn khác. Được biết, CLB BVTV SG từng có những lúc hết sức khó khăn suýt giải thể vì thiếu kinh phí. Đau hơn ở chỗ là đội đua từng mang rất nhiều thành tích về cho xe đạp TPHCM được TP hỗ trợ khá nhiều nhưng họ không hề hay biết, thiệt thòi quyền lợi đủ điều.

Hậu quả thấy rõ là qua những vụ việc này, niềm tin và tâm huyết muốn cống hiến của các VĐV ít nhiều đã bị bào mòn, và đến lúc cần chấn chỉnh thật mạnh tay, dù muộn còn hơn không.