Báo The Sun cho biết, sự việc xảy ra tại bang Alaska, Mỹ vào ngày 23/3 (giờ địa phương). khi chiếc máy bay của họ gặp sự cố, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống hồ Tustumena.
Trong điều kiện nhiệt độ dưới 0°C, người đàn ông 38 tuổi cùng hai con gái phải vật lộn để sống sót trên cánh máy bay Piper PA-12 bị ngập một phần. May mắn thay, lời kêu cứu đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của Terry Godes, một phi công tình nguyện.
Sáng 24/3, Terry Godes cùng khoảng nhiều phi công khác tham gia tìm kiếm và phát hiện chiếc máy bay bị chìm một phần trong làn nước băng giá của hồ Tustumena. Cả ba người được tìm thấy khi đang đứng trên cánh máy bay.

Terry Godes chia sẻ: "Tôi đau lòng khi thấy cảnh tượng đó, nhưng khi đến gần, tôi nhận ra ba người vẫn còn sống, đang di chuyển trên cánh máy bay."
Gia đình này đã được trực thăng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Alaska cứu hộ và đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn thay, tình trạng của họ không nghiêm trọng.

Đáng chú ý, theo AP News, phi công điều khiển máy bay là John Morris Jr., một học viên phi công, không được phép chở hành khách theo quy định. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã bắt đầu các biện pháp kỷ luật đối với Morris Jr.
Nguyên nhân của sự cố hạ cánh khẩn cấp đang được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) điều tra.

Sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định hàng không và sự cần thiết của việc kiểm tra kỹ lưỡng trước mỗi chuyến bay để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách.