Bế mạc Hội sách TP.HCM 2014: Lan tỏa tình yêu sách

(VOH) - Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi tại công viên Lê Văn Tám, tối 30/3, Hội sách TPHCM lần 8 năm 2014 đã chính thức khép lại trong không khí trang trọng và đầy niềm phấn khởi, hân hoan.
Hội sách Hội sách TPHCM lần 8 năm 2014 tổng doanh thu khoảng 38 tỉ đồng (tăng 30 % so với mùa hội trước). (ảnh: KH)

Quy tụ được khoảng 20 triệu bản sách, khoảng 500 gian hàng, gần 160 đơn vị tham gia cùng với rất nhiều điểm nhấn ý nghĩa như: giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm, ký tặng sách,...sự kiện văn hóa đặc sắc này đã thu hút gần 1 triệu lượt khách tham quan, mua sắm với tổng doanh thu khoảng 38 tỉ đồng (tăng 30 % so với mùa hội trước).

Tại lễ bế mạc, khoảng 8.000 cuốn sách các loại cũng đã được 31 đơn vị tham gia Hội sách gửi tặng đến các cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng phía Nam và tỉnh Điện Biên.

Thành công của Hội sách năm nay là nguồn động lực to lớn để khuyến khích, thúc đẩy những người làm văn hóa, những nhà xuất bản, các công ty phát hành, các nhà sách không ngừng vươn lên để ngày càng có thêm nhiều ấn phẩm, sản phẩm văn hóa đặc sắc hơn phục vụ cho công chúng. Và quan trọng hơn hết, ngày hội đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa đọc và thắp sáng lên ngọn lửa đam mê với sách trong đời sống cộng đồng. Ông Lê Hoàng – Trưởng Ban tổ chức Hội sách phấn khởi tổng kết:

"Ban tổ chức bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự cảm phục và tri ân đến toàn thể bạn đọc, những người tham gia Hội sách và người dân TPHCM, bằng thái độ và hành động văn hóa khi tham gia Hội sách đã là một nhân tố có tính chất quyết định đến sự thành công và định hình bản sắc văn hóa riêng của Hội sách TPHCM. Hội sách TPHCM lần 8 đã kết thúc nhưng những thành công và giá trị của Hội sách chẳng những chưa chấm dứt mà còn đang tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng; là một minh chứng cụ thể, đầy thuyết phục cho một suy nghĩ bất biến: khi nào con người còn hướng thượng, còn khát khao vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình thì con người còn tìm đến sách. Những hình ảnh gợi ra từ Hội sách sẽ khiến chúng ta suy nghĩ, tiếp tục hoàn thiện mình, bắt tay vào hành động để góp phần xây dựng Thành phố, đất nước ngày một hùng cường, giàu đẹp".