Hội sách lần 8 năm 2014 – Nức lòng người yêu sách

(VOH) - Gần 1 triệu lượt người tham gia – tăng 20% so với hội sách lần 7 và doanh thu đạt được khoảng 38 tỷ đồng – tăng 30% so với hội sách năm 2012 – đó là những con số ấn tượng của Hội sách lần 8 năm 2014 vừa diễn ra tại TPHCM.
Với 7 ngày diễn ra sôi nổi (từ ngày 24/3 đến ngày 30/3), Hội sách năm nay đã khép lại với những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, làm nức lòng người yêu sách. Có thể nói, chưa năm nào Hội sách Thành phố được đầu tư một cách hoành tráng, kĩ lưỡng, tổ chức qui mô với sự tham gia đông đảo của người làm sách và người dân đến như vậy.

Lễ bế mạc hội sách lần 8 năm 2014 (Ảnh: Nam Hiệp)

Đến với Hội sách lần 8 - 2014, người dân dễ dàng nhận thấy các đơn vị tham gia Hội sách TPHCM đã có đầu tư lớn cho các gian hàng về ý tưởng bố trí gian hàng, chủ đề của gian hàng, trang trí trưng bày thể hiện rõ thương hiệu, hình ảnh của công ty, đơn vị xuất bản. Các công ty sách, các nhà xuất bản đã rất nhạy bén và thích ứng nhanh với thị trường, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là độc giả trẻ. Nhìn vào những tác phẩm bán chạy nhất trong hội sách năm nay như quyển Chúc một ngày tốt lành của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Buồn làm sao buông của Anh Khang, Hỏa Ngục của Dan Brown, Con chim khát tổ của Rowling, Đảo của Nguyễn Ngọc Tư...cho thấy được việc các công ty sách đã mạnh dạn trong việc mua bản quyền các tựa sách nổi tiếng của các Nhà Xuất bản nước ngoài, của các tác giả đang ăn khách trong nước để phục vụ nhu cầu của bạn đọc. Các công ty sách trực tuyến như Tiki, Vinabook bên cạnh việc đưa sách đến với bạn đọc; tặng sổ, sách khuyến mãi cùng những bookmark đẹp mắt cũng đã có thêm những hoạt động khác như kí tặng, giao lưu với nghệ sĩ đã thu hút đông đảo bạn đọc quan tâm tham gia. Và nổi lên ở Hội sách lần này là sự tham gia đông đảo và có chất lượng của các Công ty Truyền thông Văn hóa đến từ Hà Nội như công ty sách Alpha, Bách Việt, Thái Hà...Ông Lê Thanh Huy – Giám đốc công ty cổ phần sách Bách Việt – nơi phát hành tác phẩm Hỏa Ngục – một trong quyển sách best-seller ở hội sách lần này nhìn nhận: “Vài năm trở lại đây, văn hóa đọc đang chịu sự cạnh tranh rất mạnh của các loại hình văn hóa khác, đặc biệt là văn hóa giải trí. Tôi không ca ngợi văn hóa đọc là ưu việt hơn hay hay hơn các loại hình văn hóa khác nhưng rõ ràng để tiếp nhận kiến thức một cách sâu sắc nhất thì không có gì hơn là đọc sách. Và những người làm nghề xuất bản như chúng tôi thì vẫn đang nỗ lực để góp phần phát triển văn hóa đọc. Một trong những biện pháp đó là chúng tôi chịu đầu tư vào những quyển sách có giá trị như quyển Hỏa Ngục vừa rồi để hâm nóng thị trường xuất bản và lôi cuốn sự chú ý của độc giả với sách”.


.
Hình ảnh xúc động của Hội sách lần này đó là hình ảnh các cụ già, các cháu thiếu nhi, các bạn thanh niên chụp hình với những tấm pano có ảnh của cột mốc chủ quyền, có ảnh của lính đảo Trường Sa...Điều đó khẳng định một điều Hoàng Sa, Trường Sa đã, đang và mãi luôn trong tâm trí của mỗi người dân Việt. Những buổi giao lưu giữa tác giả nhân kỉ niệm 60 năm chiến dịch Điện Biên Phủ hay tác phẩm Trường Sa lời biển hát được anh em văn nghệ sĩ gửi gắm chân tình trong tác phẩm đã đem đến cho người dân thành phố những cảm xúc dâng tràn. Bà Phan Ngọc Sương ở phường 6, quận 3 bày tỏ: “Tôi mong đến hội sách vì có nhiều quyển sách mới. Tôi rất cảm kích xúc động, và vui mừng vì có những chương trình Trường Sa rất quí. Chương trình này sẽ lan tỏa ra nhiều nơi. Thơ ca văn nghệ trong cuộc Cách Mạng giữ nước đã có, bây giờ tiếp tục”.

 
Hội sách TPHCM lần 8 – 2014 đã thực sự là ngày Hội văn hóa, ngày Hội của những người yêu sách, dành cho mọi đối tượng độc giả. Chính vì vậy mà sự đầu tư chu đáo của những đơn vị tham gia Hội sách đã đem đến những hoạt động phong phú của Hội sách. Các hoạt động giao lưu, kí tặng sách diễn ra sôi nổi đã mang đến cho hội sách không khí vui tươi phấn khởi, giúp cho các nhà văn, các cây bút trẻ thêm nhiệt huyết và say mê với sách. Tác giả trẻ Anh Khang xúc động chia sẻ niềm vui của mình khi tập tản văn Buồn làm sao buông của anh được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt trong hội sách lần này: “Thật sự nếu dùng một chữ niềm vui và hạnh phúc thì nó không diễn tả hết được cảm xúc của Khang lúc này. Hội sách diễn ra trong một tuần nhưng bốn ngày Khang đã có mặt ở đây từ chiều để kí tặng các bạn độc giả của mình. Từ 4-5 giờ chiều Khang đã có mặt để kí tặng đến 11, 12g khuya mới hết lượng độc giả đứng đợi. Mình cảm giác được là trong thời buổi văn hóa đọc vốn đã bị lấn át bởi rất nhiều thứ thì việc một người trẻ bỏ tiền ra mua sách đã là một điều rất đáng quí. Đằng này các bạn bỏ cả thời gian để gặp tác giả để có thể chia sẻ, trao đổi và xin những lời đề tặng là một điều vô cùng hạnh phúc vô cùng lớn lao như những người viết trẻ như Khang”.



Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh – hội sách lớn nhất nước là một minh chứng cụ thể, đầy thuyết phục cho một suy nghĩ bất biến khi nào con người còn hướng thượng, còn khát khao vươn lên hoàn thiện chính bản thân mình thì con người còn tìm đến sách. Hội sách TPHCM lần VIII – 2014 đã khép lại nhưng những thành công, dấu ấn và giá trị của Hội sách mang lại vẫn đang lan tỏa trong cộng đồng, mở ra một hướng mới, xán lạn, tích cực cho những người làm nghề và người mê sách.