Neymar tỏa sáng, Brazil thắng trận mở màn World Cup 2014

(VOH) - Rạng sáng 13.6 (giờ VN), đội chủ nhà World Cup 2014 Brazil gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1 trận mở màn với Croatia, đại diện đến từ châu Âu.

Video clip Lễ khai mạc đậm màu sắc tại World Cup 2014

Video clip Brazil 3-1 Croatia

Chỉ 11 phút sau giờ bóng lăn, giữa lúc Brazil chưa tổ chức được các pha tấn công sắc bén, thì thủ môn Julio Cesar phải vào lưới nhặt bóng. Đáng nói ghi bàn vào lưới nhà chính là hậu vệ Marcelo, cầu thủ khoác áo CLB Real Madrid này lúng túng "đốt đền" sau cú tạt bóng từ bên cánh trái vào khu cấm và một cầu thủ Croatia băng vào kết thúc sượt bóng.

Ngay sau bàn thua, dù rất nỗ lực nhưng phải đến phút 29, Brazil mới quân bình được tỷ số 1-1. Bàn thắng đến không xuất phát từ pha phối hợp đẹp mắt mà là sự tỏa sáng của một cá nhân. Đó là tiền đạo Neymar, chân sút được kỳ vọng nhất phía đội chủ nhà ở vòng chung kết năm nay. Xuất phát từ nỗ lực chuyền bóng trong tư thế đã té ngã trước đó của tiền vệ Oscar, qua chân các đồng đội rồi đến Neymar, cựu tiền đạo CLB Santos dắt bóng cách cầu môn khoảng 23 mét rồi tung cú sút chìm bằng chân trái đưa bóng đi rất hiểm, bật cột dọc phải, thủ môn kỳ cựu Stipe Pletikosa tung hết người vẫn không chạm tay được vào bóng.


Tiền vệ Oscar đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Croatia.

Đưa tỷ số về vạch xuất phát, Brazil tổ chức tấn công mạch lạc hơn. Các cơ hội nguy hiểm lần lượt đến. Neymar, Hulk có nhiều bóng dứt điểm hơn. Tuy nhiên, trước lối đá phòng ngự chắc chắn của đối phương, Brazil không có thêm bàn thắng khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trong hiệp 1, Yuichi Nishimura, vị trọng tài bắt chính, đến từ Nhật Bản chỉ rút ra 1 thẻ vàng (Neymar), tiền đạo Barcelona đánh tay vào mặt đối phương trong pha tranh chấp bóng.

Bước vào hiệp nhì, Brazil vẫn nhập cuộc chậm chạp như lúc mở màn. Còn Croatia thì tự tin tổ chức tấn công. Nhưng nhìn chung cả hai đội đều thiếu sự đột biến trong thế công. Thế nên, lần lượt ở các phút 61 và 63, Hernanes vào thay cho tiền vệ Paulinho, phía Brazil; còn Coatia thì Marcelo Brozovic vào sân thay cho Mateo Kovacic.

Đến phút 68, Brazil sử dụng thêm 1 lần thay người nữa. Hulk, chân sút chẳng để lại dấu ấn suốt từ đầu trận, rời sân nhường chỗ cho Bernard.

Chỉ 2 phút sau lần thay người thứ hai, Brazil có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1. Pha dàn xếp tấn công khá bài bản của đồng đội đưa tiền đạo Fred vào thế nhận bóng quay lưng về phía cầu môn đối phương trong khu cấm, chưa kịp xoay người dứt điểm, anh đã bị phạm lỗi. Trọng tài người Nhật đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 mét. Neymar dù rất căng thẳng nhưng  vẫn tung ra cú đá chân phải đủ mạnh để ghi bàn dù thủ môn Stipe Pletikosa đã chạm tay vào bóng.

Sau bàn thua, Croatia vùng lên mạnh mẽ. Nhưng chưa chính xác trong các cú dứt điểm khiến Croatia không có thêm bàn thắng. Chẳng những vậy, họ còn nhận thêm 1 bàn thua nữa.

Ngay sau pha hãm thành của Croatia, Brazil phản đòn. Và đội chủ nhà đã có được bàn thắng thứ 3, ấn định tỷ số chung cuộc 3-1. Oscar, một trong những cầu thủ chơi hay nhất phía Brazil từ đầu trận, tăng tốc mạnh mẽ từ pha phản công nhanh, vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ Croatia, thực hiện cú tỉa bóng tinh tế bằng chân phải, đưa bóng vào sát cột dọc, buộc Pletikosa phải vào lưới nhặt bóng thêm 1 lần nữa.


Neymar ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil.


Có thể nói, cùng với Neymar, Oscar là 2 cầu thủ để lại dấu ấn rõ nét nhất phía Brazil ở trận ra quân.

Được kỳ vọng rất nhiều, Brazil đáp lại bằng chiến thắng 3-1. Nhưng với những gì đã thể hiện, Brazil chưa làm thỏa lòng mong mỏi của người dân quê nhà. Do đó, thầy trò HLV Luiz Felipe Scolari phải làm việc nhiều hơn nữa để đáp lại sự mong đợi của cổ động viên và đồng thời qua đó từng bước khẳng định họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

23 giờ đêm nay 13.6, khởi tranh cặp đấu còn lại của bảng A giữa Cameroon và Mexico.

Đội hình xuất phát của 2 đội

Brazil: Thủ môn: Cesare; Hậu vệ: Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Tiền vệ: Paulinho, Gustavo, Oscar; Tiền đạo: Neymar, Hulk, Fred.

Croatia: Thủ môn: Pletikosa; Hậu vệ: Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko; Tiền vệ: Modric, Rakitic, Kovacic; Tiền đạo: Olic, Jelavic, 
Perisic.