Persie, Robben lập cú đúp, Hà Lan đè bẹp Tây Ban Nha

(VOH) - Rạng sáng nay 14.6, Hà Lan lội ngược dòng đè bẹp đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha với tỷ số khó tin: 5-1.

Persie và Robben, bộ đôi giúp Hà Lan nhấn chìm Tây Ban Nha.

Hiệp 1 trận cầu đinh tại bảng B giữa đương kim vô địch Tây Ban Nha và Hà Lan khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hai bàn thắng được ghi nhưng điểm chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên chẳng phải chuyên môn của hai đội mà của trọng tài Nicola Rizzoli, người mắc sai sót trong việc cho Tây Ban Nha hưởng quả 11 mét ở phút 27. Và tiền vệ Alonso kết thúc thành công mở tỷ số trận đấu.

Ở tình huống trên, pha quay chậm lại trên tivi cho thấy, hậu vệ tuyển Hà Lan Stefan de Vrij có vẻ không chạm vào tiền đạo Diego Costa trong nỗ lực truy cản. Thế nhưng trọng tài người Ý Nicola Rizzoli lại cắt còi, chỉ tay vào chấm 11 mét.

Như chúng ta đã biết, ở trận khai mạc, trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura đã bị HLV Croatia Kovac chỉ trích sau trận đấu vì ưu ái cho Brazil hưởng quả 11 mét. Đây là bước ngoặt của trận đấu vì Neymar kết thúc thành công nâng tỷ số lên 2-1, qua đó làm bước đệm để đội chủ nhà thắng trận 3-1.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, nếu Tây Ban Nha không cần đến quả 11 mét mà dẫn trước cũng hoàn toàn hợp lý vì họ phát huy được sức mạnh sở trường. Nhiều lần chuyền bóng xuyên thủng hàng hậu vệ Hà Lan, chỉ tiếc Silva, Diego Costa, chân sút chơi cao nhất phía nhà đương kim vô địch, chưa làm tốt khâu kết thúc cuối cùng.

Điển hình tình huống dàn xếp tấn công khá đẹp mắt ở phút 42. Iniesta, người đá cặp với Xavi trong vai trò tiền vệ công, thực hiện đường chuyền thông minh, xuyên thủng hàng thủ Hà Lan, David Silva thoát xuống giáp mặt thủ môn Jasper Cillessen nhưng cú lốp bóng tinh tế lại bị Cillessen cản phá.

Không lâu sau pha hỏng ăn của Tây Ban Nha, Hà Lan đáp trả và họ đã có được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Từ vạch vôi giữa sân bên cánh trái, Daley Blind bất ngờ tung cú mở bóng sâu vào trung lộ. Van Persie mạnh mẽ lướt qua các hậu vệ Tây Ban Nha, bay người, dùng đầu hất bóng qua đầu thủ môn Casillas. Pha ghi bàn này chắc chắn sẽ nằm trong tốp những bàn thắng đẹp tại vòng chung kết World Cup 2014.


Bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của Van Persie chính là bước ngoặt của cuộc lội ngược dòng, Hà Lan hạ Tây Ban Nha 5-1.

Sau giờ giải lao, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận nhưng Hà Lan bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 52. Cũng từ cánh trái, Daley Blind mở  bóng vào khu trung lộ, Robben khống chế mềm mại bằng chân trái, rồi gặt bóng lọai hậu vệ Pique, dứt điểm chân trái, bóng khẽ chạm vào chân Ramos khiến thủ môn kỳ cựu Iker Casillas bó tay. Bàn thua này cho thấy, Tây Ban Nha phòng ngự lỏng lẻo. Thế nên, họ phải trả giá.

Phút 60, Hà Lan tiếp tục tấn công. Robben là người châm ngòi nổ khi chuyền bóng thuận lợi cho Van  Persie tung ra cú đá cực mạnh gần mép vòng cấm, rất tiếc bóng lại tìm đến xà ngang.

Ngay sau pha sóng gió, Tây Ban Nha tăng cường hàng công. Cùng lúc thay 2 cầu thủ: Diego Costa rời sân nhường chỗ cho Fernando Torres, tiền đạo Pedro thay Xabi Alonso.

Sự thay người của Tây Ban Nha chưa thu được kết quả thì họ lại thua thêm 1 bàn nữa ở phút 63. Hà Lan được hưởng quả phạt hơi chếch bên góc trái vòng cấm (theo hướng tấn công của tuyển Hà Lan). Wesley Sneijder treo góc vào trong, các hậu vệ Tây Ban Nha không kèm người để Stefan de Vrij dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn Casillas thêm lần nữa. Tỷ số 3-1 nghiêng về "cơn lốc màu da cam" khiến cho trận đấu nóng lên và đã xảy ra va chạm giữa cầu thủ 2 đội. Đội trưởng tuyển Hà Lan Van Persie lãnh thẻ vàng.

Nhưng chắc tiền đạo MU chẳng buồn nhiều vì phút 72, Persie có bàn thứ 2. Thủ môn Casillas đã lúng túng trong pha xử lý trong vòng cấm để cho Van Persie tận dụng, thực hiện cú đá trong tư thế với, bóng chầm chậm lăn qua vạch vôi ngang cuối sân.

Hà Lan dẫn Tây Ban Nha 4-1. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất cho đội bóng đến từ xứ sở đấu bò.

Phút 78, Tây Ban Nha thay người cuối cùng. David Silva nhường chỗ Cesc Fabregas.

Dù còn hơn 10 phút nhưng với cách biệt 3 bàn, cộng với lại lối chơi thiếu lửa của đối phương, một chiến thắng được đảm bảo với Hà Lan.

Nhưng trên đà hưng phấn, Hà Lan đẩy Tây Ban Nha vào ác mộng. Phút 80, Hà Lan thực hiện pha phản công nhanh từ phía sân nhà. Robben xuất phát sau trong cuộc đua tốc độ từ vạch vôi giữa sân với Ramos và Pique nhưng đã chiến thắng để khống chế bóng trong vòng cấm, rồi tự tin thực hiện các động tác xử lý bóng khéo léo loại bỏ thủ môn Casillas và các hậu vệ, dứt điểm chân trái ghi bàn.

Với cú đúp bàn thắng ghi được, Robben và Persie mở màn tưng bừng, đồng thời khiến nhà đương kim vô địch thế giới nhận thất bại ê chê 1-5. Đây có lẽ là trận thua đậm nhất của Tây Ban Nha trong những năm gần đây.

Việc Tây Ban Nha thảm bại đã mở ra cơ hội cho 2 đội cùng bảng B là Chile và Australia. Hai đội này sẽ gặp nhau sau trận đấu Hà Lan và Tây Ban Nha hơn 1 giờ.

* Cũng trong đêm, Mexico thắng khít khao Cameroon 1-0 ở trận còn lại của bảng A để vươn lên cùng 3 điểm với Brazil.