66 năm, nhớ về một mùa thu

(VOH) - Cách đây 66 năm, mùa thu năm 1945, sau ngày khởi nghĩa giành chính quyền chưa đầy một tháng, nhân dân thành phố Sài Gòn cùng cả miền Nam đã anh dũng đứng lên, tầm vông vạt nhọn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược…
Dân quân cứu quốc Nam Bộ trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến, tháng 9 năm 1945.ảnh: Internet

“Thuốc súng kém, chân đi không mà người người giàu lòng vì nước. Nóp với giáo mang ngang vai …. thề quyết chống quân xâm lăng”. Phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm của ngàn đời ông cha, người dân Nam bộ kể từ ngày 23/9/1945 đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ của miền Nam “đi trước về sau” đầy gian khổ hy sinh mà cũng rất đỗi vẻ vang, để rồi 30 năm sau, non sông thu về một mối “cờ thắm phất phới tung trời”, đất nước vui niềm vui trọn vẹn.

“Mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”. 66 năm đã trôi qua, nhưng khí thế sôi sục của Nam bộ kháng chiến vẫn còn in đậm trong trái tim của hàng triệu người. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, chỉ 28 ngày sau khi giành được chính quyền từ tay Pháp- Nhật, nhân dân Nam bộ đã nhất loạt đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chốngthực dân Pháp trước dã tâm của chúng muốn xâm lược đất nước ta lần thứ 2.
Với tâm thế của người dân yêu nước vùng lên bảo vệ quyền tự chủ của dân tộc, nhân dân Nam bộ chỉ với giáo mác, gậy gộc tầm vông mà đương đầu với súng đạn của kẻ thù.Cuộc chiến đấu tưởng chừng như không cân sức ấy đã làm sống dậy tinh thần quậtkhởi tiến công ở khắp các vùng miền Tổ quốc. Tinh thần Nam bộ Kháng chiến như bản hùng ca còn vang mãi trong trái tim những người con ưu tú của miền Nam đất thép thành đồng. Ông Nguyễn Văn Thuyền - ở tuổi ngoài 90, hiện đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thốngkháng chiến nhớ lại: “Ngày thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, Nam bộ đi đầu trong cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai. Dù thời gian chuẩn bị rất ngắn nhưng nhân dân Nam bộ đã nhất tề đứng dậy đánh trả quân xâm lược Pháp. Nhân dân Sài Gòn Gia Định khi ấy đã cùng với nhân dân miền Nam triệt để thực hiện ‘vườn không nhà trống’,‘trong đánh ngoài vây’ khiến quân Pháp rơi vào cảnh khốn đốn”.
Nam bộ kháng chiến là cuộc vùng dậy nhân danh chính nghĩa của nhân dân Nam bộ để bảo vệ nền độc lập còn non trẻ của dân tộc. Khí thế quật cường của những ngày Nam bộ kháng chiến 66 năm qua vẫn in đậm trên từng địa danh và từng trang sử đỏ. Theo lệnh của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, ở khắp nơi trong thành phố, người dân tổng bãi công, bãi thị, bãi khóa, cản trở các con đường tiến quân của địch. Quân và dân ta phối hợp các vòng vây và chặn đánh địch ở khắp các ngả đường trong thành phố. Ở các quận nội thành và vùng ven thành phố, các chiến hào, chiến lũy được dựng lên quyết chiến với kẻ thù. “Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ” - lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch càng thôi thúc khí thế đấu tranh của những người con yêu nước. Cuộc chiến đấu ấy làtiền đề cho cuộc trường kỳ kháng chiến suốt 30 năm sau đó để đất nước có được ngày hòa bình, tự do, hạnh phúc.
Với các thế hệ người Việt Nam, Nam bộ kháng chiến đã để lại bài học quý giá về tinh thần chiến đấu hy sinh, sự đoàn kết một lòng, tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khẳng định bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, ông Dương Quan Hà - chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tp Hồ Chí Minh cho biết:

Nhận thức sâu sắc về giá trị của độc lập, tự do, thế hệ trẻ hôm nay càng trân quý, giữ gìn truyền thống, noi gương các thế hệ đi trước sống có lý tưởng, hoài bão, có tinh thần xung kích trên mọi mặt trận. Đó chính là những minh chứng sống động nhất cho việc kế tục và phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của lớp lớp cha anh. Tựhào về truyền thống của lớp cha anh và khẳng định về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, Bí thư quận Đoàn 10 Trần Hoàng Khánh Vân đã chia sẻ:
Anh Huỳnh Bá Lộc - giảng viên trẻ trường Đại học Khoa họcxã hội và Nhân văn Tp.HCM thì tâm niệm:
Lịch sử Nam bộ kháng chiến của nhân dân ta là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước được bạn bè năm châu ca ngợi và khâm phục. Đã 66 năm trôi qua, nhớ về mùa thu năm ấy, thế hệ hôm nay của tp Hồ Chí Minh anh hùng, không chỉ giữ mãi trong trái tim mình lòngtự hào về lớp cha anh, mà tự sâu thẳm trong suy nghĩ và hành động của mỗi người, chúng tôi biết tuổi trẻ của tp mang tên Bác đã và đang học tập, lao động, rèn luyện, với mong muốn được cống hiến, để góp phần đưa tp và đất nước tiến lên giàu mạnh, vươn ra biển lớn trong hòa bình và thịnh vượng./.