Nhớ để tự hào, để nhận thức rõ hơn về những thành quả tốt đẹp mà nhân dân chính là người thụ hưởng trong cuộc sống hôm nay. Ba mươi sáu năm với rất nhiều thành tựu, nhưng với chúng tôi, thành tựu lớn nhất chính là cuộc sống người dân thành phố đã từng ngày đổi thay, phát triển đi lên. `
![]() |
| Lãnh đạo và người dân xem triển lãm ảnh TP.HCM vững tin phát triển, hội nhập. |
Lần giở từng trang ký ức của những ngày đầu Bắc - Nam sum
họp, cả những người từng bước qua điểm giao lịch sử 30-4-1975, lẫn thế hệ trưởng
thành trong bầu không khí hòa bình, thống nhất như chúng tôi đều cảm thấy tự hào
trước những bước tiến dài của thành phố trên con đường phát triển. Những khó
khăn của buổi đầu là không tránh khỏi. Nhưng rồi, với bản lĩnh kiên cường, Đảng
bộ, quân và dân thành phố đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, đi
lên bằng chính đôi chân và khối óc của mình. Từ mức tăng trưởng tổng sản phẩm
nội địa của thành phố chỉ đạt 2,7% trong giai đoạn 1976 - 1985, đã tăng lên
10,5% trong giai đoạn 1986 - 2010. Từ mức thu nhập bình quân đầu người năm 1985
chỉ 586 đô la Mỹ, đến năm 2010, con số đó là 2.800 đô la Mỹ. Tốc độ phát triển
ngày một nhanh chóng. Ngay cả trong điều kiện khó khăn chung, thành phố HCM càng
tỏ rõ quyết tâm và bản lĩnh để đạt được mức tăng trưởng đáng tự hào. Đến nay,
thành phố càng khẳng định vai trò đầu tàu của cả nước với mức đóng góp 1/3 cho
ngân sách quốc gia. Và trên hết, cuộc sống người dân đã trở nên tiện nghi, khấm
khá hơn gấp nhiều lần. Ông Nguyễn Văn Lợi - người dân quận Gò Vấp bày tỏ:
Bà Nguyễn Việt Hằng - người dân quận 12 bộc bạch:
Đi cùng với tốc độ phát triển, thành phố HCM còn là địa phương khởi xướng và đi đầu cả nước trong nhiều chương trình kinh tế, an sinh xã hội. Với chương trình xóa đói giảm nghèo, thành phố đã đi trước và về đích trước, là điểm sáng không chỉ cả nước phải học tập mà thế giới cũng phải hoan nghênh. Với 6 lần nâng mức chuẩn nghèo, thành phố đã chứng tỏ sự mạnh dạn và quyết tâm vì cuộc sống của người dân. Năm 1992, từ chuẩn nghèo được xác định là thu nhập 500 ngàn đồng/người/năm ở ngoại thành, 700 ngàn đồng/người/năm ở nội thành, đến nay chuẩn nghèo đã nâng lên mức 12 triệu người năm và không phân biệt nội ngoại thành. Năm 2008, thành phố hoàn thành trước kế hoạch 2 năm chỉ tiêu không còn hộ nghèo, nên đã linh động chuyển mục tiêu từ “xóa đói giảm nghèo” thành “giảm nghèo tăng hộ khá”.
Thành quả ấy, do đâu? Nếu không phải là chủ trương của một Đảng Cách mạng, luôn đứng về phía nhân dân, tất cả vì nhân dân lao động?
Đối với những người cựu chiến binh, từng góp phần vào thắng lợi chung của nước nhà, thì trước những đổi thay phát triển của đời sống hôm nay, càng củng cố và tô thắm niềm tin vào mục tiêu lý tưởng mà cả dân tộc đã xác định, và kháng chiến trường kỳ để có được ngày hôm nay. Ông Khâu Sĩ Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi khẳng định:
Ba mươi sáu năm xây dựng và phát triển, diện tích đô thị thành phố đã tăng gấp hơn 2 lần. Những khu dân cư lụp xụp nay đã trở thành những khu dân cư mới khang trang. Những bãi lầy, ao tù nước đọng đã trở thành những khu đô thị mới, hiện đại vào bậc nhất cả nước. Những dòng kênh đen đã được tận dụng, cải tạo thành những con kênh xanh mát. Những con đường dằn xóc đã trở thành những cung đường cao vút uốn lượn trên không như chính sức vươn của một thành phố anh hùng. Và hơn cả, là cuộc sống của dân nghèo luôn được chú trọng chăm lo, thể hiện bằng chủ trương của thành phố, luôn xem thước đo của sự phát triển chính là tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội.
Những thành tựu ấy, ngoài sự lãnh đạo nhất quán, thành phố còn nhận được sự đồng thuận của các Đoàn thể, Mặt trận và sự cổ vũ nhiệt tình các tầng lớp nhân dân. Ông Trần Thành Long - Nguyên chủ tịch UBMTTQ VN Tp.HCM 2 nhiệm kỳ liên tục đã cho biết:
Ba mươi sáu năm, bằng chính nội lực của mình, thành phố HCM mang tên Người đã tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước một cách xứng đáng. Chúng tôi tin, khi nhìn về những thành quả trong đời sống xã hội hôm nay, người dân thành phố càng thêm trân quý và hun đúc niềm tin, cùng nhau gắn kết tạo nên sức mạnh vượt qua mọi thử thách, thác ghềnh, đưa thành phố ngày một phát triển, phồn vinh.


