Để cho nhà nhà đều có Tết

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã kết thúc bằng một câu đầy tình nghĩa, đầy trách nhiệm với dân: “Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chăm lo thật tốt Tết cho nhân dân để nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn”.

Để cho nhà nhà đều có Tết

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã kết thúc bằng một câu đầy tình nghĩa, đầy trách nhiệm với dân: “Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chăm lo thật tốt Tết cho nhân dân để nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn”.

Ai ai cũng biết chúng ta đón Tết Kỷ Sửu 2009 sau một năm cả nước vật lộn với thiên tai, dịch bệnh, trong hoàn cảnh cả nước bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Đảng và Nhà nước đang dồn sức chỉ đạo để ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Đó là những nhiệm vụ vừa lớn, vừa cấp bách vừa lâu dài đòi hỏi tài trí, khả năng chèo lái của các cấp lãnh đạo. Hơn một năm qua khả năng ứng phó của chúng ta đã được chứng minh.

Giữa lúc đất nước chưa ra khỏi khó khăn, thậm chí còn có những khó khăn lớn hơn đang chờ ta ở phía trước thì Tết cổ truyền của dân tộc lại đến. Từ ngàn đời nay, dù cả năm khó khăn, vất vả nhưng đến ngày Tết thì dân ta vẫn cố lo cho ba ngày Tết có mâm cơm cúng tổ tiên, có áo mới cho con trẻ. Từ cái Tết độc lập đầu tiên năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã không quên đến với những người nghèo ở Hà Nội và chỉ thị cho chính quyền non trẻ của chúng ta ở Thủ đô và cả nước dù khó khăn đến mấy cũng không để cho người nghèo thiếu gạo trong ba ngày Tết. Và từ ngày Tết độc lập đầu tiên ấy, dù trong chiến tranh ác liệt, dù cả nước “hạt gạo cắn đôi, củ khoai sẻ nửa vì miền Nam ruột thịt” trong những năm đất nước còn chia cắt, Đảng và chính quyền các cấp cũng tập trung lo cho nhân dân, ai cũng có Tết, nhà nhà đều vui Tết. Bác kính yêu đã đi xa gần 40 năm nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn đinh ninh lời dạy của Người, không bao giờ để nhân dân nhất là bà con vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa vì khó khăn mà không có Tết. Đặc biệt, các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng thì Đảng coi việc lo cho họ là nghĩa tình, là tinh thần “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”.

Tết Kỷ Sửu càng đến gần thì tinh thần lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và năm nay trong ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu thì nhà nước lại phải lo Tết cho những công nhân mất việc, chậm lương, không có thưởng. Không chỉ lo cho nông dân nghèo mà còn lo cho những người thợ thủ công ở nông thôn, người dân trong các làng nghề không còn thu nhập. Thật cảm động, đã hơn 2 tháng nay không ngày nào trên các phương tiện thông tin đại chúng không có những dòng tin nóng hổi về “Chung tay lo Tết cho người nghèo”. Bằng những phong trào vì người nghèo, cả hệ thống chính trị của Đảng ta đã vào cuộc mà người đứng ra khởi xướng, tập hợp là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là Hội nông dân, Cựu chiến binh… Chung lo cho người nghèo ngoài các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, các cá nhân hảo tâm thì còn có những xã, những huyện vừa thoát nghèo cũng tình nguyện tự lo cho mình để dồn những khoản hỗ trợ của nhà nước, những đồng tiền từ thiện cho những vùng, những người nghèo hơn. Dù bận lo toan bao công việc đại sự cho đất nước nhưng những ngày giáp Tết các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cấp ủy chính quyền địa phương cũng dành nhiều thì giờ đến thăm hỏi, tặng quà và có những chủ trương kịp thời để bà con nghèo, gia đình chính sách và những người có công trong tinh thần “nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”. Đó là đạo lý, là truyền thống ngàn đời của dân tộc ta. Truyền thống đó dưới sự lãnh đạo của Đảng càng được phát huy, nhân lên thành phong trào, thành trách nhiệm chứ tuyệt nhiên không phải ban ơn, làm phúc.

Mấy ngày Tết rồi sẽ qua đi. Bằng phong trào “Lo Tết cho nhười nghèo” của cả nước, chắc chắn người nghèo sẽ có Tết. Nhưng rét đậm, rét hại vẫn kéo dài. Lũ trái mùa ở miền Trung làm cho bà con nông dân từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định phải gieo sạ đến 3 lần vẫn mất giống. Giá thóc hạ và tiêu thụ chậm làm cho bà con nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long lao đao. Gần 3 triệu thợ thủ công trong các làng nghề cả nước không có việc làm, không có thu nhập. Hết lo cho cái Tết thì “mùa giáp hạt giêng hai” lại đến. Từ giáp hạt giêng hai cho đến vụ thu hoạch kéo dài đến mấy tháng trời. Chính thời gian này nguy cơ thiếu ăn càng lớn. Bởi vậy, cùng với việc lo cho dân có Tết, cấp ủy và chính quyền các địa phương cần tập trung chỉ đạo để những vùng bị lũ lụt trái vụ không gieo cấy được phải sớm chuyển đổi cây trồng thay cây lúa. Các làng nghề cần được giúp đỡ để tìm đầu ra cho sản phẩm. Những mặt hàng thủ công không xuất khẩu được phải giúp dân tìm thị trường nội địa hoặc chuyển đổi mặt hàng, tìm thị trường mới. Lo cho dân ai cũng có Tết là việc trước mắt, việc phải làm ngay nhưng nhất thiết tinh thần chỉ đạo không chỉ lo cho dân có ăn 3 ngày Tết là xong mà cấp ủy và chính quyền các địa phương cần sớm lo đời sống cho dân sau Tết nhất là những tháng giáp hạt. Làm được như vậy trách nhiệm đối với đời sống của nhân dân mới trọn vẹn. Đã chịu trách nhiệm trước đời sống nhân dân thì không một địa phương nào được làm theo kiểu phong trào, làm theo kiểu để báo cáo thành tích.

Để đón Tết Kỷ Sửu, đón năm mới 2009, đón mừng ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 79 của Đảng ta với niềm vui trọn vẹn, chúng ta cần hiểu lời của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là một lời kêu gọi, là chỉ thị cho các cấp các ngành phải dồn sức lo cho đời sống của nhân dân, không chỉ trong dịp Tết mà là giúp dân vượt qua những khó khăn cả trước mắt và lâu dài. Chính đó là bảo đảm “an sinh xã hội” - một trong những mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đề ra để vượt qua thách thức lớn của đất nước trong cơn suy thoái tài chính toàn cầu đang diễn ra. Có làm được như vậy thì niềm vui trước, trong và sau Tết Kỷ sửu mới trọn vẹn. Có làm được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng để nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng mà nhân dân thường trìu mến gọi là “Đảng ta”./.

Thanh Phong