Gặp gỡ những cán bộ lão thành 60 năm tuổi Đảng

(VOH) - Trải qua 80 năm lịch sử hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta xây dựng nên một đất nước Việt Nam Độc lập Dân chủ, người dân được ấm no hạnh phúc, đất nước ngày càng to, đẹp hơn.

Đất nước ta có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay, đó là nhờ Đảng đã lãnh đạo thành công 2 cuộc cách mạng giải phóng dân tộc,đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ và đi vào kỷ nguyên mới: xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, các đồng chí cách mạng lão thành đã hơn 60 năm tuổi Đảng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn nhiều, những đồng chí còn đủ sức khỏe để kể chuyện về những ngày đầu khi đến với Đảng thì lại càng hiếm. Chúng tôi gặp được 2 đồng chí, đó là ông Đặng Bá Tiên - người thuyền trưởng đầu tiên mở đường Hồ Chí Minh trên biển, và ông Trần Trọng Tân - Nguyên ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên phó bí thư thành ủy TP HCM. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng khi nói về Đảng, các ông vẫn giữ vẹn nguyên một tình cảm thiêng liêng, cao quý. Qua đó, chúng tôi càng hiểu thêm về lý tưởng thật trong sáng, cao đẹp của lớp thanh niên xưa khi đi theo Đảng làm cách mạng. Ôn lại lý tưởng trong những ngày đầu bước vào hàng ngũ Đảng, cũng như bày tỏ niềm tự hào về sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam tám mươi năm, ông Đặng Bá Tiên - người thuyền trưởng đầu tiên mở đường Hồ Chí Minh trên biển, xúc động nói:

“Đảng gần dân, dân tin Đảng” là một truyền thống tốt đẹp của Đảng và Nhân dân ta , đồng thời là sức mạnh để chiến thắng tất cả mọi kẻ thù và xây dựng đất nước giàu mạnh g. Ông Trần Trọng Tân - người có thâm niên 64 năm tuổi Đảng, Nguyên Phó Bi thư Thành Ủy thành phố, cho biết: năm xưa, trong kháng chiến, cán bộ sống với dân, cùng kháng chiến với dân và được nhân dân tin yêu và che chở. Còn bây giờ, ông khẳng định: Đảng gần dân gắn bó với dân là chăm lo đời sống cho nhân dân có thế dân mới tin yêu đảng:

Vâng, chỉ có lý tưởng, niềm tin tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, những người con trung thành của cách mạng mới chiến thắng được tất cả những khó khăn, thử thách, vượt qua mọi sự tra tấn, đòn roi của kẻ thù, để mãi là người cộng sản trung kiên, trung thành với Đảng.Gặp gỡ với những vị cán bộ cách mạng lão thành hơn 60 năm tuổi Đảng, được truyền dạy những niềm tin yêu và con đường phấn đấu khi đến với Đảng, chúng tôi càng thêm tự hào và tin tưởng vào lý tưởng cao đẹp của Đảng - một tổ chức lãnh đạo duy nhất, ưu việt nhất của dân tộc Việt Nam.

Thoại Diễm