Một y tá bán thuốc Taminflu cho bệnh nhân
Hôm qua, cháu Nguyễn Hữu Dũng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, bị nhiễm cúm A /H1N1 đang được điều trị tại Viện các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia Hà Nội đã phải mua thuốc tamiflu của y tá bán tại giường bệnh. Được biết, cháu Nguyễn Hữu Dũng sốt cao trên 38 độ và được đưa vào Viện các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia Hà Nội từ chiều 17/10. Các bác sỹ chuẩn đoán cháu bị cúm A /H1N1 và cho cháu uống một viên thuốc tamiflu. Đến đêm qua, cháu Dũng tiếp tục sốt và được Bác sỹ cấp thêm một viên tamiflu uống theo chỉ định. Do thuốc khó uống, cháu nôn hết, gia đình báo y tá và yêu cầu được cấp viên thuốc khác, người trực lúc đó là nữ y tá tên Mai không báo bác sỹ mà gợi ý và bán cho mẹ cháu Dũng 1 viên tamiflu với giá 150.000đ. Về vụ việc này, BS Nguyễn Hồng Hà, Phó viện trưởng Viện các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra và cho biết sự việc như trên đã nêu là đúng. Y tá đã nhận khuyết điểm và xin lỗi gia đình bệnh nhân. Ngày mai (19/10), Viện sẽ họp để có hình thức phê bình, kỷ luật y tá này”. BS Nguyễn Hồng Hà nói:
Cũng trong hôm qua gia đình bé Dũng đã nhận lại 150.000đ mua thuốc taminflu của y tá Mai và nhận lời xin lỗi của bệnh viện.
Qua sự việc nêu trên, mong rằng các nhân viên y tế trên mọi miền đất nước hãy luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Hải Thanh (BT)
